Làm thế nào để tìm ra đam mê của bản thân mình và thực hiện những cái mình thích?
Đến bây giờ là đã 17 tuổi và sắp bước sang tuổi 18. Từ bé đến giờ mình vẫn chưa thể tìm ra là mình thích và đam mê cái gì, ngoại trừ...
Đến bây giờ là đã 17 tuổi và sắp bước sang tuổi 18. Từ bé đến giờ mình vẫn chưa thể tìm ra là mình thích và đam mê cái gì, ngoại trừ việc hồi nhỏ mình rất thích vào môi trường đại học. Thực sự khi vào môi trường đại học thì mình lại cảm thấy chán và muốn tìm một cái gì đó đam mê thích thú để sống cuộc sống vui vẻ hơn hiện tại bây giờ, nhưng mình vẫn không hiểu được mình có những khả năng và mình thích cái gì. Nó khiến cuộc sống mình cảm thấy nhàm chán.
Có ai như vậy không?

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

whatdoyoumean
Chỉ có thử nhiều, vấp nhiều thì chắc là sẽ biết :-<
Em có đi làm đâu ko? Hay chỉ đang đi học thôi?
- Báo cáo
QTB
Em chỉ vừa mới lên thành phố và chỉ có đi học thôi. Thấy cuộc sống nó nhàm chán quá
- Báo cáo

whatdoyoumean
Khuyên em nên đi làm, bất cứ thứ gì (nhưng đừng bất hợp pháp). Kể cả làm chân tay cũng giúp mình chiêm nghiệm ra đc rất nhiều thứ hay ho
- Báo cáo

Diệp Phong
Con người học hỏi bằng cách thử - sai mà bạn. Muốn biết mình thích cái gì thì phải dấn thân vào thôi
Nếu cảm thấy vẫn chu toàn dc việc học thì vừa học vừa dấn thân. Còn không thì có thể bảo lưu, gap year 1 năm hoặc hơn để trải nghiệm 


- Báo cáo
QTB
Theo bạn thì mình có nên bỏ đại học và thử - sai như bạn nói không
- Báo cáo

Diệp Phong
Mình hoàn toàn ủng hộ. Nếu là mình, mình sẽ làm. Nhưng bạn hãy cân nhắc lợi - hại:
Bỏ học: sức ép gia đình, sức ép tài chính (sẽ khó kiếm dc một mức lương đủ sống chỉ với bằng cấp 3)
Không bỏ học: vẫn tiếp tục chờ đợi thay đổi, có thể bạn sẽ may mắn, hoặc cũng có thể bạn sẽ mất 4-5 năm mà vẫn ko biết mình muốn làm gì. Rồi có thể sau 5 năm nữa, bạn sẽ lại dấn thân vào những con đường khác. (Đây là trường hợp của mình) 

- Báo cáo
QTB
Chắc mình sẽ suy nghĩ. Mà tại sao con đường đại học lại không thành công với bạn vậy?
- Báo cáo

Diệp Phong

- Báo cáo
luanvt0001
Chắc do bạn bị ảnh hưởng nhiều về phim ảnh về những giảng đường dại học, nên chắc mới thất vọng thế.
Tập quen đần mới kiểu đại học này chắc sẽ có điều thú vị đến với bạn 

- Báo cáo

Tragtrag

Mình 22t rồi mà vẫn chưa tìm được điều mình muốn đây bạn, và thật sự có rất nhiều người như thế :))
Hãy quăng mình vào nhiều môi trường, thử làm những việc mới mẻ và khác nhau, trên hành trình đó bạn sẽ tìm ra dc đâu là điểm yếu, điểm mạnh, và may mắn là tìm được đam mê của mình. Còn nếu ko thì, làm việc mà bạn thấy mình giỏi nhất cũng là 1 lựa chọn nhé.
- Báo cáo