Chuyện là như vậy: em có người bạn thân là ctrai. Thì chúng em chơi thân với nhau từ đầu học kỳ lớp 10. Sẽ kh có gì xảy ra nếu nó bắt đầu chơi hơi thân vs một bạn nữ khác trong lớp. Mà trước đó bạn ấy bảo kà chỉ có em thân với bạn ấy thôi. Xong khi thấy 2 đứa nó thân nhau thì em có khó chịu và cũng có nói một chút, nma để lâu kh ổn nên e có nói về vđề đấy với bạn khác. Không biết lý do gì mà bạn nam ấy lại biết đc e nói bạn và bạn bảo e đi nói xấu này kia. Xong rồi e cũng buồn các kiểu cũng kh nhắn tin gì với nhau cả. Em có chủ động làm hòa rồi xin lỗi bạn. Bạn đồng ý bỏ qua cho e lần này và e tưởng bạn sẽ nhắn tin bth và vv như trước nma không. Bạn kh nhắn hay liên hệ gì cả, kiểu cư xử giống như bạn bth ấy. Tự nhiên có người nt mỗi ngày giờ kh nhắn nữa mà đi đi thân với bạn kia e rất buồn và đau lòng. Chắc có lẽ tình bạn thân chúng em đến đây là kết thúc rồi ạ:((( giờ em đang rất buồn và sầu, kh thể chấp nhận nổi sự thật và kh thể quên đi đc. Hãy cho em xin lời khuyên vs ạ em cùng đường rồi 😭