Một người đàn ông thực sự yêu bạn, mỗi hành động của anh ấy đều dựa trên nhu cầu của bạn. Sự quan tâm chân thành, tình yêu của anh ấy lúc nào cũng nguyên vẹn như thuở ban đầu.
Yêu một người không nhất thiết phải khoe khoang, kinh thiên động địa, chỉ cần mỗi phút giây đều nghĩ đến người đó là đủ.
Có một anh chồng khi đi du lịch cùng công ty nhưng không quên ghi nhớ lưu lại những địa chỉ nghỉ ngơi thoải mái hay quán ăn ngon, chỗ uống nước ngon thoải mái để khi có dịp dẫn vợ ghé đến nghỉ ngơi ăn, uống.
Có những lúc vợ đói muốn ăn khuya dù đã rất trễ rồi chồng vẫn sẵn sàng lao ra ngoài và trở về với phần thức ăn trên tay…
Đây mới là tình yêu chân chính phải không? Anh ấy không nói lời yêu thương vô dụng, nhưng anh ấy có thể vì bạn làm những việc nhỏ nhất.
Với tôi thể hiện tình yêu không phân biệt thời gian, địa điểm. Tôi thích những quan tâm săn sóc nho nhỏ mỗi ngày.
Lãng mạn không xuất phát từ những điều vụn vặt bình thường chẳng được gọi là lãng mạn.
Một cặp tình nhân nọ đang ngồi nơi công viên yên lành tự dưng nảy sinh cãi nhau. Cô gái đòi chia tay và lên xe lao đi mất. Chàng trai gọi không được liền gọi nhờ bạn gọi hỏi thăm và nhờ bạn rủ cô đi uống nước, bí mật không cho cô biết là có anh. Khi cô nàng đến thì thấy anh người yêu ngồi lù lù đó rồi cười...
Chỉ những điều lãng mạn dành riêng cho bạn mới là lãng mạn cao cấp nhất.
Bởi vậy, những ngày lễ người ta mua hoa mua, quà cho những người mình thương. Còn tôi mỗi khi ra đường thấy hoa đầy đường hỏi hôm nay ngày gì thế nhỉ? Chồng bảo ngày bình thường như bao ngày thích thì bán thôi. Hay khi hỏi quà của em đâu? Anh tặng cho em cả cuộc đời này rồi em còn muốn gì nữa!...
Yêu chẳng qua cũng là những điều nhỏ nhặt bình thường. Riêng tôi thích những điều vụn vặt mỗi ngày,... không quan trọng lúc cầu hôn thế nào, mà kết hôn xong có thủy chung vơi nhau không.
-Phú Trên Mây-