Làm thuê có phải là 1 điều đáng xấu hổ?
Hiện nay, với sự ảnh hưởng của truyền thông về những câu chuyện truyền cảm hứng về việc người trẻ thành công sớm, khởi nghiêp, đầu...
Hiện nay, với sự ảnh hưởng của truyền thông về những câu chuyện truyền cảm hứng về việc người trẻ thành công sớm, khởi nghiêp, đầu
tư, kinh doanh, hay gọi tắt sẽ là Self-employed. Rồi chắc là bạn cũng đã đọc đâu đó những bài chia sẻ về việc bỏ công việc fulltime để làm công việc freelance với mức thu nhập hàng chục triệu mỗi tháng. Liệu những cái đó có làm cho bạn – 1 người trẻ trong ngưỡng tuổi đang trưởng thành cảm thấy tự ti về bản thân khi học xong ra trường làm 1 công việc tại 1 công ty nào đó với mức lương vừa đủ sống, ngày ngày sáng đi làm tối về nhà và chưa có sự bứt phá? Vậy thìhãy bỏ chút thời gian đọc bài viết này nhé.

Nguồn: MyPOS
1. Bạn có 1 công việc ổn định? Như vậy là tốt lắm rồi
Điều đầu tiên cần phải nói đó là, như các bạn có thể thấy, với tình hình ảnh hưởng của dịch bệnh trong gần 2 năm gần đây thì các trường hợp bị mất việc làm, nợ lương hay thậm chí không được trả lương xảy ra rất nhiều. Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh tới kết quả kinh doanh nên nhiều doanh nghiệp cũng hạn chế tuyển dụng hơn, dẫn tới cơ hội việc làm trở hên đã khó khăn nay lại còn hạn chế hơn. Vậy mà nếu hiện giờ bạn vẫn có 1 công việc ổn định, hàng tháng nhận đủ lương và số lương đó đủ cho bạn sống thoải mái với những nhu cầu cơ bản hàng ngày, chúc mừng bạn vì bạn là một trong số những người may mắn đó. Còn nếu bảo dịch bệnh chỉ là tạm thời thôi ư? Thực tế thì trong điều kiện bình thường cũng có rất nhiều bạn trẻ sau khi tốt nghiệp đại học hoặc khi phải đi làm kiếm tiền thì rất khó khăn để tìm kiếm được một công việc phù hợp với mức thu nhập đủ để chi trả cho cuộc sống của họ. Nếu công việc của bạn chỉ cần đi làm đủ, hoàn thành tốt công việc được giao và cuối tháng công ty trả cho bạn 1 mức thu nhập đủ để tháng mua vài ba bộ quần áo mới, đủ để thi thoảng đi du lịch với bạn bè, đủ để chiều chiều trà sữa ăn văn với bạn bè đồng nghiệp và thi thoảng đi ăn uống liên hoan, cuối tháng vẫn có tiền để trả tiền nhà, tiền điện nước và gửi cho bố mẹ chút ít thì đó là công việc mơ ước của khá nhiều người đó. Tiền không bao giờ là đủ. Lòng tham của con người thì cũng rất vô cùng. Mình không có ý nói ai tham lam hay những người có hoài bão lớn là tham lam, nhưng nhìn chung lại thì họ đều có tham vọng rất lớn, hay ít nhất là lớn hơn số tiền nếu đi làm công ăn lương đều đều.
2. Năng lực làm việc và sự năng động vẫncó thể giúp bạn có công việc với mức thu nhập tốt, dù chỉ là làm thuê
Làm thuê, nhưng mà lương cao, hoặc thu nhập cao thì cũng có kém ai đâu phải không? Điển hình nhất trong trường hợp này là các bạn làm nghề Nhân viên kinh doanh – hay còn gọi là làm Sales. Những nhân viên sales giỏi và được công ty trọng dụng thu nhập hoàn toàn có thể lên tới tiền tỷ mỗi năm, nhất là trong những ngành sản phẩm có giá trị lớn như Bất động sản, Xe hơi hay Tài chính ngân hàng, Bảo hiểm. Ngay như một số công ty quy mô vừa mà mình biết có tình hình kinh doanh tốt, những sales cốt cán mỗi năm thưởng tiền tỷ, mua được nhà được xe chỉ sau 1-2 năm làm việc là chuyện bình thường.
