Đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Nó đơn giản là slice of life. Tôi sẽ viết đến khi nào có tình đầu mới thôi. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
......vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản....
Tôi lấy ở đâu đó. Coi như robbed đi.....
08/09/2025, tôi bắt đầu ngày mới lúc 7h sáng. "ôi chà còn tận 1 tiếng hơn mới vào học, buổi đầu phải làm gì đó tươi mới thôi....". Tôi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt và không quên.....tắm luôn. Đầu tiên tôi tráng người bằng nước lạnh cho tỉnh táo rồi bắt đầu tạo bọt cái bánh xà bông sinh dược mướp đắng - cái này tôi cũng không biết nó có làm trắng không nhưng đỡ mụn lưng thật. Tôi bắt đầu kì cọ cả cơ thể, bọt quanh người, kì cọ cổ vai gáy rồi xuống toàn body rồi 2 cái cẳng chân thấp bé của mình. "coi như là thay workout luôn, dạo này lười quá....". Tôi lại xả nước vào mặt để trôi đi đống skincare, toner, serum và dưỡng da cấp ẩm đang nhão nhoét trên mặt tôi từ đêm hôm qua.m Sau đó là rửa mặt mặt OXY thật kĩ. "...sao càng ngày mình càng giống một thằng đĩ đượi nhỉ ?.....". Tắm xong thì xuống xe lái đến trường (trường cách có 200 mét thôi nhưng tôi cứ thích lái xe đến cho tiện đi ship luôn). Còn 20 phút mới vào lớp nên tôi đã ăn bánh mì ngay quán ở cổng nhà xe - tiện đá luôn chai sting đỏ. Ăn xong thì đi bộ vào vừa kịp lúc thầy chủ nhiệm vào lớp - thầy Lạc. Lớp học chẳng khác gì một một lớp học cấp 3, khá xuống cấp với những mảng tường bẩn thỉu và bàn ghế hỏng hóc như là một tác phẩm điêu khắc của lứa sinh viên trước. À đây chỉ là một tòa thôi chứ trường vẫn nhiều tòa đẹp và xịn lắm (đáng tiếc là tôi không được học ở đó). Lớp cao đẳng ít sinh viên thật, khác hẳn trên thủ đô, tôi nhận lớp chỉ có 38 sinh viên - khá ít, ban đầu tôi nghĩ toàn là lứa 2k7 mới thi xong, tôi có chút hơi chạnh lòng vì 2 năm qua tôi làm trò con bò ở bên ngoài nhiều quá. Tôi ngồi im lặng ở ngay bàn đầu rồi nghe thầy Lạc giới thiệu bản thân và giới thiệu chương trình học cao đẳng. Tôi thoáng nhìn quanh lớp, lớp chỉ có 3 đứa còn gái còn đâu toàn là đực rựa. Tôi nhận lớp Điện tử công nghiệp Goertek - nói một chút thì lớp này liên thông với công ty Goertek, nghĩa là sinh viên sẽ thực tập ở công ty vào năm 2 luôn và sau khi ra trường bắt buộc phải làm cho Goertek 2 năm. Tôi chẳng cảm thấy vui vẻ hứng khởi gì vì tôi biết khả năng cao tôi sẽ sớm bị đuổi khỏi lớp thôi......- và thực tế thì tôi cũng chẳng hiểu về ngành học của tôi lắm, "lấy bằng vì bố mẹ thôi chứ giờ mình còn hoài bão như tuổi 18 đâu...." Thầy Lạc bắt đầu bầu cán bộ lớp, cả lớp im lặng, đây rồi, thời cơ ngàn năm có một, cái thời cơ để tôi được quay trở lại thời kì còn ở TUU đây rồi. Tôi giơ tay ứng cử và lên bục giảng giới thiệu bản thân một cách lưu loát và thêm thắt sự hùng biện vào......như một lẽ thường tình, tôi nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng. Còn ban chấp hành thì thầy Lạc phải đề xuất và lớp phó đời sống cũng thế. Lớp phó là một thằng 2k7 tên Vương, người gầy và nhỏ con hơn tôi, nó còn thấp hơn tôi, trông có vẻ khá nghịch. Bí thư là một bạn nữ 2k7 cao ráo và người to (thật sự là tôi không muốn nói là béo) nhưng xinh tên Chinh. Tôi im lặng cứ ngồi im ở bàn đầu. 10h, sau khi thầy chủ nhiệm đã giới thiệu hết về ngành học và chương trình đào tạo thì cũng là lúc hết giờ, tôi đi về sau khi lấy danh sách lớp chuẩn bị cho ngày mai. Tôi lái xe ra quán cô Nga béo, tôi ngồi uống nước một lát, nói chuyện với mọi người những shiper, xe ôm và công nhân nghỉ lại. Được một lúc thì tôi lên xe đi chạy ship. Tôi chạy cả trưa được hơn 300k thì tôi nghỉ về nhà lúc 15h chiều, người tôi nhễ nhại mồ hôi và cảm thấy khô khan nơi cuống họng. Tôi cởi hết đồ ra rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt và tắm trắng bằng xà phòng mướp đắng kia - ôi chà mau