Làm sao để thay đổi một người theo ý của mình ?
Có lẽ đang thật sự mong chờ một câu trả lời theo ý của bạn , nhưng tiếc là câu trả lời thật sự của câu hỏi này là : “ Bạn thân yêu hỡi, Bạn sẽ không bao giờ có thể thay đổi một người “. Nghe có vẻ khá hụt hẫng đúng không vì tôi biết luôn có ai đó trong đời mà bạn ước rằng giá như bạn có thể thay đổi họ.
Đó có thể là một thành viên gia đình - người luôn phiền muộn, đau khổ, chán nản, mất lòng tin vào bản thân, đó có thể là một người bạn của bạn đang chìm trong những sai lầm của tình yêu, Hoặc gần hơn, đó có thể là người bạn yêu, vì đa số chúng ta đều luôn muốn người yêu làm theo ý mình, luôn muốn họ trở thành hình mẫu lý tưởng mà ta muốn.. “Anh/ Cô phải làm như thế này mới đúng ? “ những câu nói này nghe thật quen thuộc đúng không. Rổi bạn sẽ nghĩ rằng “Làm thế nào để khiến anh/cô ấy thay đổi? Giá như họ có thể làm X thì mọi chuyện sẽ tốt hơn.”
Và đương nhiên dù bạn có làm đủ mọi cách để thay đổi họ nhưng nó cũng chẳng có ích gì ?
Vì sao chúng ta không thể thay đổi một ai đó?
Khi chúng ta muốn thay đổi một ai đó vì nghĩ rằng như thế sẽ tốt cho họ, dù là vì lợi ích đi chăng nữa thì việc bạn muốn họ làm gì dó đã vô tình trở thành sự cưỡng chế hoặc thao túng họ. Và rồi họ sẽ cảm thấy bạn đang can thiệp vào cuộc sống riêng đến mức vi phạm ranh giới của họ, để rồi khiến mối quan hệ bị tổn hại nhiều hơn là giúp ích.
Và thông thường sự vi phạm ranh giới thường sẽ được lơ đi vì nó xuất phát từ thiện ý.Dù bắt nguồn từ thiện ý, nhưng khi bạn vi phạm ranh giới cá nhân bằng cách chịu trách nhiệm cho hành động và cảm xúc của người khác, nó sẽ làm tổn hại mối quan hệ.Và thế là mọi nỗ lực giúp đỡ của bạn sẽ "đổ sông đổ bể". Bạn chẳng thể nào thay đổi một người khi khiến họ đánh mất sự tự tin, tôn trọng và khả năng chịu trách nhiệm cho chính mình.
Cho nên bạn không thể làm ai đó thay đổi. Bạn chỉ có thể tạo động lực, chỉ cách, giúp họ trong quá trình đó. Nhưng bạn sẽ không thể làm họ thay đổi.
Vậy để khiến một người thay đổi...
Họ cần thấy rằng sự thay đổi đó thuộc về họ, là họ đã chọn và kiểm soát nó. Nếu không điều ấy sẽ chẳng còn tác dụng.
Vậy làm sao để có thể thay đổi người đó đây .
Bạn ơi , bạn cần phải thừa nhận rằng, thực ra chúng ta không thể thay đổi người khác , chúng ta chỉ có thể thay đổi chính mình. Người duy nhất nghe theo mệnh lệnh của chúng chỉ có chúng ta thôi . Khi chúng ta thay đổi bản thân mình theo hướng tích cực hơn, thì tôi tin những người xung quanh bạn sẽ nhận ra được sự thay đổi của bạn và họ sẽ bị ảnh hưởng bởi sự tích cực đó . Họ có thể không nghe theo bạn, nhưng chắc chắn họ sẽ bị ảnh hưởng bởi năng lượng của bạn . Rồi từ đó họ sẽ tự thay đổi theo ý của họ . Việc của bạn chỉ là quan tâm, lắng nghe họ nhưng đừng áp đặt suy nghĩ lên người họ. Nên bạn chỉ cần ăn nói nhẹ nhàng tự nhiên và rồi khiến tâm trí họ không đề phòng, thì những ý nghĩ tích cực sẽ gieo mầm trong đầu họ và rồi khi họ nhận được đủ liều lượng từ năng lượng tích cực của bạn thì tôi tin họ chắc chắn sẽ thay đổi suy nghĩ theo chiều hướng tốt hơn.
Bản thân tôi không bao giờ đặt kỳ vọng quá nhiều vào người khác, bởi họ không phải là tôi, thế nên tôi không thể đảm bảo họ sẽ thực hiện điều tôi mong muốn cả, và kể cả với tôi, tôi cũng không đặt kỳ vọng quá nhiều, thay vào đó, tôi sẽ luôn có niềm tin rằng, chỉ cần mình thực hiện sẽ có những kết quả tích cực từ nó.