Ôi thế giới người lớn 
Thật là lạ quá đi 
Nhìn xa thấy sờ sợ 
Lại gần còn... sợ hơn.
 
Sợ như chiếc chiếu mới 
Bị ngắm tới ngắm lui 
Ôm một mặt đen thui 
Tối về lại lủi thủi 
Sợ hoá chú vành khuyên 
Ai cũng vâng cũng ạ 
Riêng đúng sai chẳng cãi 
Chỉ hãi mỗi thiệt thân
Ôi sợ quá đi thôi 
Biết đâu thành người lớn.

Người lớn không đáng sợ 
Cái tớ sợ khác cơ 
Là những điều không biết 
Là những thứ chẳng rành 
Sợ cũng đúng mà nhỉ
Không sợ mới lạ kỳ 
Thi gan chút chứ nhỉ
Không lẽ lại ở lì.
TT - Aurora
12/10/2020.