hết quá vậy. Tôi lại lên tiktokshop đặt đồ về. Rồi lại kì cọ toàn thân tiếp. Xong thì ngồi vào bàn học để chơi game AOE. 16h chiều, tôi xuống nhà là quần áo và xay sinh tố cho mẹ, chở dầu cho bố rồi lại đi chạy ship tiếp. Hôm nay tôi nghỉ workout, chắc nghỉ một ngày không sao đâu vì tôi cũng thồ hàng nặng nhọc cũng đốt calo nhiều rồi mà. Chạy loanh quanh thành phố được hơn 100k thì tôi lại la cà ngồi ở quán cô Nga béo. Nay cô Nga nhà tôi chở đứa con thứ 2 nhà cô ấy về Đáp Cầu. Con bé đó tên Ly sinh năm 2006, tôi chở nó về Đáp Cầu và tôi cứ tâm sự với nó trên suốt đường đi "....mày mà không phải con gái cô Nga thì tao đã tán mày lâu rồi, tao vốn coi mẹ mày là chỗ "đối tác" nên không muốn chuyện vớ vẩn xảy ra....". Ly nó cứ khen tôi giống con gái và bảo tôi lông mi cong hơn cả con gái. Tôi đèo nó đến Đáp Cầu và nhận ánh nhìn "phán xét" của Đức Anh - nhà nó gần đó nó đi làm về nên nhìn thấy. Sau đó tôi đi chạy ship vài đơn lẻ tẻ nữa thì đã 20h, tôi ra hồ điều hòa để đi bộ thể dục với Đức Anh. Tôi tâm sự nó về chuyện đời nhiều - về những gì đã xảy ra. Đức Anh có khó chịu vì mấy bài viết dạo này của tôi nó xơ xài quá. Sau 3 vòng hồ thì nhà thằng nào thằng ấy về. Tôi về nhà và lại công cuộc skincare và tắm trắng toàn thân. Sau mãi hơn 23h đêm tôi mới ngồi vào bàn học, là lớp trưởng nên thầy Lạc chiếu cố tôi nhiều. Tôi giúp thầy làm lại cái danh sách lớp qua Excel vì lớp mới có nhiều sinh viên chuyển lớp này nọ. Ôi trời giờ tôi mới biết có nhiều người hơn tuổi tôi bây giờ mới đi học, lớp tôi còn có cả sinh năm 2000,2k2,2k3....rất nhiều, dù sao tôi đỡ ngại đi và đỡ cảm thấy lạc lõng khi bây giờ mới lại là tân sinh viên, lúc làm việc thì có nhiều bạn trong lớp kết bạn Zalo làm quen tôi. Xong việc thì tôi ra ăn bát phở gà ở chợ trước nhà - phố ăn đêm ngày càng nhiều "bướm đêm". Hơn 0h thì tôi mệt quá nằm ra giường ngủ luôn sau khi skincare cả đống bước.
09/09/2025, Lại một buổi sáng sớm mệt mỏi với việc skincare và tắm trắng toàn thân. Sáng nay thì chính thức hết xà phòng mướp đắng rồi. Tôi tẩy lớp skincare hôm qua rồi vào tắm toàn thân, rửa mặt thật kĩ. Đi ăn sáng rồi vào lớp lúc 8h sáng. Tôi điểm danh cả lớp rồi ngồi nghe thầy giới thiệu tiếp chương trình học. Tôi ngồi nghe và tiện thu giấy hoãn nghĩa vụ quân sự của con trai trong lớp luôn - tôi có nói với thầy về giấy hoãn nghĩa vụ của tôi vẫn ở TUU và tôi không thể rút và nhờ bác Chung bảo vệ nói hộ thì suy cho cùng tôi cung không phải nộp. Tôi ngồi nghe đến 10h thì về. Tôi ngồi một lúc lâu (khoảng hơn 1 tiếng) ở quán nước cổng nhà xe nói chuyện cùng bí thư và lớp phó. Có vài em gái 15,16 tuổi học trung cấp bên trong trường cứ nhìn tôi - ban đầu tôi tưởng mấy em ấy thấy tôi đẹp trai cơ nhưng thật ra mấy em đó bảo tôi trông như con gái :"....em tưởng anh là tomboy cơ....". "Vkl mặt tao giống con gái thế à ?". ( là do tôi luôn tự ti mà, tôi cũng chẳng biết là bản thân bỏ lỡ cơ hội vì ngại hay vì dù tôi có mạnh mẽ đến mấy thì cũng chẳng được vì cái ngoại hình xấu xí của mình nữa ???....) Xong thì tôi đi chạy ship đến chiều, hơi tí thì ngồi quán nước cô Nga béo. Chiều 15h về thì tôi lại công cuộc skincare và tắm - kì cọ các thứ cả body. May mắn là xà bông tắm trắng mới đã về. Tôi đã mua loại xà phòng kojie-san - tắm siêu mịn da và có cải thiện làn da một chút - không đáng kể lắm. Rồi nhận thêm vài đồ serum và toner, dưỡng da....."càng ngày mình càng giống con gái rồi....". Xong thì tôi xuống giúp mẹ việc nhà các thứ rồi lại đi chạy ship. Tối lại ra hồ tản bộ với Đức Anh. Về nhà lại công cuộc skincare, tắm rửa rồi ngồi vào bàn sửa danh sách lớp và báo cáo thầy chủ nhiệm và tiện thể nói chuyện làm quen với các bạn cùng lớp luôn. Nay tôi lại ăn đêm ở chợ, ăn xong thì skincare rồi đi ngủ. Tôi nhận thông báo của thầy rồi báo cả lớp học nội quy ở hội trường lớn vào hôm sau.
