Lại là karaoke
Một số kẻ trở nên giàu có nhờ hủy hoại môi trường sống của người khác và một số quan quan chức hoặc quá vô tâm hoặc là được trả tiền...
Một số kẻ trở nên giàu có nhờ hủy hoại môi trường sống của người khác và một số quan quan chức hoặc quá vô tâm hoặc là được trả tiền để giữ im lặng. "Chẳng có gì đáng bất mãn", họ, những người chủ động duy trì việc gây ồn và cả những người bị động sống trong môi trường ô nhiễm tiếng ồn nói. Họ tạo nên một nền văn hoá của những kẻ đờ đẫn mạt hạng và chứng ù tai kinh niên.
Thật thừa thãi khi cố gắng nói với họ, thật khó để tránh khỏi việc đi tới hành động duy nhất khả dĩ là tự cô lập.
Người ghét tiếng ồn trở thành một nhóm thiểu số, sự tĩnh lặng trở thành một thứ hàng hoá xa xỉ. Rồi lại có những kẻ khác trở nên giàu có nhờ việc buôn bán "bình yên".
Xã hội tiếp tục phân mảnh và sự tĩnh lặng duy nhất còn lại là của sự thù địch không thể hoá giải giữa những nhóm người.

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