Nếu bạn thực sự có tư chất tốt, có khả năng thực sự thì việc mới ra trường kiếm 1 công việc với mức lương ngàn đô không phải là không thể. Có những người bạn của mình, sau 2-3 năm đi làm thậm chí có thể có mức lương cả trăm triệu (đương nhiên không hề dễ để đạt được,
nhưng mà là hoàn toàn có thể) và họ vẫn hoàn toàn là làm thuê, không hề kinh doanh riêng gì. Như vậy thì làm thuê cũng đâu có kém gì làm chủ đâu?
Còn với năng lực tốt nhưng không quá vượt trội thì mình thấy trung bình mới ra trường hoàn toàn có thể có một công việc văn phòng ổn định (không phải sales) với mức lương trên 10 triệu và dần dần sau 3-4 năm sẽ có thể đạt mốc 30-35 triệu nếu biết cách tìm kiếm cơ hội. Mà
nhắc tới cơ hội thì mình lại nhớ tới 1 câu nói nổi tiếng của Shark Linh, đại loại là: Cơ hội tới không phải vì bất thình lình nó tới mà là do bạn đã chuẩn bị cho nó từ trước đó rồi, nó xảy ra là để bạn nắm bắt đúng lúc. Nói đến đây thì có thể nhiều bạn sẽ bảo 30 triệu thì đã làm gì mà cao, ăn nhằm gì. Đúng là việc lương cao hay thấp tùy thuộc quan điểm từng người và thước đo từng người, nhưng mình tin rằng, với số thu nhập đó thì nếu bạn không có nhu cầu mua hàng hiệu hàng tháng hay ăn chơi đốt tiền thì con số đó đủ để bạn sống thoải mái và thừa phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu rồi. Nhiều người chỉ nợ có ngần
đó mà cả đời cũng không trả nổi mà (nghe hơi đau lòng nhỉ :<). Nói chung bao nhiêu là đủ nằm ở việc tham vọng của bạn là như nào thôi.
3. Làm thuê cũng đem lại cho chúng ta nhiều lợi ích mà có thể Self-employed không mang lại được
Thứ nhất đó là bạn sẽ dễ dàng tìm được người để học hỏi hơn. Bạn thử tưởng tượng xem, khi bạn mới học trong trường hoặc có thể trải qua vài công việc làm thêm nhưng khi muốn thực sự làm một công việc một cách quy củ, nghiêm túc thì khi tham gia vào một tổ chức có những người giỏi về lĩnh vực đó, có quy trình sẵn đã được đúc kết và chứng minh về tính hiệu quả qua thời gian thì bạn có bao la là cơ hội học hỏi phải không? Và mình chắc rằng thời gian để học cũng sẽ nhanh hơn nếu bạn biết cách chủ động tiếp cận và không ngại lăn xả. Trong 1 tổ chức, bạn học từ đồng nghiệp, học từ cấp trên, tìm hiểu được cách vận hành và hoạt động của doanh nghiệp, những thứ mà rất có thể bạn phải tốn nhiều thời gian và nhiều cái giá đắt để tự học nếu tự bơn trải quá sớm. Trong môi trường doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn và đã có tên tuổi trong ngành, họ rất coi trọng nhân sự. Khi đó, bạn sẽ có thời gian và cơ hội học tập, trau dồi
trong khi vẫn được trả lương. Như vậy có phải là tốt hơn việc phải tự mình ăn quả đắng khi tự bắt đầu cái gì đó 1 mình mà chưa hề có kinh nghiệm hay kiến thức thực tế một cách sâu sắc phải không?