10-12/09/2025:
Tôi học ở hội trường lớn - nói một chút thì cái hội trường này chắc tống được hơn 300 sinh viên là kín - khá nhỏ. Tôi chỉ nhớ thời còn ở TUU thôi. Mọi thứ cũng chỉ xoay quanh việc quản lớp, báo cáo thầy chủ nhiệm, điểm danh lớp,.......ở hội trường. Tôi học nội quy của nhà trường - trường này có vẻ trọng hình thức khi tôi được dạy dỗ như một đứa trẻ học mầm non. Bảo sao sinh viên trường đôi khi thấy thầy cô đánh giá là "cực ngoan". Tôi có diện cho bản thân vài cái áo cộc tay có cổ nhưng tất nhiên là nó không thể che giấu chiều cao thấp bé của tôi...............
Mọi thứ cũng chỉ xoay quanh việc tôi đến trường vào mỗi sáng sau khi tắm rửa kì cọ tắm trắng - tôi có mua nhiều đồ tắm trắng dự trữ và skincare ở nhà. Đến lớp học và quản lớp, báo thầy, sửa đổi danh sách lớp rồi báo cáo thầy,........học về thì chạy ship đến chiều rồi về nhà lại tắm trắng lần nữa rồi giúp việc nhà cho mẹ rồi lại đi ship tiếp. Mỗi tối thì lại ra hồ điều hòa chạy bộ với Đức Anh. Rồi về nhà lại skincare tắm rửa kì cọ tiếp. Rồi ngồi vào bàn học viết lách gì đó rồi skincare, ăn đêm và đi ngủ. Tôi đã mua cả bộ đồ skincare như con gái cho đỡ phải ra quán cắt tóc gội đầu massa mặt hay tẩy tế bào chết.
Cả bộ skincae mà tôi mua để dự trữ.
Cả bộ skincae mà tôi mua để dự trữ.
Chạy ship chỉ để kiếm tiền mua đồ skincare......
Lâu lâu tôi lại dọn phòng và đổ rác sạch sẽ thường xuyên hơn trong thời gian này. Tôi cố gắng làm và học nhiều hơn mọi kỹ năng và tìm mọi cách để không cho mình có cơ hội nghỉ hay suy ngẫm về cuộc sông (lúc tôi viết lại dòng này thì là lúc tôi chiêm nghiệm lại đó - có hơi mất ngủ một chút.....thực ra thì tôi luôn cố "bảo vệ bộ não" của mình bằng cách vẽ ra những viễn cảnh tươi đẹp về cuộc đời cho cuộc sông nó tốt lên).
Thời gian học ở hội trường lớn thì tôi có nói chuyện nhiều với một thằng 2k4 tên Nam người Thái Bình và 1 con bé 2k7 tên Dương cũng người Thái Bình luôn - cùng lớp. (sáp nhập tỉnh hay không thì tôi vẫn cứ quen gọi vậy - quen miệng rồi). Nam thì trọ gần công viên Lãm Làng - suốt ngày rủ tôi ra đó lắc đầu với các anh chị người dân tộc. Dương thì ở ktx của trường luôn. Tôi có bầu bổ xung cho cán bộ lớp về :lớp phó học tập, ủy viên và phó bí thư. Trong đó con bé Dương chính là phó bí thư do tôi bầu. Ủy viên là một thằng khá nghịch tên Hiếu, lớp phó học tập là Lương (hình như là anh họ của lớp phó đời sống - Vương)..........mọi thứ có vẻ đang tốt lên.
Rửa mặt quên lau đầu mỗi buổi sáng đi học......
Rửa mặt quên lau đầu mỗi buổi sáng đi học......
Mọi thứ cứ trôi đi như thế.....có lẽ mọi thứ đã tốt lên nhiều......
