Nó không thích bị làm phiền. Vì thế nó cũng không muốn làm phiền người khác.
Bạn nó hay hỏi
- Sao mày chuyện gì cũng giỡn. Mặt lúc nào cũng cười. Có khi nào mày buồn không?
- Vậy là mày chưa thấy mặt tao lúc tao chuẩn bị đi ngủ rồi.
- Lúc đó mặt mày buồn ngủ chứ gì.
- Ko, lúc đó mặt tao cũng cười như vầy nè
Vừa nói nó vừa nhe răng cười.
Nó nghe nói con người ta đẹp nhất khi cười. Vậy nên nó hay cười. Nó cười đẹp hay ko thì ko biết, nhưng mà nó nghĩ nó cười đẹp, cho đến một ngày nó nhận ra là cười thì ko hẳn phải nhe răng.
Vì cười, nên mặt nó lúc nào cũng đẹp. Hôm nào nó có chuyện, quên cười là mặt hơi hơi đẹp một tí. Người khác nhìn vào là biết liền.
- Hôm nay có chuyện gì à?
Ai mà chả có chuyện, nhất là chuyện buồn. Nó nghĩ người khác chỉ tò mò muốn biết thôi, chứ nói ra cũng chẳng quan tâm đâu. Vì thế nên nó hay cười thay cho câu trả lời. Vẻ đẹp lại hiện lên trên khuôn mặt của nó.
Đôi lúc nó cũng gặp những người thật sự quan tâm, ko biết vì tò mò hay muốn giúp. Và đó là lúc nó thấy làm phiền, tò mò thì làm phiền nó, muốn giúp thì làm phiền người ta. Lúc đó nó lại lôi cái chuyện mất cái giếng ra kể. Thường thì câu chuyện này chỉ kể được một lần với một người. Vì nghe xong, họ đếch thèm quan tâm tới nó nữa.
Hôm nào nó có chuyện vui, cười hớn hở, rất là đẹp.
- Có chuyện gì vui à?
- Vừa mới tìm lại đc cái giếng đã mất.
Đếch thèm quan tâm tới mày nữa.
Nhiều lúc nó nhắn tin trước với bạn bè. Những câu như có đang onl đó không, đang làm gì đó, có làm phiền ko. Nó biết đó là những câu xã giao để bắt đầu cuộc nói chuyện, tuy nhiên nó lại nghĩ nếu người ta đã ko muốn nói chuyện thì cho dù xã giao, thậm chí chửi thì người ta cũng ko thèm quan tâm đâu. Chỉ làm phiền thôi.
Vì thế nên nó chỉ gởi cái icon, ai quan tâm thì trả lời và bắt đầu cuộc trò chuyện. Mà ai lại quan tâm tới cái icon chứ? Thằng đó nó gởi cái éo j vậy. Kệ nó đi.
Nó nhiều chuyện nhưng chưa hẳn nó nói chuyện với nhiều người. Chỉ những ai quan tâm thôi.
Nó hay viết mấy cái nhảm nhí, linh tinh. Và bao giờ cũng có đứa luôn vô Angry, đứa luôn thả Like, đứa luôn comment có vần ồn. Và lâu lâu có đứa nhắn tin
- Mới bị mất trộm cái giếng nữa hả mày?
- Ừ, Mày rảnh ko? Tối nhậu.
^_^
#nhảm