Cái thứ hai cũng là cái mình rút ra trong quá trình đi làm đó là nếu bạn làm cho một tổ chức thì bạn sẽ dễ dàng mở rộng mối quan hệ hơn. Do yêu cầu và hoàn cảnh công việc, bạn sẽ cần trao đổi và tiếp xúc với những người mới, ít nhất là những đồng nghiệp làm cùng bạn. Như
vậy thì ít nhất cũng đã nhiều hơn là việc nếu bạn chỉ quanh quẩn 1 mình ở nhà bắt đầu dự án của mình, hoặc cùng lắm là với vài người bạn quen trước đó. Mình rất tâm đắc câu hỏi của cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 3 như này: Sau này ra ngoài xã hội, kiến thức chỉ chiếm 1 phần thôi, còn phần lớn những cơ hội giúp ích cho mình sau này sẽ là từ các mối quan hệ. Cái này cực kỳ đúng luôn. Bạn có thể ngẫm lại và chiêm nghiệm lại. Những người thành công và giàu có đều có rất nhiều mối quan hệ. Những người phát triển nhanh trong sự nghiệp thường có vòng tròn bạn bè rất rộng và họ luôn chú ý tới việc kết giao tạo quan hệ với người mới. Nếu bạn muốn cuộc sống dễ dàng thuận lợi hơn, hãy tìm cách mở rộng thật nhiều mối quan hệ, và hãy đảm bảo rằng đó là những mối quan hệ chất lượng. Cũng rút ra từ kinh nghiệm bản thân mình. Những cơ hôi mình có được từ hồi còn học Đại học tới giờ, ngoài công việc đầu tiên ra thì tất cả đều đến với mình qua các mối quan hệ. Có 1 sự thật là có những người thậm chí chẳng bao giờ cần thực sự tham gia 1 cuộc phỏng vấn để được nhận vào 1 vị trí nào đó cả. Với họ, 1 cuộc nói chuyện đơn giản ở quán café hoặc có khi chỉ là 1 lời giới thiệu của ai đó đủ sức nặng cũng giúp họ được đi làm vào ngày hôm sau. Vấn đề về tầm quan trọng của các mối quan hệ, chắc có lẽ mình sẽ chia sẻ ở 1 bài riêng sau này.
Một điều nữa không thể không nhắc tới đó là doanh nghiệp làm hộ bạn khá nhiều việc. Với những công ty có chế độ phúc lợi tốt hiện nay, khi đi làm bạn không cần lo ngại về vấn đề Bảo hiểm xã hội hay Thuế thu nhập cá nhân vì công ty đã tính toán và đóng hộ bạn đầy đủ. Bạn không cần lo tới vấn đề khám sức khỏe vì công ty có chế độ khám sức khỏe định kỳ và mua cả bảo hiểm sức khỏe ngoài của các công ty bảo hiểm cho bạn, giúp hỗ trợ khám bệnh, điều trị và thậm chí cả thai sản. Có thể với các bạn trẻ sẽ cảm thấy những vấn đề đó không thực sự quan trọng. Vì hiện tại các bạn còn rất trẻ, tương lai thời gian còn dài rộng, còn đi làm cả vài chục năm nữa, sức khỏe đang ở độ đỉnh cao nên chỉ quan tâm thu nhập bao nhiêu, làm đâu oai nhất :))
Nhưng thực sự những vấn đề này rất quan trọng cho tương lai của bạn. Công ty có một chế độ phúc lợi đầy đủ, minh bạch và lợi cho nhân viên thì sau này, khi bạn không còn sung sức như bây giờ, bạn sẽ được nghỉ ngơi hoặc khi gặp chuyện chẳng may, bạn vẫn còn những phúc lợi đó để bảo vệ bản thân. Thực sự hiện tại có rất nhiều bạn trẻ làm việc freelance và không nghĩ nhiều tới những vẫn đề này, không đóng bảo hiểm, cũng không có kế hoạch dự phòng, tới khi gặp sự cố trong
công việc hoặc khi có tuổi rồi, không theo xu hướng được nữa thì không được trợ cấp, cuộc sống thực sự bị mắc kẹt. Vì thế nên có 1 cái nhìn dài hạn cho tương lai để có lựa chọn tốt nhất.
4. Chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi của tảng băng chìm