13 và 14/09/2025: ngày nghỉ, tôi tập trung hơn vào việc skin care, tắm trắng, đi chạy ship và ngắm nhìn mọi thứ xung quanh mình một cách đúng đắn và tích cực hơn.
Tại quán cô Nga béo....
Tại quán cô Nga béo....
2 ngày này tôi chỉ tập trung vào những việc đó, cảm thấy da mặt đang mịn hơn nhiều nhưng vẫn không tránh nổi những vết mụn nám và mụn viêm trên gương mặt, đa số mọi người bảo tôi trắng lên. Ngoài ra vẫn giúp việc nhà cho mẹ và chở dầu cho bố. Cứ mỗi lúc vắng đơn hàng thì lại ngồi ở quán cô Nga béo. Tôi thường đưa bố cô Nga đi về và đứa con gái thứ 2 nhà cô là Ly về Đáp Cầu. Mỗi tối thì lại ra bờ hồ tám chuyện với Đức Anh quanh hồ điều hòa. Mọi thứ đang dần tốt lên.
Thôi được rồi, thật ra thì tôi có gặp anh Trường - anh ấy chính là người đã kết nối tôi với cái dịch vụ kia và anh ấy cũng là shiper chạy cùng tôi luôn. Anh Trường hay ngồi ở mấy quán trà đá bán đêm khi tôi chạy tối bắt gặp anh ấy ngồi. Tôi có nói chuyện với anh Trường và biết được vài thông tin: thực tế thì mấy cái con "bướm đêm" kia chúng nó đúng là toàn hạng ham ăn lười làm, từ đẩu từ đâu kéo đến Bắc Ninh làm vì càng ngày Bắc Ninh càng hội nhập - ý tôi là tứ xứ đổ về đây càng nhiều. Cái vấn đề đáng nói là "chúng nó" đông quá đến cái mức độ mà cái khu nhà tôi càng ngày càng thiếu gái gốc, toàn là "gái đêm" - con gái bằng tuổi tôi thì không lên Hà Nội học thì cũng đi du học - gái càng ngày càng ít rồi. Đó cũng là lí do càng khó khăn cho tôi - đôi khi tôi còn không phân biệt đâu là gái thường và bướm đêm. Nói tiếp chuyện, thực tế thì mấy "bướm đêm" kia làm cái nghề này tại đây đều có "ông bầu" chống lưng cho nếu không thì còn khuya mới làm được. Căn bản là hội ông Trường cứ mỗi tháng là thu họ từ 1-2tr của bọn "bướm đêm" kia - tất nhiên là có đăng ký đăng kiểm như xe máy - ý tôi là khám sức khỏe thường xuyên.....càng ngày càng loạn...........
Chắc kiếp sau tôi mới có người yêu mất......chẳng biết sao nữa....thực tế thì cứ mỗi 1-2h đêm thì mới ngủ được vì vài dòng suy nghĩ vẩn vơ, rồi cố ngồi vào bàn học mà đọc sách hay viết lách vài thứ gì đó.....viết gì đây ta ?.......thôi đến đâu thì đến...........
15/09/2025, nay là thứ 2, tôi có nhận được thông báo của thầy Lạc chủ nhiệm và báo với cả lớp về lịch phỏng vấn của công ty Goertek vào buổi sáng. Tôi tắm trắng tiếp bằng xà bông kojie-san và skincare đủ bước rồi mới đi học. Tôi vào xếp hàng đợi đến lượt cùng cả lớp để phỏng vấn. Phỏng vấn xong thì tôi nhận lịch nghỉ cả tuần. Tôi ra quán nước cạnh cổng nhà xe của BCEC ngồi uống nước tán gẫu tí rồi đi chạy ship. Rồi lại ra quán cô Nga ngồi, đèo bố cô Nga về nhà lúc chiều tối muộn - ông ấy làm bảo vệ tại một nhà hàng Hàn Quốc nhưng vì không có xe máy nên tôi đèo chở hộ. Rồi lại về tắm trắng rồi skincare 7749 bước các thứ sau khi tản bộ ở hồ điều hòa với Đức Anh. Rồi ngồi vào bàn học chỉnh sửa vài thứ lặt vặt của danh sách lớp theo lệnh của thầy Lạc và rồi đi ngủ.
16-20/09/2025: Ngày nghỉ.
Cuộc sống cứ xoay quanh việc skincare, tắm trắng, làm việc nhà cho mẹ, chở dầu cho bố và đi chạy ship. Tuy là có chăm sóc da tốt nhưng tôi vấn không sạch được mụn.
Vẫn không sạch mụn mặc dù da có mịn hơn......
Vẫn không sạch mụn mặc dù da có mịn hơn......
Ngày qua ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy một cách kỉ luật như có một thế lực nào đó đạo diễn cuộc sông của tôi.....
