Làm gì bây giờ?
Em thích cô ấy từ năm lớp 4, bọn e học thêm cùng nhau và cho đến lúc học đại học vẫn chỉ thích mỗi nó! Lên cấp 2 có học cùng nhau nhưng...
Em thích cô ấy từ năm lớp 4, bọn e học thêm cùng nhau và cho đến lúc học đại học vẫn chỉ thích mỗi nó! Lên cấp 2 có học cùng nhau nhưng cũng k chơi với nhau nhiều vì e nhát lắm. Vào đại học được nửa kì đầu thì bọn em yêu nhau. Buồn cười là gia đình bọn em quen biết nhau. Ông ngoại của em chơi với ông nội của nye nên hai nhà biết nhau khá rõ. Mẹ nye ngăn cấm không cho yêu vì lí do là không chấp nhận được hoàn cảnh gia đình nhà em. Gây áp lực nhiều lắm nên yêu nhau được 1 năm rưỡi bọn em chia tay, một phần cũng là do chán. Một ngày đẹp trời, hôm đó trời đẹp thật, đầu tháng 6 gió mát nắng nhẹ, cô ấy gọi và em ra qán cf lúc mà 2 đứa bắt đầu yêu để nói chia tay, em không b lí do nên hẫng lắm, buồn nhiều vì em yêu nó tưởng chết mà! Ctay được 6 tháng thì quay lại! QUAY LẠI! Nhưng cả 2 đứa đều khác rồi, trong 6 tháng đấy, 6 tháng khó nhất đời em từ trước tới giờ. Ông anh trai vỡ nợ, em phải đi đóng họ, trả lãi, làm đủ thứ thay cho a trai. Thời gian bắt đầu khó khăn thì ny nói chia tay! Em yêu không giống như lần trc nữa, em không lúc nào cũng hỏi han là: "Em ăn chưa, tắm chưa, blah blah...." nhưng cần gì thì e sẽ làm, đêm có thèm ăn gì e cũng sẽ đi mua mặc dù nhà e lên phố chắc tầm 12km. Nhưng k vui vì cả ngày nói chuyện với nhau được vài câu, nye k thích thế. Mẹ ny b chuyện nên lại cấm, bảo sẽ bán ô tô và nhà đang ở đi, k để lại cho nye nữa, cũng k cần nói chuyện nữa - làm căng hết mức. Nhà ny thì có điều kiện, sống k thiếu thốn gì cả, đồ hiệu cũng k có thiếu, bh nye đi làm thêm vì mẹ không cho tiền tiêu nữa. Với cái điều kiện mà lẽ ra nye đáng được có mà vì yêu em nên bh phải khổ, khó khăn. Tương lai của e thì mờ mịt, k sáng bằng cái đèn ngủ, cô ấy vẫn quyết yêu em đến cùng, chịu chấp nhận tất cả! Làm gì bây giờ? Ctay thì có tốt hơn cho nye không?

Nghĩ gì xả nấy
/nghi-gi-xa-nay
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