Nguồn: Full Scale
Chúng ta luôn chỉ thấy choáng ngợp bởi những câu chuyện của những người thành công, và cũng chỉ biết đến họ khi họ thành công, có thu nhập cao, sở hữu cái này cái kia. Bạn đâu có để ý rằng, có rất rất nhiều người khởi nghiệp nhưng không thành công, rơi vào cảnh nợ nần, không có công ăn việc làm để đảm bảo cuộc sống hàng ngày. Bạn đâu có biết rằng trước khi thành công như ngày hôm nay thì những người kia cũng đã phải cố gắng như thế nào, trải qua nhiều cay đắng như thế nào (mình không nói về những người có điều kiện sẵn, cứ mở cho vui, cho có cái gọi là có sự nghiệp riêng nhé). Họ cũng phải trải qua rất nhiều thất bại đau đớn và nếu bạn đặt mình vào đó, chưa chắc bạn có thể chịu được để tiếp tục. Chưa kể đến 1 yếu tố hết sức quan trọng đó
là nền tảng. Những người thành công và được truyền thông tung hô thường rơi vào 1 trong 3 trường hợp sau (nhấn mạnh lại là thường thôi chứ không phải tất cả nhé).
Một là họ có tư chất xuất chúng thực sự và có động lực cực kỳ lớn (thường là vì hoàn cảnh gia đình khó khăn). Khi có ý chí và hoàn cảnh thúc đẩy mạnh mẽ thì những người giỏi, thông minh sẽ biết cách tận dụng lợi thế của mình để bằng mọi giá kiếm thật nhiều tiền, nhiều nhất và nhanh nhất có thể hoặc đạt được mong muốn của mình (mà mong muốn của con người thì thường được thực hiện dễ dàng hơn nếu có nhiều tiền). Vì họ không sợ thất bại. Thất bại thì cùng lắm quay về xuất phát điểm không có gì của họ ban đầu thôi mà. Nhưng mà đương nhiên là khi người ta có đầu óc thông minh thì sẽ biết tính đường lùi cho mình, biết cách bảo vệ bản thân trong các trường hợp và tính toán kỹ lưỡng trước mỗi khi ra quyết định. Cái này có thể thấy khá rõ qua bộ phim “Ký sinh trùng” chiếu rạp cách đây vài năm.
Trường hợp hai là những người có điều kiện gia đình tốt để hỗ trợ cho đam mê của họ. Gia đình họ có thể không quá giàu, nhưng đủ vững để đầu tư cho mong muốn của họ hoặc bảo vệ họ nếu họ có gặp thất bại. Những gia đình này có đủ điều kiện để tạo nền móng hoặc ủng hộ cho
những thành công tương lai của con mình. Ví du như cho con đi du học, đủ điều kiện để ủng hộ và hỗ trợ con theo đuổi nghệ thuật, đủ điều kiện để cho con vay tạo lập sự nghiệp, hay có khả năng nuôi con trong 1 thời gian khi nó đã lớn nhưng chưa có công việc ổn định. Những bạn này cũng có nỗ lực, khả năng được chứng minh và có sự cầu tiến, nhưng vì việc theo đuổi đam mê là không có nhiều rủi ro nên họ không quá có áp lực.
Một bộ phận nữa khá hiếm gặp, đó là những người có tài năng, có sự kiên trì theo đuổi đam mê và gặp may mắn. Họ may mắn vì họ nhận được sự giúp đỡ một cách bất ngờ giúp họ trở nên thành công. Đương nhiên là may mắn chỉ đóng 1 phần, phần cốt lõi vẫn phải là tài năng.
Nhưng chẳng phải là có nhiều trường hợp cực kỳ tài năng nhưng chưa thực sự gặp may mắn có quý nhân giúp đỡ nên cứ mãi không thể thành công sao, vẫn phải chịu kém cạnh người khác sao.
Mặt khác, bạn đâu có nhìn thấy những lúc khó khăn, khủng hoảng, rơi vào bấp bênh của những người mà bạn nghĩ là thành công đó. Những người làm chủ hay Self-employed đó sẽ phải chịu áp lực ngày nào cũng cần có khách hàng, có dòng tiền thu vào, có job mới để có nguồn thu nhập cho tháng tiếp theo. Không bán được hàng phải nghĩ nát óc làm thế nào tăng tương tác, chốt đơn. Làm freelance thì làm xong job này mà không có job mới thì tháng sau lấy gì mà ăn, không ai liên hệ nữa phải đi tìm job mới để đảm bảo nguồn thu nhập. Trong khi đó, nếu bạn có 1 công việc làm công ăn lương ổn định, và làm cho 1 doanh nghiệp uy tín, hoạt động ổn định thì cứ đến tháng mà chờ ting ting thôi, không một ngày chậm lương, không một tháng nào giảm thu
nhập (mình đang nói về đối tượng nhân viên thôi vì bài này hướng tới giới trẻ, chứ làm lãnh đạo thì phải lo nhiều lắm, nhiều hơn Self-employed nhiều vì ngoài thu nhập cho mình, hoạt động của công ty còn phải lo nghĩ cho đồng lương của các nhân viên của mình nữa).

