Chào mọi người,
Em xin tự giới thiệu về bản thân. Em sinh năm 2004, là một học sinh lớp 12, chuyên Hóa, của một trường Chuyên khá có tiếng tại miền Bắc. Nói thế không phải là khoe khoang hay ra vẻ ta đây là học sinh trường chuyên, lớp chọn thế này thế kia đâu ạ. Em khá tự hào về bản thân mình khi đã rất cố gắng để đạt có được vinh dự đó! =)
Sinh ra và lớn lên tại vùng ngoại ô thành phố, nơi có những cánh đồng lúa, ngô rộng lớn, với con sông trong veo, mát mẻ, với đám trẻ quê ham chơi hơn là ham học, và với rất nhiều niềm vui, hạnh phúc đám trẻ đó. Gia đình em có học thức cũng không phải quá cao (so với những người bạn cùng lớp hiện tại thì có lẽ là thua xa), nhưng từ bé bố mẹ luôn thúc đẩy và giúp em nhận thức được tầm quan trọng của việc học, mẹ luôn nhắc nhở: "Chỉ có cố gắng học tập mới có thể thay đổi cuộc đời". Tất nhiên là khi lớn lên một tí, cũng nhận ra được lời của mẹ là không hẳn đúng, nhưng những lời nói đó luôn là kim chỉ nam trong quá trình lớn, trưởng thành của bản thân em mặc dù nhiều lúc nó thật gập ghềnh và không dễ dàng.