Cốc trà pha đặc đã vơi quá nửa bài nhạc The rain stops đã nghe đi nghe lại đến lần bao nhiêu cũng không rõ. Vậy là đêm nay là đêm trọn vẹn cuối cùng của một năm chuyển vận... 
Kodak Gold 200
    Tốt nghiệp xong thì dịch thôi kệ cứ nộp hồ sơ vào một công ty xây dựng may sao trúng tuyển. Dịch bệnh là vậy nhưng dân công trình mà! "trời mưa chó chạy vào nhà, mấy thằng xây dựng lao ra công trình" dù chẳng phải thức đêm trực bê tông như các anh em dân dụng nhưng một ngày chạy vòng quanh Hà Nội rồi vòng sang Bắc Ninh, Hưng Yên... rồi lại chạy về nhà ngủ một đêm hôm sau đi sớm. Người chẳng khi nào hết bụi bặm, dầu mỡ nhưng cái kiểu gió bụi phong trần cũng vui!
    Mơ ước là thứ gì đó đẹp và thật buồn! Nó đẹp có lẽ vì chẳng bao giờ trọn vẹn... Sáu năm trước tại kí túc xá trường y Hải Phòng cũ kĩ nhưng yên ả và đẹp! ấy là lần đầu tiên được ở kí túc nhìn giống trong ti vi, được đứng ngoài ban công tầng 4 nhìn về phía bầu trời đầy những cuộn mây nhiều hình thù như cục bông, cái nhà tắm chung lố nhố cả giáo viên và sinh viên, con bé đen nhẻm phòng đối diện quê Quảng Ninh được bố đưa đi thi chạy xồng xộc sang làm quen rồi mượn chậu thau về giặt quần áo và cứ thế quen nhưng rồi lần ấy lỡ hẹn với trường y. Lần thứ hai thi lại năm 2015 khi ấy hai cụ thân sinh ra chỉ thị đỗ bằng được y Hà Nội thì được học, cô bạn bên Ngoại Thương động viên "nếu đỗ y thì tớ đồng ý là người yêu cậu!" tình yêu vừa chớm đã lửng lơ đi vào im lặng. Hai cụ nói không đỗ đa khoa thôi không chuyển trường vì đỗ đa khoa mới có tài trợ của huyện, cũng đành lặng im... 
    17/7/2020 đâm đơn nghỉ một tuần sau quyết định được thông qua vậy là kết thúc tất cả kì vọng để lao theo mơ ước... kế hoạch rằng sẽ đi chạy xe ôm sau khi thi để kiếm tiền trang trải và cố giữ số tiền đã tích cóp. Ngày có kết quả trúng tuyển đã đỗ một trong số những nguyện vọng ấy là y Thái Bình. Mừng rỡ trong lòng tớ đỗ y rồi này. Số tiền tích được đã hết sau khi chuyển nhà và bị trộm, ngày nhập trường số tiền còn lại chỉ đủ một bữa cơm không đủ tiền để nhập học nên quyết định ở lại Hà Nội mưu sinh. Ít ngày sau tớ thả tim vào story happy ending của cậu. Chạy xe thật chậm qua Tôn Thất Tùng nhìn vào trường y và cứ thế rơi nước mắt, lâu phết mới được nếm vị mặn mặn của nước mắt. 
    Quyết định trốn tránh hy vọng rằng bình yên sẽ xuất hiện tại một quốc gia mới nhưng rồi cuối năm bùng dịch và 2020 cứ thêm biết bao nốt trầm cho tới ngày cuối cùng hôm nay! 
HD 2h32 30/12/2020 âm lịch.