Là thứ bạn nhìn ngó, nhưng không muốn đi sâu
Hôn nhân là gì ? giữa muôn trùng những khái niệm, với tôi, có lẽ là thứ khó định hình nhất. Bạn có thể cho rằng nó là cuộc sống đằng...
Hôn nhân là gì ? giữa muôn trùng những khái niệm, với tôi, có lẽ là thứ khó định hình nhất. Bạn có thể cho rằng nó là cuộc sống đằng sau giấy đăng ký kết hôn, cũng có thể cho rằng nó là nấm mồ như một câu nói nào đó rất phổ cập trên mạng, hay nó cũng chỉ là vỏ bọc của hai người khi đến một độ tuổi nhất định. Hôn nhân muôn hình, muôn vẻ và đôi khi cũng chỉ có một dáng hình duy nhất có thể tồn tại...
Chiếc giếng sâu
Là một người "không quá trẻ" và cũng "không quá già" mới bước vào cuộc sống hôn nhân. Tôi cho rằng ít thì nhiều có lẽ hình ảnh hôn nhân của tôi vẫn khá là tươi mới. Có khá nhiều bạn trẻ với hôn nhân chỉ là muốn đi qua ngó nhìn. Đến một thời điểm nào đó, xung quanh bạn, bạn bè đã thành gia lập thất, có dấu hiệu của sự ổn định. Còn bạn khi chưa có đối tượng cụ thể, cũng như một kế hoạch, đối với bạn có lẽ chỉ là đi qua, ngó nghiêng... nhưng với người trong cuộc, mức độ sâu nông, chỉ có người hiểu rõ. Tất nhiên tôi sẽ không kể đến những người thích đi vào giếng nhà người khác, điều mà rõ ràng về luật pháp cũng như đạo đức không cho phép. Tôi chỉ đề cập đến mối quan hệ 1:1 của một cặp vợ chồng, điều mà rõ ràng là quan trọng nhất trong hôn nhân, chính là hai người phải tự vun đắp và giữ gìn.
Thứ mà đứa trẻ lấy làm chất liệu cho hôn nhân của nó.
Trước khi lập gia đình, bản thân tôi cho rằng, hôn nhân rõ ràng là phản chiếu cực kỳ quan trọng từ bố mẹ mình. Chúng ta được nuôi dưỡng lớn lên trong một gia đình. Và khi chúng ta ở trong hôn nhân, tức là một mối quan hệ với người mà không cùng máu mủ ruột thịt, cái mà chúng ta hành xử có đôi chút phản ánh những gì chúng ta nhìn thấy, nghe thấy trong gia đình mình. Tôi biết có nhiều gia đình với những kiểu mẫu khác nhau, sẽ có một vài mẫu số chung nhưng cũng có những biến số. Thời bố mẹ ta, không khó để thấy một gia đình, chỉ có bố đi làm, mẹ ở nhà chăm các con. Cũng không khó để thấy nhà nào đó bố chỉ làm việc nhàng nhàng, còn mẹ thì như bươn chải xông pha, ra vào kiếm tiền nuôi con cái, cũng có nhà bố mẹ là cặp song sát, ra vào công việc triền miên, con cái lại để cho ông bà ngoại lo toàn tập...Mỗi một gia đình ở từng hoàn cảnh sẽ có những khó khăn bất lợi riêng. Điều mà tôi thán phục là sau nhiều biến cố họ có thể vẫn ở cạnh nhau, một điều tôi nghĩ không hẳn các bạn trẻ thời nay làm được. Và có lẽ với họ, hôn nhân sẽ hẳn là một cuộc chiến chăng ?
Cư xử như thể ta cần phải kiên nhẫn hơn thế nữa
Có điều rõ ràng, trước khi bước vào hôn nhân, tôi không nghĩ nhiều. Những thứ mọi người ra rả bên tai phải xem xét kỹ lưỡng, tôi không quá kỹ, có lẽ về mặt bản chất. Bởi xung quang tôi đã thấy nhiều ca rồi, yêu và cưới khác nhau hoàn toàn, có người cười thầm trong bụng, có người cũng khóc trong bụng. Tôi không rõ việc kén cá chọn canh có giúp tôi giảm thiểu được những rủi ro trong hôn nhân không. Khi mà những câu chuyện buồn vẫn vang lên, và họ vẫn chắc mẩm là lấy chồng là một canh bạc. Và rồi tôi cũng cược, tất nhiên chỉ với trực giác ít ỏi của mình. Tôi cũng không biết cuộc sống mình may mắn không khi được yêu thương, được coi là khá dễ thở trong hành trình mới này. Bạn có thể nói 30 chưa là Tết, rồi cứ chờ xem... Tôi cũng không biết được mọi chuyện sẽ đi đến đâu... tôi chỉ cố gắng làm hết trong khả năng, khi hai người trong mỗi quan hệ này đều yêu nhau, thương nhau, và cũng nhẫn nhịn nhau nữa. Chúng tôi cố gắng để không khiến cho mọi thứ leo thang và tổn thương nhau, như cách chúng tôi đã nâng niu nhau, nhẹ nhàng và gần như đặt rất nhiều những suy nghĩ cho đối phương.
Tôi tin rằng, hôn nhân vẫn là một bài toàn khó cho tất cả mọi người, nhưng nhìn nhận một cách nhẹ nhàng, vẫn có nhiều điều chính chúng ta phải học. Trước hết là nhẹ nhàng và kiên nhẫn... Và tôi nghĩ rằng sẽ có cả những bước tiếp theo, nhưng bước số một đã và đang đóng góp điều tích cực nhất cho hôn nhân của tất cả chúng ta.
Ảnh bởi
Alaric Duantrên
Unsplash
Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

