Tại sao lại khó thay đổi bản thân?
Đêm qua tôi có một cảm hứng viết dào dạt, và ý nghĩ nảy ra trong đầu là viết về cách để trở thành 1 gentleman. Nhưng rồi, vì ý nghĩa...
Đêm qua tôi có một cảm hứng viết dào dạt, và ý nghĩ nảy ra trong đầu là viết về cách để trở thành 1 gentleman. Nhưng rồi, vì ý nghĩa của từ Gentleman đã khác rất nhiều so với nghĩa gốc, rằng "Quý Ông" ngày xưa nói về giai cấp giàu có, còn ngày nay từ gentleman lại nói về phẩm chất, nên tôi lại sửa thành "đàn ông đích thực", hay "đàn ông lý tưởng". Thế rồi sau khi tham khảo rất nhiều khảo sát trên mạng, và viết được nửa trang A4, tôi lại thấy rằng, những tiêu chí tôi đang viết hoàn toàn có thể áp dụng được cho phụ nữ. Thế là tôi lại xóa đi, và viết lại thành Làm thế nào để trở thành Con Người Lý Tưởng. Rồi lại một lần nữa, đang viết thì lại nhận ra, tất cả những tiêu chí, những phẩm chất của một "con người lý tưởng" là những điều tốt đẹp mà ai cũng có thể ngay lập tức nói ra, nên những gì tôi viết không khác gì copy lại cuốn GDCD trong nhà trường cả.

*Tiện đây thì tôi cũng xin chia sẻ luôn những tiêu chí về một Con Người Lý Tưởng được tổng hợp từ nhiều bài khảo sát với mọi người ở mọi nhóm tuổi, địa lý hay giới tính. Danh sách này không được sắp xếp theo thứ tự quan trọng.
- Sạch sẽ
- Hài hước
- Cơ thể khỏe mạnh, cân đối
- Không ngừng phát triển
- Có học thức, nhưng khiêm tốn
- Tôn trọng người khác qua tính cách chứ không vì vẻ bề ngoài
- Có chính kiến riêng, không bị hùa theo đám đông. Biết kiểm soát bản thân
- Tốt bụng, rộng lượng, tôn trọng tất cả mọi người như nhau
- Tinh tế, có lòng thương cảm
- Sẵn sàng nhận trách nhiệm cho những hành động của mình.
- Dũng cảm, có lòng kiên nhẫn, chân thật, nhẹ nhàng, có hoài bão v..v....
Và bạn có thể thêm vào vô vàn những phẩm chất đáng quý khác. Như các bạn có thể thấy, tất cả những điều trên có thể là những tiêu chuẩn cho tất cả mọi người ở mọi giới tính để hướng theo. Vậy, câu hỏi đặt ra ở đây là, tại sao đó là những điều ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng làm? Tại sao những người có nhiều phẩm chất tốt như trên lại hiếm tới vậy?
Câu trả lời, theo tôi, nằm ở 1 kĩ năng mà cho tới nay, 26 năm trên đời với 5 năm sống ở nước ngoài, tôi thấy hầu hết mọi người đều thiếu: Kĩ năng tự đánh giá bản thân.
Đầu tiên tôi sẽ giải thích tại sao kĩ năng này lại khó đến nỗi rất ít người thực hiện được. Bộ não của chúng ta rất lười. Nó luôn tìm mọi cách để làm việc ít nhất có thể để giảm tải áp lực lên cơ thể. Chính vì vậy, nó luôn tìm các đường tắt để có thể bớt việc phải suy nghĩ. Và thói quen chính là những đường tắt đó. Thử tưởng tượng mỗi lần bạn lái xe mà bạn đều phải nghĩ tới mọi bước làm như lần đầu bạn làm điều đó thì bộ não sẽ bị quá tải thế nào. Sau 1 vài lần lái, bộ não quyết định hễ lần tới tay bạn cầm vào vô lăng, nó sẽ tự mặc định là bạn ngồi đó để lái, và sẽ bật chế độ tự động lên. Nhờ đó bạn có thể vừa suy nghĩ vu vơ vừa lái xe an toàn về nhà, tới nỗi bạn còn không nhớ mình đã nhìn thấy gì trên đường hay có thực sự đã tự lái xe về không nữa.

Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta có vô vàn thói quen như vậy, từ việc mấy giờ ngủ dậy đến cầm đũa thế nào. Và đương nhiên, trong số những thói quen ấy, có cả những thói quen về ứng xử. Ví dụ, khi một ai đó bày tỏ một quan điểm khác với bạn, bạn có thói quen suy diễn rằng họ đang chê bai ý kiến của mình và ngay lập tức đáp trả. Hay việc đầu bạn ngay lập tức cố nghĩ lí do để bào chữa cho một sai lầm mà sếp bạn phát hiện ra. Nhân rộng ra thì là thói quen đưa ra lý do cho mọi hành động không-được-tốt-đẹp của mình. "Tôi đánh nó vì nó láo với tôi". "Tôi trễ deadline vì tôi có quá nhiều việc khác phải lo". Bạn biết thói quen đưa ra lý do nguy hiểm thế nào không? Nó làm bạn cảm thấy ổn với những điều không-được-tốt-đẹp mà bạn đã làm. Và vì đó là thói quen, nên bạn hoàn toàn không nhận ra điều đó. Rất nhiều người trong chúng ta đang sống một cuộc sống bị kiểm soát bởi thói quen, bởi một guồng quay vô hình khiến họ chưa bao giờ nghĩ tới việc dừng lại và nghĩ: "Ồ mình đang làm gì đây?".
Khi chúng ta không thể nhận ra chúng ta đang làm gì, chúng ta không thể tự đánh giá bản thân được. Vậy tại sao kĩ năng tự đánh giá bản thân lại quan trọng? Bởi khi bạn biết đứng ở vị trí một người quan sát và nhìn lại những hành động, hay thậm chí suy nghĩ của bạn ở một tình huống nào đó, bạn sẽ biết được mình đang làm sai, hay nghĩ sai, và bạn có thể tự định hướng lại bản thân theo hướng tích cực hơn, đúng đắn hơn. Điều quan trọng là, bạn là người duy nhất có thể sửa cho chính bạn 24/7. Khác với việc đăng ký một lớp học hay thuê người hướng dẫn - bạn chỉ được chỉ dẫn ở một lĩnh vực/môn học nhất định khi tới lớp hay có sự hiện diện của thầy/cô giáo, bạn có thể thực hiện việc tự đánh giá bản thân này mọi lúc, mọi nơi và ở mọi hoàn cảnh bởi nó diễn ra trong tâm thức của bạn. Vì vậy, nếu bạn thực hiện việc này thường xuyên, tốc độ cải thiện bản thân của bạn cũng sẽ rất nhanh về mọi mặt - cũng chính là đưa bạn lại gần với những tiêu chí của một "Con Người Lý Tưởng" hơn.

Nếu bạn để ý, bản thân việc viết đi rồi xóa, rồi lại viết và xóa tôi kể ở đầu bài cũng chính là một hành động tự đánh giá những gì mình làm. Và bạn hoàn toàn có thể làm điều tương tự bằng cách thêm hai bước vào trong quá trình nghĩ-làm của mình. Thông thường, với những lối tắt của bộ não, chúng ta thường đi theo lộ trình sau:
Nhận thông tin ---->Phản ứng theo thói quen ----> Hành động
Hãy thêm bước "Đánh giá bản thân vào giữa" và "Định hướng"
Nhận thông tin ----> Phản ứng theo thói quen ----> Đánh giá về phản ứng ---->Định hướng đúng đắn ----> Hành động
Tại sao tôi vẫn cho bước "thói quen" vào quy trình, bởi đó sẽ là phản ứng đầu tiên của bộ não, gần như trở thành bản năng, chúng ta khó có thể loại bỏ chúng được. Tuy nhiên, điều chúng ta có thể làm là dừng lại, nhận xét xem phản ứng như vậy có đúng không? Có nên không? Mình đã có đủ thông tin để xác thực phản ứng này là đúng hay chưa? Nếu mình làm cái mình định làm dựa trên phản ứng này thì hậu quả là với người kia và với mình là gì? Sau khi bạn thực hiện một đánh giá chi tiết về phản ứng của bạn, hãy tự lựa chọn một lối suy nghĩ, một hướng đi hợp lý cho mình. Và cuối cùng là thực hiện theo nhận thức đã được sàng lọc và chất vấn ấy.
Tôi xin kể một câu chuyện có thật mới xảy ra với tôi gần đây:
Bố mẹ tôi và bố mẹ người yêu đã quen biết và chơi thân với nhau từ lâu. Khi nghe tin hai đứa chính thức yêu nhau, hai nhà rất ủng hộ. Hơn nửa năm sau, trong đám tang của cụ người yêu tôi, mẹ tôi mới qua nói chuyện với bà người yêu về chuyện hai đứa (vì hai người ở xa và ít có dịp gặp mặt), và kể lại cho tôi cuộc trò chuyện ấy qua Messenger. Mẹ kể: "Nói về việc ấy bà vui lắm. Bà bảo hai nhà quý mến nhau mấy chục năm nay, hai đứa giờ yêu nhau thế thì còn gì bằng". Rồi mẹ tôi nói tiếp "Mẹ (tức mẹ của bà) mất mà cười vui như tết". Vì là qua tin nhắn, và không hề có emoticon hay sticker nào, nên ngay khi tôi đọc được tin nhắn, phản ứng đầu tiên trong tôi là "Mẹ tôi đang nói mỉa bà", và đã rất tức giận. Đó là một suy nghĩ đi theo thói quen, bởi trong một tình huống thông thường, câu nói đó sẽ mang một ý nghĩa tiêu cực. Tuy nhiên, tôi đã kịp dừng lại, và nghĩ rằng: "Mình biết từ trước tới giờ, mối quan hệ của hai nhà rất tốt, và bản thân mẹ mình cũng rất quý và luôn hết lời khen bà. Chắc chắn mẹ không thể có ý nói xấu bà được". Tuy nhiên, với những gì tôi đang thấy qua Messenger, tôi không thể hiểu được ý của mẹ định nói gì. Vì vậy tôi đã hỏi mẹ "Ý của mẹ là sao ạ?". Thì mẹ nói "À, ý mẹ là, bà rất vui và hào hứng với chuyện hai con tới nỗi quên cả việc nhà đang có tang hihi". Khi tôi kể chuyện này lại cho người yêu nghe, ngay tới đoạn "Mẹ mất mà cười vui như Tết", mặt người yêu tôi cũng nhăn lại và khuôn mặt phản ứng y như tôi lúc đầu (đương nhiên tôi phải kể nốt phần còn lại).
Kể như vậy để các bạn thấy, việc tự biết dừng lại và đánh giá hành động/suy nghĩ của bản thân quan trọng và có tác dụng như thế nào với cả bản thân và các mối quan hệ. Khi bạn áp dụng kỹ năng đó ở các lĩnh vực khác trong cuộc sống, bạn cũng có thể tránh được việc chi tiêu phung phí, bỏ lỡ một buổi tập, mắng oan một người bạn hay đóng sập cửa vào người đi sau. Nếu bạn đã có sẵn một danh sách những phẩm chất tốt đẹp như trên rồi, hãy sử dụng kĩ năng đánh giá bản thân 24/7 để có thể không ngừng phát triển bản thân nhé.
Chúc các bạn áp dụng được thành công kỹ năng trên ngay sau bài viết này.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

