YÊU
Yêu lẽ phải
Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào
Yêu sự nghiệp, yêu lao động
Yêu di sản, yêu con cái
Yêu cội nguồn, yêu cha mẹ
Yêu đời, yêu bạn bè
Yêu em và yêu anh
KHÔNG
Không than thở, không kêu ca,
Không lời hỗn láo với bậc cha thầy
Không kiêu với kẻ dưới đây
Không lơ việc khó, không hề chủ quan
Không nằm nghỉ mà tâm lang thang
Không làm vội vã mà tan sức mình
Không rượu, không thịt linh đình
Không đường, không mỡ, giữ mình thảnh thơi
Không dục vọng, không buông lơi
Không quên bản ngã, không rời tự tâm
Không dằn vặt mãi vẫn sai lầm
Không tìm đổ lỗi, không cần oán than
Không quên cảm tạ ân ban
Không ngừng sửa đổi, vừng vàng tiến lên
Đà Nẵng, 23/3/2025

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này