Nguồn: Stylist
Để tạm kết lại, mình khuyên các bạn trẻ không nên cứ nhìn những tấm gương khởi nghiệp, làm freelance hay KOL mà coi thường công việc làm thuê. Những năm đầu việc làm nhân viên có khi còn tốt hơn là làm chủ, và làm chủ hay Self-employed không phải lúc nào cũng sướng, thậm chí nhiều khi rất bấp bênh. Nếu bạn có đam mê đủ lớn và cảm thấy mình đã đủ trưởng thành, đủ yếu tố để tập bay thì hẵng thử và luôn để cho mình 1 đường lui. Đừng dựa vào cái việc “Còn trẻ thì có thể vấp ngã” mà hành động không tính toán. Làm thuê không xấu và không có gì đáng xấu hổ cả. Đi làm thuê cũng có thể có những thử thách giúp mình trưởng thành hơn, cũng có thể mang lại cho chúng ta nguồn thu nhập tốt và ổn định, đừng coi thường công việc bạn đang có nhé.
Mình biết là bài này có thể nhận 1 số ý kiến không đồng tình. Mình không phản đối bất kỳ tư tưởng vì không có đúng hay sai trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Chỉ là phù hợp hay không và có đem lại kết quả như chúng ta mong muốn hay không thôi. Bản thân mình đang vừa có 1 công việc fulltime ở công ty và vừa làm freelance nên đây chỉ là quan điểm cá nhân mà mình đúc kết ra. Nếu mọi người ủng hộ, sau này mình sẽ viết thêm các bài về hướng nghiệp nhé ^^

