Chào cả nhà! Mình sinh ra lớn lên ở Hà Nội, và đã vào Sài Gòn được tầm 3 năm. (Mình gọi là Sài Gòn vì mình dành hơn 3 năm vì những điều thuộc về Sài Gòn, k phải TP.HCM). Nhưng trong mình luôn có 1 suy nghĩ rằng nơi đây không phải dành cho mình. Thực tế thì công việc mình khá bấp bênh, do 3 chỗ mình làm gần nhất đều tự phá sản hoặc cạn tiền, nên về tiền nong cũng khá căng thẳng. Về tình cảm thì mình cũng thuộc dạng được lòng các chị gái, và các bạn gái, thường k có được lâu dài. Đa phần đến vì tình, bởi tiền thì mình cũng k có nhiều. Có 1 điều khá lạ là dường như bạn nữ nào trong SG cũng nghĩ rằng giọng đàn ông HN là trầm, thậm chí là khàn ! =)) Mọi người có muốn chia sẻ 1 chút về việc sinh sống xa quê nhà k? Nói thật chứ mình nhớ đồ ăn HN chết đi được. :(