michelle
Bạn có nhận ra rẳng bạn chưa từng gặp được con người lí tưởng nào dựa trên những tiêu chí hoàn hảo đó không?
Chẳng có con người lí tưởng tồn tại cả. Dù chúng ta có đầy đủ những phẩm chất tốt đẹp như vậy vẫn sẽ luôn có người nào đó ghét chúng ta, chê bai và không công nhận chúng ta. Giờ đây, có lẽ là cực kỳ hiếm có một người nào muốn hoàn thiện tất cả những phẩm chất đó. Nói cách khác, " con người lí tưởng" không còn là cái mục tiêu hấp dẫn với nhiều người nữa.
Thay vì làm một điều bất khả thi là " 1 con người lí tưởng" chúng ta chỉ cần là một người với vài đức tính gọi là "lí tưởng" đối với những người cần thiết ( ba mẹ, vợ, xếp, bạn bè, đồng nghiệp... ) và người tốt đối với những người cần sự quan tâm. Ngay cả những điều không quá lớn lao như thế, chúng cũng chưa phải dễ để làm tốt. Vì rõ ràng không có 1 khuôn mẫu chung nào để làm mọi thứ thật lí tưởng.
Nhưng điều đó cũng không thể phủ nhận rằng bài viết của bạn vẫn rất có ích. Cám ơn!
- Báo cáo

The Bard
Cái này mình đồng ý không ai hoàn hảo cả!
- Báo cáo

Kẻ Du Hành
Theo ý kiến của mình, con người lý tưởng là người cố gắng, biết lắng nghe, thay đổi bản thân trở nên tốt hơn từng ngày và biết nhận thức bản thân, chứ ko nhất thiết phải là người có tất cả những phẩm chất trên.
- Báo cáo

michelle
Theo cá nhân mình thì câu hỏi lớn nhất là lý tưởng với ai? Lý tưởng với bản thân? Hay lý tưởng với người yêu? Hay bạn bè? Gia đình?
- Báo cáo

Hieu Dang
phải có "lý tưởng" để hướng về. Truy cầu chân thiện mỹ là cả đời mà
- Báo cáo

bebeisback
Thực ra các bạn nên quan tâm đến ý chính xuyên suốt cả bài xem nó đã logic hay chưa chứ đừng quá quan tâm đến mấy ý phụ làm gì. Bài viết này muốn đưa ra cho chúng ta giải pháp để thay đổi bản thân bằng cách là chèn thêm 1 bước tự đánh giá phản ứng của mình để từ đó các hành động và lời nói có thể cải thiện được độ chính xác đối với người nghe. Đây là một góc nhìn tuy nhiên còn thiếu rất nhiều góc nhìn khác mới có thể bao quát đc vấn đề là “làm sao có thể thay đổi đuoejc bản thân” , mình sắp đi làm nên k kịp phân tích hết nên thôi thì cũng cảm ơn tác giả bài viết 1 câu để ủng hộ cho tinh thần dám nghĩ dám viết nhé. Nhân tiện gửi lời tới anh em ở dưới là anh em nên đọc bài viết với sự thiện cảm trc đã r mới phản biện sau, chưa gì vào đã lôi tiểu tiết ra soi thì còn lâu các vị mới học được cái hay của bài viết, vì ở đây tôi cam đoan vs các vị là k có bài viết nào hoàn hảo cả nhưng quan trọng mình rút ra được điều gì có ích cho mình qua mỗi bài viết mà thôi.
- Báo cáo

Markl
đang định cmt mình là một con người lý tưởng mà làm vậy là không khiêm tốn nên thôi 

- Báo cáo

manhphuc2107

[Đã xóa]

🐷🌧🚬___
Yêu 😊
- Báo cáo