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Duyminh89
đối với tôi thì cho dù là "làm thuê" hay "làm chủ" thì việc đầu tiên là tạo ra "giá trị". "giá trị" ở đây là mang lại lợi ích cho cả hai bên, cứ coi như là "bên mua" và "bên bán".
Trong xã hội hiện đại ngày nay thì thước đo của sự thành công thường đc người ta quy ra thu nhập. Thú thật thì tôi hơi buồn khi nghĩ đến điều đó. vì sự thành công đối với tôi có thể đến từ nhiều nguồn chứ ko nhất thiết là phải từ thu nhập.
- Báo cáo

lan gấu
Đồng ý với b về khoản "tạo giá trị". Mình thì hay dùng 1 khái niệm khác là "giúp được người khác". Anw đọc bình luận của b thì mình ngẫu nhiên muốn hỏi 1 câu. Theo b, người thành công là người giàu có hay người hạnh phúc?
- Báo cáo
Duyminh89
theo mình thì vật chất sẽ quyết định ý thức, ý thức sẽ tạo ra cảm xúc, thế nên một người "giàu có" thì sẽ "hạnh phúc" và được coi là "thành công".
anw, theo mình thì "giàu có" với lại "hạnh phúc" có thể coi như định nghĩa chủ quan, còn "thành công" lại mang định nghĩa rất khách quan, nghĩa là bạn có thể cảm thấy giàu có và hạnh phúc ngay cả khi tất cả mọi người xung quanh coi bạn là 1 kẻ thất bại, và ngược lại, bạn vẫn có thể đau khổ và cảm thấy nghèo túng khi hết vàng để dát lên cái biệt thự trên hòn đảo cá nhân mới mua ở Thái Bình Dương, vậy mà mọi người vẫn nghĩ bạn là 1 người thành công...
- Báo cáo

Harrynguci
Trước khi đạt đến Self-employed trước hết chúng ta cần phải là một người làm thuê để tích luỹ kinh nghiệm đã. “Cuộc hành trình ngàn dặm nào cũng phải bắt đầu bằng một bước đi nhỏ bé đầu tiên”.
- Báo cáo

lan gấu
Yes mình cũng nghĩ giống bạn. Mình nghĩ làm thuê giúp mình học hỏi và tích lũy kĩ năng rất tốt để phục vụ cho ước mơ làm chủ (nếu muốn)
- Báo cáo

Harrynguci
Thật ra tuổi trẻ làm thuê cũng có mất gì đâu nào. Chả phải sau khi vượt qua deadline không dưới 1 lần chúng ta thở phào nhẹ nhõm và cảm thấy mình thật phi thường sao. Chẳng qua dạo này truyền hình chiếu các shark hơi nhiều nên cũng lắm bạn trẻ ao ước được khởi nghiệp. Nhưng thật sự thì khởi nghiệp thời gian đầu còn khổ hơn làm thuê gấp mấy lần và đăc biệt là 0 CÓ LƯƠNG.
- Báo cáo

lan gấu
Ko chỉ có mấy cái start up thôi đâu. Truyền thông bh cũng tung hô mấy nghề freelance nhiều nữa nên làm nhiều người cảm thấy đó mới là xu hướng và thấy tự ti vì mình ko tự do thời gian như mấy bài quảng cáo đó ấy. Dễ thấy nhất là gần đây t thấy mỗi ngày trên fb của t hiện cả chục bài kiểu "làm freelance marketing mình kiếm xx triệu ABC", rồi "Mình đã từ bỏ công việc văn phòng để làm freelance design kiếm xyz". Quá nhiều ấy. Tạo ra pressure theo 1 cách nào đó với nhiều bạn trẻ
- Báo cáo

Nguyễn Đức Bằng
Làm thuê hay làm tự do đều có khó khăn riêng. Làm thuê thì bạn phải tìm được một vị trí tốt trong một môi trường làm việc phù hợp. Còn khi làm tự do, bạn phải chấp nhận rủi ro vì các dự án, các kế hoạch kinh doanh thất bại.
Bạn làm hai công việc thì có sự phân tâm, ảnh hưởng tới hiệu quả công việc không? Mình thấy nhiều người đầu tư nhiều tâm sức cho việc freelance hơn là việc của công ty.
- Báo cáo

