Câu trả lời của mình là: NGỪNG ĐỌC BÁO MẠNG
Ấy, có cái gì đấy không đúng. Không đọc báo thì làm sao mà biết cuộc sống bên ngoài đang diễn ra thế nào nhỉ?
xin lỗi Dân trí nhé.
Thế này các bạn ạ, mình cho là báo mạng đã ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của tất cả mọi người. Do sự bùng nổ của công nghệ thông tin, vài năm trở lại đây, người ta thay thế báo giấy bằng Kenh14, vnexpress, zing.vn, dantri, laodong, doisongphapluat... Cơ mà mọi người cũng biết rồi, không phải họ viết cái gì cũng đúng, thậm chí dạo này còn toàn viết tin lá cải. Mình không chỉ trích việc đọc báo, cũng không thể cấm được mọi người đọc nó, chỉ là mình thấy đối với mình, việc đọc báo mạng vừa mất thời gian, vừa vô bổ, thậm chí đôi khi nó còn ảnh hưởng tồi đến tâm trạng của mình. Tại sao bạn ngày chúng ta đã chịu áp lực của công việc, học tập rồi, buổi tối lại chịu sự dẫn dắt của những người mang danh là "dẫn đầu luồng ý kiến dư luận" như vậy. Mỗi khi vào facebook, bạn đều thấy có ít nhất 2-3 người bạn trên tổng số khoảng 10 người chia sẻ một tin tức của một báo nào đó. Mà cái tiêu đề của nó thì đâu phải chuyện "Trái Đất làm thế nào để đối mặt với  vấn đề về khí hậu nóng lên", hay "Việc trồng cây xanh quanh nhà giúp ích cho bạn như thế nào!", mà toàn là: "thôi rồi, thí sinh "the face" tuần sau lại bị bắt đi catwalk" hoặc "sau khi lộ ảnh giường chiếu, Vân Điệp của "Người phán xử" và Quang Lê đã chia tay?" ... Trời ơi, toàn một mớ tin tức mà đọc xong thì mình cũng chẳng béo lên được lạng nào, hay cũng chẳng khiến cho túi tiền của mình tăng lên được mấy đồng, chỉ đơn giản là mình có chuyện để hôm sau lên tán với mấy người bạn: "mầy xem tin hôm qua chưa, nghe bảo bla bla..." 
Nói báo mạng không chi phối cuộc sống của bạn là không phải. Càng nhiều người đọc tin tức, báo mạng, họ lại càng bị ảnh hưởng về lối suy nghĩ bởi người viết ra bài báo đó, và sau đó, đường nhiên, học áp dụng suy nghĩ theo lối "báo mạng" đó lên người bạn. Gỉa sử bố mẹ hay họ hàng, hàng xóm nhà bạn, đọc được một bào báo tiêu đề: "Chuyện người học trò nghèo ở miền Trung thi đại học được 28 điểm nhưng vẫn phải ở nhà một năm vì không có tiền đi học đại học" , họ quay sang, họ nghĩ đến bạn, họ bắt đầu nói theo một motif: "đấy, CON NHÀ NGƯỜI TA, (thế này thế kia), còn mày/con/cháu... (thì thế lọ thế chai)"... kết luận lại là: "mày/con/cháu nhìn người ta mà học tập". ối giời, to chuyện rồi, ngồi không cũng bị ăn gậy dư luận, tự nhiên lại bị mang ra làm chủ đề bàn tán của thiên hạ. Hay lại một giả sử nữa (thằng này giả sử lắm thế) về bạn, bạn đang buồn vì chuyện thi đại học không được như ý, bạn đang thi qua môn nhưng điểm lại không cao, bạn vô tình lướt newsfeed, và đọc được một bài báo về người này, người kia được điểm cao thế này, thế nọ. Đương nhiên không ít thì nhiều, bạn buồn, bạn bỗng chán nản, bạn nghĩ tại sao bạn lại dốt như thế, bạn không bằng người ta,... Thấy chưa, đọc báo mạng đó mà, nó không giúp bản thân vui vẻ gì đâu, nếu có thì cũng chỉ toàn mấy tin vô thưởng vô phạt, hoặc thậm chí làm bạn tụt mood.
Báo mạng làm con người ta tầm thường, suy nghĩ theo kiểu quần chúng và làm chuyển rời sự chú ý của bản thân, khiến mình không tìm thấy trọng tâm. Cùng là những bài viết, nhưng những bài viết trong forum, blog lại giá trị hơn so với báo mạng, vì sao? Vì trong những bài viết ấy có nhiều thông tin có giá trị, không nhiều từ thừa. Nhưng đời không như mơ (quào), đa phần từ sinh viên, học sinh cho đến người đi làm, phụ nữa, phụ lão đều thích đọc những thứ báo mạng ấy. Truyền thông lan rộng và thể hiện tầm ảnh hưởng của mình bằng cách cố gắng tiêm vào đầu mỗi người những suy nghĩ tầm trung, vô bổ.
 Cho dù Triều Tiên mới thử tên lửa, hay Trung Quốc mong đợi chuyến thăm của tổng thống Mỹ Đỗ Nam Trung thì công việc của chúng ta vẫn thế, chúng ta vẫn ăn 1 bát cơm và nửa củ khoai mỗi bữa, vẫn một ngày uống 2 lít nước, không ảnh hưởng gì hết. Hãy bỏ truyền thông, dư luận ngoài tai mà sống. Hãy là một người bản lĩnh, đừng để dư luận xỏ mũi bạn. Cho dù Hữu Vi The Face có bị cuốn hút bởi vòng 3 nóng bỏng của Ngọc Anh, thì mai bạn vẫn phải dậy sớm đi làm cơ mà, đúng không! 
Enjoy your life