Tôi có đi họp nội bộ lớp trưởng các lớp theo lệnh của thầy Lạc vào ngày 19/09/2025.
Buổi họp hôm đó.
Buổi họp hôm đó.
Cùng ngày thì tôi lên Gia Lâm - Hà Nội thăm cô Liên và cô Luyến luôn. Tôi đi vào lúc 18h hơn tối, tất nhiên là tôi có suy ngẫm lại cái tuổi trẻ mà bản thân đã bỏ lỡ của mình. Có lẽ là tôi đã quá chậm rồi.
Lên Gia Lâm chơi.
Lên Gia Lâm chơi.
Tôi có thăm cô Luyến ở tổ dân phố bình minh và có đến quán Spa của cô Liên ở khu đô thị Đặng Xá......rồi tôi đi về. (Đức Anh có bảo tôi thừa xăng nhưng dù sao tôi cảm thấy phải làm thế cho cuộc sống nó vui vẻ hơn).
Trong thời gian này tôi có vào thăm ông bà nội, tất nhiên là tôi vẫn phải nghe những lời nói khó chịu của ông nội về vấn đề của bố tôi. Tôi sau đó về trêu bố:" bố ngoan tí là được miếng đất rồi...." Bố tôi quát :" tao đ*o cần, chắc tao thèm à.....". Chắc tôi đã cười khoái chí lắm.
Còn về nhà ngoại thì tôi từ chối sang, lúc nào cũng là cái tư tưởng ấu trĩ, thối nát nên là thôi, tốt nhất là "bảo vệ cái bộ não đã chịu quá nhiều tổn thương" của mình. Tôi mặc kệ, nhiều lúc ông ngoại có đến nhà tôi, tôi cũng im lặng không đáp lời như người dưng. Toàn cái tư tưởng ấu trĩ, lúc nào cũng thế. Chắc bên ấy có mỗi Lập béo là hiểu chuyện và hiểu tôi, nói chuyện dễ nghe hơn nhiều những người bên đó.
Vào ngày 20/09/2025, tôi bất ngờ nhận được tin tôi bị cho ra khỏi lớp Điện tử Công Nghiệp Goertek, tôi hoảng loạn.............tối hôm đó tôi ra chạy bộ với Đức Anh ở bờ hồ như mọi khi nhưng lần này Đức Anh lần đầu chứng kiến mặt tối của tôi - đó là cơn ngáo đá điên cuồng của tôi. Có lẽ là tôi đã khiến Đức Anh khó chịu trên mấy vòng hồ. Sau khi hẹn đi ăn sinh nhật tôi vào ngày mai thì đứa nào về nhà ấy.
21/09/2025: Sinh nhật tôi.
Tôi thức dậy một cách mệt mỏi lúc 9h sáng, skincare và tắm trắng trong cái đầu hơi hoảng loạn. Tôi nhìn lại điện thoại thì do là hôm qua tôi hoảng loạn quá nên đã giải tán nhóm lớp Zalo thay vì chuyển nhượng quyền quản trị viên. Tôi sau đó làm việc nhà cho mẹ rồi đi chạy ship một tí. Tôi có nhắn thầy và thầy cũng không biết tại sao lại thế nhưng tôi cũng dần biết thừa vì sao tôi bị đào thải và trượt phỏng vấn - đó là vì chính sách của công ty Goertek - họ không nhận người cũ - tôi đã làm công nhân tại đó lần trước. Tôi không chỉ bị đào thải khỏi lớp chất lượng cao xuống lớp thường mà tôi còn bị mất chức lớp trưởng. Thầy Lạc cũng bất ngờ lắm và có hơi tiếc khi tôi bị thải ra (tôi không biết thầy thật lòng hay động viên tôi) - cái vấn đề này là do công ty chứ nhà trường không có khả năng làm gì cả:
Thầy cũng bất ngờ lắm.
Thầy cũng bất ngờ lắm.
Sau đó thầy cho tôi vào nhóm lớp mới - là lớp Điện tử thường. Tôi chính thức làm dân thường từ đây. Mất chức lớp trưởng. Tôi liên hệ với cô giáo chủ nhiệm mới - cô Nhung. Cô Nhung có vẻ hơi cầu toàn và có vẻ hơi đề phòng tôi một cách nào đó. Tôi được cho vào lớp thường - lớp mới - lớp CT3. Tôi nhanh chóng làm quen lớp trưởng - một anh sinh năm 2000 mới đi lính về rồi vào học. Anh lớp trưởng mới tên là Trường nhắc tôi đến trường khám sức khỏe đầu khóa và làm tài khoản ngân hàng AGRIBANK. Tôi đến trường lúc 14h và bắt đầu khám và làm thẻ ngân hàng suốt 2 tiếng sau đó. Tôi có gặp cả lớp cũ, chúng nó tỏ vẻ tiếc nuối khi tôi buộc phải rời khỏi lớp. Tôi làm thẻ ngân hàng và khám sức khỏe xong ra sảnh tòa G2 thì thấy cả lớp cũ đang đứng đó - vì không có cán bộ lớp lấy giấy khám phát nên chúng nó đứng chồng ngồng cả một hàng ở đó. Thế là tôi lại phải hóa thân làm lớp trưởng lần nữa - tôi vào chỗ mấy y tá, bác sĩ lấy giấy khám rồi phát cho cả lớp cũ ấy. Sau đó tôi đưa những giấy khám còn lại cho Vương - lớp phó đời sống rồi ngồi với nó và Lương - lớp phó học tập ở canteen trường, chúng tôi tâm sự trong sự buồn bực và mệt mỏi của tôi, 2 đứa nó cứ cười đùa và cũng có chút động viên tôi.
