Chào gấu đã từng rất yêu của tớ,
Sáng nay tớ thức dậy và trong lòng tớ buồn quá, ngập tràn sự đau thương khi nhận ra mình không còn là gì của nhau nữa. muốn hỏi thăm cũng bỗng dưng thành thừa ...
rùa đã đi chơi cùng khoa cả ngày hôm nay chờ đợi gấu nhắn tin trước, nhưng mà dù gấu có giành cúp đi chăng nữa thì gấu cũng chẳng nói với rùa 1 câu nào. hóa ra không còn là gì của nhau là như vậy đó ...
dù có đang hạnh phúc thì gấu cũng sẽ chia sẻ hạnh phúc đó với 1 người khác chứ không phải rùa.
rùa sẽ phải quen với điều đó thôi. mình chỉ là bạn thôi nhỉ. mà là bạn thì đâu phải xuất hiện trong mọi lúc cuộc đời đâu.
Tôi có thể sống tiếp mà không cần tình yêu có được không?