Tự do tài chính để lên đời smartphone cao cấp
Mình đã mất gần 8 tháng lương từ thử việc đến chính thức mới có đủ dư số tiền cần để đạt được mục tiêu tài chính mà mình đặt ra đó là mua smartphone.
Là một cậu sinh viên đã dùng chiếc smartphone Galaxy J7 Prime cũng hơn 6 năm, và có lẽ theo thời gian và yếu tố công việc nên nó không còn khả năng đáp ứng đủ nữa. Và thế là mình đã lên kế hoạch gây quỹ để ôm một em smartphone mới về nhà. Vì bản thân dùng và bảo quản khá tốt nên con máy đang dùng vẫn còn rất mới nên mình đã để lại cho gia đình dùng. Từ đây, mình bắt đầu hành trình lập quỹ mua smartphone!
Sau khi kết thúc chương trình học tại trường và mình bắt đầu đi làm từ thử việc đến chính thức, mình đã quyết tâm tiết kiệm và dành dụm tiền để đạt được mục tiêu tài chính đã đặt ra.
Mình đã mất gần 8 tháng lương từ thử việc đến chính thức mới có đủ dư tiền hơn 13 triệu đồng, mình quyết định mua một điện thoại di động cao cấp lúc đầu không nghĩ là sẽ mua được vì nó giá trên 20tr cũng may săn được sales ưu đãi cho nhân viên nhà F nên mua được giá hời 12tr9 có thể nói là rẻ nhất thị trường. Sau đó 2 tháng dành được thêm tiền mình mua thêm tai nghe không dây cao cấp của nhà S giá trên 2 triệu đồng lúc sales, mình toàn săn hàng sales thui để dùng vì giá hiếm. Mình quyết định lựa chọn dòng cao cấp vì muốn dùng sản phẩm này lâu dài hơn.
Thế là lần đầu trong đời tự kiếm và dành dụm được tiền để mua những thứ mình muốn và làm chủ được phần nào tài chính của bản thân. Hơn nữa, lần đầu bản thân được chạm vào dòng sản phẩm cao cấp của nhà Sam. Từ đây, mình đã có kinh nghiệm để gây quỹ và để dành cho những mục tiêu cụ thể.
Với một đứa còn chưa đủ 21 tuổi như mình thì đây phải gọi là một nỗ lực mà bản thân cảm thấy khá vui vẻ trước khi bước qua tuổi 20. Và đây cùng là cái đà để mình đạt được nhiều mục tiêu khác hơn nữa trong tương lai về kiểm soát tài chính.
Cảm ơn anh chị và các bạn đã đọc bài viết này!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
