Hình trên là mình tạo bằng canva để miêu tả việc té sấp mặt. Và như bạn thấy, nó xấu tệ, lý do thì khỏi nói cũng biết là do mình không có kiến thức nào về thiết kế đồ họa cũng như đây là lần đầu mình tạo hình minh họa cho bài viết. Những lần trước mình đều lấy hình mạng về để thêm vào bài viết.
Ai cũng sẽ có lần đầu, và lần đầu sẽ luôn ngã, nhưng là ngã về với chính mình. Chúng ta sẽ thấy mình thiếu sót và yếu kém cỡ nào trong khía cạnh hoặc lĩnh vực mà chúng ta theo đuổi. Nhưng đó là điều tốt. Lúc này các bạn có thể sẽ hỏi: " Thất bại mà tốt à ? Nó chẳng mang lại được một điều gì tốt đẹp mà còn đem đến cả tấn cảm xúc tiêu cực và vấn đề mới "
"Những cảm xúc tiêu cực và vấn đề mới " lại mới chính là sự thật của cuộc sống. Không thiếu những ví dụ mà chúng ta có thể quan sát được trong cuộc sống về việc một ai đó bỏ cuộc sau lần đầu khi mọi việc không như ý họ muốn.
Điều này đến từ hai yếu tố : bản thân chúng ta và sự giáo dục chúng ta được nhận. Tứ yếu tố bản thân đó là việc chúng ta trải nghiệm chưa đủ sâu để hiểu được cái việc chúng ta tính làm nó THỰC SỰ cần những yếu tố gì, chứ không phải là cái ảo tưởng trong đầu mình. Về khía cạnh giáo dục, nó đến từ việc chúng ta luôn bị nhồi nhét rằng phải đúng, phải đúng, phải đúng và phải đúng. Không được sai bởi vì sai thì hậu quả sẽ rất nặng nề như là thái độ hung hăng, không hài lòng của phụ huynh và giáo viên, sự xa lánh của bạn bè cùng trang lứa. Mình từng biết có những bạn chỉ vì thi trượt cấp 3 mà bị cả gia đình bỏ rơi, không cho học tiếp. Câu chuyện cũng tương tự như khi trượt Đại học.
Nhưng cuộc đời là rất dài, thất bại hôm nay không có nghĩa là thất bại cả đời. Quan trọng là biết rút ra bài học từ thất bại cũng như biết quản trị rủi ro. Có thể nhiều bạn sau khi đọc bài này xong và cho mình lần thử đầu tiên bằng cách cắm sổ đỏ gia đình đi mua Pi chẳng hạn. Đó là một điều không nên. Cái mình muốn nói là hãy cho bản thân mình những lần thử đầu tiên cũng như thử làm sao để mà khi thất bại, chúng ta có thể đứng lên làm lại cho những lần sau và không gây ảnh hưởng, phiền hà tới ai.
Quay lại với hình vẽ lúc đầu, nó xấu tệ nhưng nó đã đi được từ 0 đến 1. Đó là từ phải lấy hình trên mạng vì không biết tạo hình như nào cho đến tự tạo hình minh họa. Đây cũng là một khía cạnh mà mình muốn đề cao trong bài viết này. Nếu lần đầu của bạn không suôn sẻ hãy nhớ bạn đã đi từ 0 đến 1.