Hi,
Có lẽ rất lâu rồi em mới viết một bức thư dài như vậy để gửi cho anh. Em cảm ơn anh vì đã dành thời gian cho em và để em có thể giải toả được khúc mắc trong lòng. Tuy bảo chia tay thật lâu rồi nhưng mà tình cảm thì cũng thật lâu mới hết được. Em biết anh cũng từng rất yêu em, và tụi mình cũng từng rất thương nhau, em cảm ơn anh rất nhiều và em rất trân quý khoảng thời gian đó. Em biết giữa tụi mình có rất nhiều lí do để cách xa nhau, và tụi mình đã chọn một lí do thật tệ.
Em chưa từng bảo là hết yêu đến cả hiện tại. Em biết đôi khi bản thân cũng là vấn đề. Em chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình mong anh đừng khó chịu với em. Anh từng bảo không sẽ không quay lại, em cũng đã nói vậy.
Em sẽ không đứng mãi một chỗ đợi anh đâu. Em cũng sẽ phát triển, anh cũng phát triển, chúng ta rồi sẽ trưởng thành hơn, khi đó chúng ta có thể đồng hành cùng nhau, em sẽ đồng hành cùng anh, nếu khi đó anh cần em, muốn yêu em thêm một lần nữa thì hãy bảo em nhé.
Em luôn ở đây nhưng mà đừng để em đợi quá lâu nhé
23.07.2025

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