Tôi đi chạy ship tiếp rồi hẹn Đức Anh - tôi phải xuống Đáp Cầu đèo nó lên vì nó không có xe. Chúng tôi ăn ở quán Buffet lẩu nướng ở đường Nguyễn Đăng Đạo sát ngã 6 lúc 19h, nhưng vì quán không có bàn 2 người nên tôi đã gọi thêm Lập béo. Bữa hôm đó 3 anh em ăn uống no nê.
Tất nhiên là Lập béo và Đức Anh đã làm quen nhau và có "dạy dỗ" lại cái tính nhanh ẩu đoảng của tôi mặc cho sự khó chịu của tôi. Hôm đó ăn uống nó say với 6-7 nhân thịt. Thôi dù sao thì "happy birthday to me, chàng trai 20 tuổi vẫn chưa có tình đầu, cố gắng tuổi này sẽ có......". Tổng chi phí cho bữa ăn là 850k (tôi và Đức Anh chia đôi, còn Lập béo thì tôi mời, "Lập béo đến dự sinh nhật thằng em là vui rồi"). Sau đó thì tôi và Đức Anh lại ra hồ điều hòa đi bộ hóng mát, Lập béo thì lên chăm vợ bầu. Ban đầu định đi 3 vòng hồ nhưng cả 2 đứa đều no căng rồi nên quyết định ngồi trà đá ngắm phố phường buổi tối. 21h30 thì tôi về nhà và lại công cuộc tắm trắng và skincare một cách khó khăn vì cái bụng quá no. Tôi ngồi vào bàn học rồi suy ngẫm một lúc lâu. Sau đó thì tôi Facetime với Dương - con bé phó bí thư gầy gò của lớp chất lượng cao đó, tôi tâm sự với nó một lúc. Rồi tôi nằm ra giường. Hơi khó ngủ vì suy nghĩ và bụng no tôi thầm nghĩ :"thôi dù sao mình đã làm tốt rồi, mặc dù mình đã cố gắng che đậy sự xấu xí của đời bằng sự ngập trần tuổi trẻ của cuộc sống nhưng cũng chẳng được lâu cả.....thôi.....cố học lấy bằng vì bố mẹ, bản thân mình vốn dĩ bước chân vào ngôi trường này này là mục đích đó mà, thực tế thì không cần học lớp chất lượng cao cũng được nhưng mình đã quen làm công việc giấy tờ cán bộ lớp và đã quen với các sinh viên lớp chất lượng cao đó rồi nên cảm thấy tiếc là đương nhiên.....". Thế rồi suy nghĩ lúc lâu. Tôi nhận lịch học ngay sau đó từ anh Trường lớp trưởng rằng tuần sau sẽ học từ thứ 2-6 và chỉ học chiều.....tôi làm quen luôn với anh lớp trưởng và nằm suy nghĩ đến khó ngủ và cả vì bụng quá no nữa. Chấp nhận, chấp nhận......
Tôi nhắn làm quen lớp trưởng lớp mới.
Tôi nhắn làm quen lớp trưởng lớp mới.
Sau đó là tôi chúc thầy Lạc và rồi cố gắng đi ngủ:
Cảm ơn thầy.
Cảm ơn thầy.
chấp nhận.......
22-29/09/2025: Đúng như tôi dự đoán....
Đúng như tôi dự đoán tôi bị trượt là do chính sách của công ty không nhận người cũ và tôi vẫn giữ cững lập trường rằng sẽ không bao giờ muốn quay trở lại Goertek nữa.
Đúng như dự đoán.
Đúng như dự đoán.
