Là nỗi đau tột cùng? Hay sự rời đi của những thiên thần mạnh mẽ
Nếu một ngày nào đó bạn tìm thấy bài viết về quyển sách "Điểm đến cuộc đời" này, hãy đọc nó nhé
Bài viết chia sẻ góc nhìn cá nhân về quyển sách "Điểm đến cuộc đời" của tác giả Đặng Hoàng Giang
Mình xin dành những dòng chữ bé nhỏ này để nói về quyển sách đã để lại cho mình muôn ngàn nỗi niềm, không đâu xa lạ đó là quyển "Điểm đến cuộc đời’’ của Bác Đặng Hoàng Giang. Mình nghĩ, ai cũng biết Bác Giang thông qua quyển ‘’Đại dương đen’’. Cảm nhận đầu tiên đối với mình là văn phong Bác viết rất thân thuộc, gần gũi, mặc dù khi Bác viết về cái chết, về sự ra đi, về những điều đau buồn. Nhưng khi đọc "Điểm đến cuộc đời", mình thật sự không chỉ xót thương cho những kiếp người phải đối mặt với những chứng bệnh quái ác mà còn thêm trân trọng cuộc sống và những điều giản đơn hiện diện xung quanh cuộc sống.

Nguồn ảnh: Bùi Huy Cường
Quyển sách kể về câu chuyện của những con người phải đối mặt với cái chết. Ở đâu đó trên hành trình của mình, Bác Giang đã cùng đồng hành, giúp đỡ và chứng kiến những con người như thế. Những con người dù phải chia lìa thế gian đẹp đẽ, đã có những lúc muốn bỏ cuộc nhưng vẫn cố gắng hết bình sinh sức lực để chấp nhận, để làm những điều tích cực vào những giây phút cuối cùng.
"Điểm đến cuộc đời" chứa đựng những câu chuyện khác nhau với những mảnh đời khác nhau, nhưng họ đều có chung một điểm là sự mạnh mẽ, là dám đối mặt với thực tại. Câu chuyện tình mẫu tử thiêng liêng của Hà và Nam, giữa người mẹ và cậu con trai chiến đấu với căn bệnh ung thư xương. Mình đã khóc khi Nam đã nói với mẹ mình rằng: "Con chỉ cần mẹ thôi, con chẳng sợ chết. Đi đâu có mẹ là được". Hay cả câu chuyện của Liên, một cô gái trẻ trung với tuổi 22 đầy nhiệt huyết với hàng tá hoài bão đang chờ cô phía trước cho đến khi một ngày Liên nhận ra sự thay đổi bất thường trong cơ thể mình, căn bệnh ung thư vú đã kéo đến với cô như một cơn lốc khủng khiếp. Kể cả câu chuyện của Vân và chồng của cô là Hoàng, một người vợ phải đối diện với cơn đau bệnh tật hành hạ, dù trước cái chết vẫn chọn cách hiến xác cho y khoa và một người chồng kiên nhẫn chăm sóc người vợ đến giây phút cuối cùng.
Có một đoạn trích dẫn Bác Gian đã từng mượn của Victor Frankl đại khái như thế này rằng: ‘’Người ta không có tự do để khước từ bất hạnh hay chạy trốn bi kịch, nhưng người ta cóthể tự do để lựa chọn thái độ của mình trước những gì xảy ra’’. Mình nghĩ, những mảnh đời bất hạnh trong câu chuyện của bác Giang đã thật sự lựa chọn cách đối diện với hiện thực nghiệt ngã, họ đã từng chối bỏ, nhưng rồi họ đã chấp nhận cuộc sống, họ khao khát làm những điều đẹp đẽ, không chỉ cho bản thân mà còn cho cuộc đời.
"Điểm đến cuộc đời" không chỉ kể về những nỗi đau thể xác lẫn tinh thần của người ra đi mà còn kể lại cảm xúc và sự mất mát của người ở lại. Mình thật sự dành sự biết ơn đối với Bác Giang vì đã viết nên quyển sách ý nghĩa như thế này. Chính những dòng chữ thấm đầy tâm tư này đã cho mình nhận ra rằng cuộc đời vốn dĩ vô thường, thời gian có thể tuần hoàn vô tận nhưng cuộc sống con người là hữu hạn. Chúng ta không biết được ngày mai sẽ có điều gì ập đến với ta, điều mà ta có thể làm được ngay khoảnh khắc này là chấp nhận, chấp nhận những điều diễn ra đến với cuộc sống chúng ta như một lẽ dĩ nhiên nhưng không có nghĩa là buông xuôi và từ bỏ, mà ấy là chấp nhận và tiếp tục tiến lên.
Ngay lúc này đây, nếu bạn đọc được bài viết này, xin hãy dùng thời gian để trân trọng những điều nhỏ bé hiện diện xung quanh cuộc sống, là bữa cơm mẹ nấu, là những khoảnh khắc trò chuyện cùng bạn thân, là yêu thương bản thân và cả những người xung quanh.
Mình xin dành lời chúc này của Bác Đặng Hoàng Giang để khép lại đôi dòng này và cũng như gửi đến ai đọc được nó:
"Mong tất cả chúng ta có một cuộc sống an lành và một cái chết thanh thản" _Đặng Hoàng Giang_
(Bài viết này do mình thực hiện trên trang IReviewsach trước đó và được chỉnh sửa đăng lại trên trang Spiderum)

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
