Liệu cả nam và nữ đều cần có cảm xúc để làm tình, tôi không nghĩ vậy, người nhiều tính dục cao thì lại nói tôi rằng phải có cảm xúc, còn người nhiều cảm xúc với tôi thì lại nói rằng họ có thể sẽ mà không cần thứ đó.
Tôi cũng chưa hiểu rõ cơ chế của nam giới, nhưng chắc hẳn việc làm tình mà có nhiều cảm xúc thì bản thân cảm giác sẽ được nâng niu.
Nhưng sao điều đó lại không đúng với tôi nhỉ? Tôi chẳng hề có bất kì cảm xúc nào với những người tôi đang làm tình, một hoạt động đơn giản là tôi đang muốn sướng và cần người khác làm cho bản thân sướng.
Anh chàng này đã có hẹn buổi thứ 2 với tôi, vóc dáng anh cao gầy, da hơi đen và có ánh mắt cười khá duyên nhưng hơi thấp, chắc chắn anh không phải là gu của tôi, vì tôi không có dấu ấn hay cảm xúc gì cụ thể thể sau buổi hẹn hò lần đầu. Thứ tôi nhớ duy nhất là anh nói khá nhiều về bản thân, còn tôi là người lắng nghe.
Hôm nay tôi rủ anh đi nhậu, cả hai gọi một tháp bia, một đĩa ngô chiên, một đĩa thịt dải, một đĩa đậu lướt ván nhưng lướt qua nên tôi đã gọi đĩa đậu chiên giòn hơn, một đĩa lạc luộc, một đĩa sụn gà rang muối. 
Chúng tôi uống gần hết 1 tháp bia, tương đương khoảng 10 cốc, uống xong chúng tôi có đi đánh bi-a, tôi vẫn tập trung dù hơi biêng biếng, nhưng đánh đến 11h tôi bắt đầu chán, và anh rủ tôi đi chỗ khác, chỗ khác là chỗ nào thì mọi người biết rồi đó.
Căn phòng này gần hồ HC, nhưng cũng khá sạch sẽ, vẫn như thường lệ, tôi chỉ cần thời gian khoả lấp, vì sau làn men khác với đàn ông, phụ nữ sẽ hứng tình hơn còn đàn ông sẽ bị ỉu xìu đi cậu em.
Điều đó minh chứng cho việc anh này thể hiện nhiều hành động thân mật với tôi, hôn tôi khi vào cầu thang máy, nên tôi cũng hôn nhẹ, nhưng mà tôi chẳng có cảm xúc gì hết. 
Tôi chỉ đáp lại theo bản năng, anh cũng khiến tôi phải nhớ về nhiều tư thế, về sự thân mật, nhưng tôi không hề thích anh ta, mặc dù cách anh ta ân cần, quan tâm tôi, hôn tôi, rồi còn hỏi tôi sau khi cả hai đã trần chuồng cùng nhau trên giường, liệu anh và tôi là gì? 
Nói đến câu đó tôi liền tụt hứng, thứ hiện tại tôi cần chỉ là sẽ, không phải mối quan hệ rằng buộc nào cả, còn anh thì muốn tôi làm người yêu, muốn tôi phải trở thành một cái gì đó, thậm chí xa hơn là muốn làm vợ.
Nhà anh được cái khá gần nhà tôi, nhưng tôi không biết sao, anh có cảm xúc đặc biệt gì đó với tôi, anh có vẻ khá thích tôi. Còn tôi thì dường như chẳng nhớ tên anh cụ thể là gì.
Anh có vẻ thích hôn tôi, cách anh hôn cũng nhẹ nhàng không quá khó chịu, tôi ghét nhất kiểu hôn mà nhiều nước bọt, nhưng vì tác dụng phụ của bia rượu, nên dường như cậu bé của anh không cửng lên được.
Nó ỉu xỉu trước mắt tôi, khiến tôi chỉ buồn cười, nhưng chỉ dám cười thầm. Có lẽ do sự thẳng thắn của tôi, mà ối người đàn ông sẽ bị tổn thương lòng tự trọng. 
Có lẽ do sự không hài lòng nào đó trong tôi, nhưng khác với những người tôi từng ngủ cùng, anh này có sự thân mật mà tôi khá nể trọng, anh dạo đầu khá tốt, mân mê chiếc lưỡi khắp cơ thể trần như nhộng của tôi.
Cái cách anh nâng niu tôi khiến tôi thấy rất thoải mái trong vòng tay, nhưng tôi chưa tìm được lý do và cảm xúc để có thể thích được anh này. Anh ép sát tôi, túm tóc tôi, quay từ đằng sau, chúng tôi có màn dạo đầu 2 tiếng. Thời gian lâu nhất tôi từng thấy.
Thứ duy nhất khiến tôi lên cơn hứng tình chỉ là tôi uống chút bia, có hơi men nên tôi chỉ cần giải phóng ra nhu cầu của mình với ai đó.
Trước tiên tôi gạ qua người mà tôi mới sẽ tuần trước, nhưng có vẻ cậu bé không đi được, người này kém tôi hai tuổi. Nhưng cũng là trận làm tình bị thất bại.
Điều buồn cười là hôm nay, khoản thẻ tiết kiệm của tôi bị khoá, và tài khoản tôi duy nhất chỉ có 500k, tôi phải thanh toán bằng thẻ tín dụng, điều đó khiến tôi bế tắc khi xuống cầu thang, anh nhắn tôi trả cho anh nhé.
Tôi thấy hơi kì lạ, nhưng tài khoản tôi còn đúng 391k tiền mặt, tôi phải chuyển trước và nhờ anh ta chuyển nốt phần còn lại. Ở điểm này thì tôi không hài lòng lắm. Tiền phòng là hơn 600k.
Có lẽ anh thay đổi thái độ khi nhìn thấy trên ngực tôi có vết hickey cũ, lúc đó chúng tôi đang tắm cùng nhau, anh vội vàng bước ra khỏi phòng tắm, ngỡ ngàng vì những gì mình thấy.
Tôi thì cũng chẳng may mảy động lòng, tôi tắm sau, thay quần áo đi ra, tóc tôi hơi ướt chút xíu, anh ngồi phì phèo điếu thuốc trong góc, có vẻ chán nản vì sự hi vọng của mình. Nhưng anh vẫn chịu khó sấy tóc cho tôi, cư xử rất đúng mực của một người đàn ông.
Tôi bảo anh nên tập trung vào khoảnh khắc hiện tại thôi, đừng suy nghĩ quá nhiều. Còn anh thì phì phèo điếu thuốc, suy nghĩ về những gì chúng tôi nói.
Anh còn muốn hickey trên cổ tôi, kiểu đánh dấu chủ quyền, nhưng tôi thì không thích, vì tôi còn phải gặp đối tác, tôi bảo vùng ngực là anh có thể thoải mái, anh còn nhắn nhủ lần sau anh sẽ trói em vào, quật em, rồi anh còn nói em có xu huống SM. Tôi cũng chẳng nhớ mấy thứ đó là gì, liền để anh giải thích, nhưng rồi anh cũng chẳng nhớ.
Nhưng tôi đánh giá cao sự thân mật ở người này, anh cùng dạo đầu bằng ngón tay khiến tôi cũng sướng một lúc, nhưng chưa xin tha.
Điều đó khiến tôi hài lòng, ít là hôm nay!
Nhưng để là cuộc sẽ khiến tôi sướng nhất, chắc có lẽ tôi vẫn phải cảm ơn người cũ.