Tôi nhận lớp thường - tôi cũng không trông chờ gì trời nóng mà đôi khi không được bật điều hòa, phòng học hơi bẩn thỉu với đống bàn ghế méo sệch xoạc, lớp học tuy không bừa bộn nhưng cũng là xuống cấp - đáng sợ nhất là cái nhà vệ sinh cạnh lớp không khác gì cái chuồng lợn khi mà có những cái mảng tưởng nứt và bồn cầu đựng đầy thuốc lá - tôi thường hay hút thuốc với lớp trưởng và các sinh viên khác trong lớp trong này - tôi có nhắn tin với Nam và Dương ở lớp chất lượng cao cũ, chúng nó được học ở tòa sang xịn mịn nhất trường, sạch đẹp nhất trường, "lớp chất lượng cao mà....". Giờ học là từ 13h chiều đến 16h15, tôi ngồi bàn đầu ngay đằng trước anh lớp trưởng. Lớp thì có sinh viên nghịch (như tôi dự đoán) và cũng có sinh viên ngoan (cũng không khác VYA và TUU là mấy ) nhưng chẳng đáng để tôi quan tâm, tôi cứ tập trung vào học thôi. Mọi thứ cứ xoay quanh là sáng dậy sớm skin care rồi đi chạy ship, chiều đi học - chỉ có 2 môn Pháp luật (thực ra nó là pháp luật đại cương) và giáo dục chính trị (nó là tổ hợp của triết học và kinh tế Mác - Lenin) với cái kiến thức của một sinh viên thuần xã hội nên tôi trả bài khá tốt, 2 môn này đối với tôi không khó khăn gì cả (tôi học đi học lại 3 lần trên thủ đô rồi mà).
Cứ một mình thế thôi.
Cứ một mình thế thôi.
Do là trường kỹ thuật nên mấy môn lý thuyết được tua nhanh (tôi được nhận lịch thi vào khoảng 2 tháng nữa - nhanh khủng khiếp, khác hẳn mấy trường thuần xã hội). Chiều về thì giúp mẹ việc nhà, chở dầu cho bố. Rồi lại chạy ship tiếp. Tối thì đi tản bộ với Đức Anh. Có lần buổi tối tôi rủ cả Nam và Dương ở lớp clc cũ đi tản bộ trên hồ cùng Đức Anh - do là 2 chúng nó chưa biết gì nhiều nên tôi cũng trổ tài làm hướng dẫn viên du lịch luôn. Vài ngày tôi lại tự thưởng một buổi massa cả "phương tiện tư duy" của mình.
Massa mặt, tẩy tế bào chết, gội đầu,.....
Massa mặt, tẩy tế bào chết, gội đầu,.....
Cũng vào thời gian này thì bão BUALOI ập đến khiến những ngày nắng gắt được thay thế bởi không khí mát lạnh và gió mạnh như muốn phả vào mặt. (dù sao tôi cũng không phải chịu thiệt thòi như đồng bào miền Trung đang phải đối trọi với bão tố).
Mấy ngày mưa do bão BUALOI, Đức Anh không tản bộ cùng tôi nữa mà chỉ nhắn tin qua, quán cô Nga béo cũng không mở lâu nữa mà đóng sớm hơn. Tôi thường trêu Đức Anh qua tin nhắn và nhắn tin với nó như người yêu :)))))
Gay go ngay.
Gay go ngay.
Thế là tôi thường ngồi 1 mình ở Vũ Kiệt, à thì có thằng Nam Per quen từ hồi cấp 3 có đến nói chuyện với tôi nhưng nó cứ kể về câu chuyện tình yêu của nó rồi báo bầu, phá thai này kia nhưng tôi chẳng quan tâm lắm. Mưa bão BUALOI càng ngày càng gắt và trút xuống nhiều hơn (một lần nữa, vẫn cảm thấy may mắn hơn đồng bào miền Trung). Chính vì thế nên tôi tạm thời lười chạy ship hơn. Tôi có gặp lại hội thằng Vinhdo "súc vật" nhưng chúng nó nhìn tôi bằng cái ánh mắt khinh người ở quán. Tôi mặc kệ luôn. Nhưng lúc sau thì có 1 thằng trong số đó đứng dậy và có ý định "bắt nạt" tôi. Tôi cứ nhìn chằm chằm nó bằng đôi mắt thâm quầng của người nghiện, trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ đến việc nếu như nó định chạm vào người tôi 1 cái thì tôi sẽ đứng dậy thật nhanh mà tung hết sức mình để bảo vệ bản thân nhưng may mắn là ông chủ quán gặp quá quen mấy chuyện như này nên là đã can ngăn trong sự cười đùa để mọi việc cho bớt căng thẳng. Thằng Nam Per vừa đón em trai nó đi học về thì cũng là lúc hội bọn mọi Vinhdo rời đi. Tôi kể chuyện với Nam và nó cứ cười cợt. Chắc tôi phải hạn chế ra Vũ Kiệt để tránh mấy bọn loi choi ối dồi ôi này thôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn dính dáng gì tới con người xấu xí của mình trước kia. Giờ tôi phải làm cái gì đó để cuộc sống tốt lên và bài trừ những cái xấu xí và tư tưởng ấu trĩ. Ngồi nói chuyện thêm một lúc với thằng Nam Per thì tôi cũng về vệ sinh rồi đi ngủ. Tôi muốn thay đổi con người vậy nên mong rằng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với tôi thôi.....
