Ngay lúc này mình thấy lòng
Nặng trĩu,
Ngẫm cảm xúc nơi con người
Đến lạ!

Mới tối qua thôi
Vẫn vẽ hoa lá vui tươi
Vẫn vui vẻ cùng bạn bè tương tác
Chỉ sau một đêm dài
Tỉnh dậy mọi vui tươi đã đi mất.

Chẳng phải ngủ là nghỉ ngơi
Là sạc đầy năng lượng
Vậy sau giấc ngủ nhẽ ra
Phải thấy sảng khoái hơn mới phải
Cớ sao mình lại thấy u hoài?

Là bởi vì vòng lặp
Của những dòng suy nghĩ miên man
Là bởi vì nỗi sợ
Sợ những biến động của cuộc đời
Vì ta luôn được dạy, ổn định mới là hay!

(Hà Nội, ngày 30/03/2021)
(Nguồn ảnh: unsplash.com)