lan gấu
Hello, mình rất đồng ý với vế đầu của bạn. Mình nghĩ để nói rộng ra thì dù làm thuê hay self-employed thì để có thu nhập tốt vẫn cần có lợi thế cạnh tranh cá nhân để nổi bật hơn người khác.
Còn về công việc hiện tại thì mình thấy là vẫn cân bằng được chất lượng của cả 2 vì cả 2 đều không quá bận, mình không cần phải quá hardcore với cái nào nên là vẫn sắp xếp được. Khi phải chọn thì mình vẫn ưu tiên cho công việc chính trước, vì cái đó là thứ mình ít có sự chủ động hơn. Còn trường hợp một số người đầu tư nhiều tâm sức cho công việc tay trái hơn thì mình nghĩ sẽ rơi vào 2 trường hợp chính:
1. Là đó là đam mê rất lớn của họ (kiểu startup hay 1 niềm đam mê gì khát khao từ lâu rồi) nên họ thấy hạnh phúc hơn khi được đắm chìm vào đó
2. Là công việc tay trái kia giúp họ kiếm được nhiều hơn đáng kể.
Với cả 2 trường hợp trên thì sớm hay muộn người đó cũng sẽ dần đi theo hướng Freelance trở thành công việc chính á :D
- Báo cáo
thinkingoutsidethebox
"Nhưng mà đương nhiên là khi người ta có đầu óc thông minh thì sẽ biết tính đường lùi cho mình, biết cách bảo vệ bản thân trong các trường hợp và tính toán kỹ lưỡng trước mỗi khi ra quyết định." Không phải ai cũng có đủ và duy trì được lí trí để nhìn nhận được vậy. Khi bạn bị dính mắc vào tiền tới mức không còn biết thế nào là nhân quả sâu xa và bị nó kéo bạn đi, nó đưa bạn tới cảm xúc của sự lú lẫn thì cũng là lúc quả báo nhãn tiền tới thật bất ngờ. Mình luôn nhớ về một ý của bác Alan Phan "Khi con người ta đang ở trên đỉnh thành công là cũng là lúc họ dễ thất bại nhất, những lời tâng bốc của người khác, tâm kiêu ngạo trỗi dậy đã khiến tôi mất đi định hướng ban đầu của chính mình".
- Báo cáo

lan gấu
Ngoài ra mình còn mới biết 1 câu như này nữa: "Khi bạn thấy mình thành công nghĩa là bạn đã bắt đầu thụt lùi" Nhưng mà mấy câu này thì mình thấy áp dụng cho những người có ước mơ lớn, nhiều tham vọng thì sẽ đúng hơn. Vì họ luôn muốn thành công hơn nữa, trèo lên đỉnh cao hơn nữa và ko bh hài lòng với hiện tại. Còn nếu ai đó có bản tính ưa an toàn hơn 1 chút và tham vọng ko quá lớn thì mình nghĩ sẽ có thể tính toán được mà ko bị đồng tiền chi phối quá nhiều
- Báo cáo
thinkingoutsidethebox
Mình thấy không đúng lắm. Vì mình biết nhiều trường hợp như bạn nói, tầm nghĩ không quá lớn nhưng vẫn bị vậy, bị tiền cuốn họ đi. Khi nào bạn có trải nghiệm thực tế này bạn có lẽ bạn sẽ hiểu. Không bị tiền chi phối quá nhiều thường là người sống theo chiều sâu tâm thức hoặc khi họ đã ở trạng thái tự do tài chính, lúc này tiền đối với họ chỉ là một công cụ giúp cuộc sống dễ thở hơn và không còn là mục tiêu chính nữa, hoặc người biết thế nào là đủ. Bản tính ưa an toàn nhưng không đồng nghĩa với lòng tham cũng không nhiều.
- Báo cáo

lan gấu
À có thể còn do 1 lý do nữa là bệnh ko biết từ chối. Kiểu rất khó để nói không ý, nên job đến là cứ nhận. Trước đây mình bị như vậy và sấp mặt mấy lần để quản lý lại thời gian nên đã có kinh nghiệm hơn 

- Báo cáo

Kimono@Amaterasu-ōmikami
Chỉ cần là việc làm không phạm pháp tự lo được cho bản thân không ăn bám gia đình thì làm nghề nào cũng cao quý !!!
- Báo cáo

lan gấu
Yes chính xác. Mỗi tội bh truyền thông làm giới trẻ thấy đâu đâu cũng startup, cũng kinh doanh, cũng làm tự do..... làm họ bị peer pressure khá nhiều và nhiều khi bắt trend chưa thực sự phù hợp
- Báo cáo