Vô đề đi.
Vô đề đi.
Thời gian này thì tôi tập trung vào việc giúp Lập béo dọn phòng, set up phòng một cách ngon nghẻ nhất để đón em bé - vợ Lập béo sắp sinh - là bé gái (siêu âm ra vậy). Cuối cùng thì Lập béo cũng sắp được làm cha ở tuổi 30.
Dán bạt tường.
Dán bạt tường.
Tôi và Lập béo đi mua đồ ở Ba Huyện, vài đồ sét up phòng. Lập béo đầu tư cho cả một bộ máy lọc không khí để chào đón cô con gái sắp ra đời của anh ấy. Sau đó Lập béo "trả công" tôi bằng bát mì cốc của công ty Masan sau 1 buổi mệt mỏi. Thật ra thì chắc chỉ ở 1 tháng thôi, hôm đó cũng là lần đầu sau bao lâu tôi mới sang nhà ngoại chơi, ừ là do tôi sợ cái tư tưởng ấu trĩ. Chắc chỉ được 1 tháng thôi. Vì nhà ngoại nằm trong diện thu hồi đất và đền bù vẫn đấu tranh từ lâu. Người ta sắp phá rồi. Mục đích set up phòng vì đây dù sao cũng là nhà nội của bé gái sắp ra đời nên dù có là 1 tháng cũng phải làm cho sạch đẹp. Tôi dán tường, Lập béo và tôi lau dọn, dọn dẹp cả căn phòng ngủ của 2 vợ chồng -"nếu bác Nụ và bà ngoại biết điều và khôn hiểu biết hơn thì có lẽ 2 cô con dâu đã chịu ở cùng rồi, đáng tiếc, họ "tồ tề" quá". Cả buổi mệt vã cả mồ hôi........
30/09/2025: Bão BUALOI chuyển biến càng khốc liệt hơn, chỗ tôi mưa bão cũng mưa lắm, tôi có xem nhưng cảnh tan cửa nát nhà khi bão vào miền Trung. Dù sao thì tôi vẫn cảm thấy mình may mắn khi sinh ra ở đồng bằng sông Hồng. Buổi sáng 10h tôi mới dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh kì cọ tắm trắng rồi skincare các thứ (à thực thì là tôi tẩy lớp từ hôm qua). Sau đó tôi nhận tin bà Thùy mất - bà Thùy là chị gái của ông nội tôi, mấy năm nay bà đã yếu rồi, bà sống cùng các con ở ngõ phố Trần Hưng Đạo, bà yếu quá bà cũng 90 tuổi rồi, thời gian bệnh người nhà bác phải bê cả giường bệnh ở viện về nhà. Tôi nhận tin bà mất từ 21h30 hôm qua cơ, bà hưởng dương 90 tuổi. Mẹ dặn tôi chiều học về thì tôi sang bê đồ giúp cho nhà bác. Tôi đi học, nay là môn Pháp Luật, tôi học đến tiết thứ 3 thì xin giảng viên về sớm. Trời mưa to quá. Tôi đi được 3km thì mưa càng to hơn, may mắn tôi táp vào quán cô Nga béo ngồi, lúc này cô Nga béo đang dọn dần đồ, sớm thật, mới có 15h20, mưa bão nên cô Nga dọn đồ sớm. Tôi ngồi tránh mưa một lúc rồi đi.
Tránh bão tại quán cô Nga béo.
Tránh bão tại quán cô Nga béo.
Sau khi ngớt vài cơn, tôi sang nhà ngoại và xin Lập béo bát mì ăn cho đỡ đói. Sau đó tôi rời nhà ngoại đến viếng đám ma bà Thùy. Mặc cho trời mưa như trút nước, mặc cho quần áo ướt sũng, tôi tiến vào đám ma. Viếng bà với phong bì 100k. Họ hàng nhà nội có mặt đông đủ. Tôi hỗ trợ mọi người bê đồ và dọn mâm. Tôi được ngồi mâm với mấy anh trong nhà nội, đám ma mà trò chuyện nói cười rôm rả như nhà có tết. Ôi cái xã hội bây giờ.......lòng người à ?....thôi kệ dù tôi chẳng làm gì được.....ăn xong thì tôi ra về. Tôi về nhà, vào phòng mình, lột cả bộ quần áo đang ướt sũng ra, ngồi cho khô người đi (trong lúc đó tôi chơi 1 ván AOE). Sau đó tôi lại vào nhà vệ sinh và kì cọ tắm trắng rửa mặt các thứ, hôm nay tôi tắm trắng bằng xà bông nhà Bunnie - xà phòng khá thơm - hộp xinh nhưng bánh xà bông ít quá có lẽ là sẽ nhanh hết thôi. Tắm rửa sạch sẽ xong tôi ngồi vào bàn học và viết lại những dòng này..........
Còn tiếp.....