Trời nắng, ít mây và cái thời tiết cực oi ức của mùa hè ở sài gòn
Hẹn nhau vào thứ bảy, một ngày sau lời tỏ tình chính thức kia
Mình suy nghĩ khá nhiều : hầu hết là cảm giác không chân thật , có chút vội và chưa thực sự sẵn sàng , tuy nhiên mình vẫn đồng ý với anh .
Ở Highland , anh bảo trông mình buồn lắm, mình chối nhưng anh biết hết cả , mua nước và đi lên rạp .
Theo lịch trình chúng mình đi xem phim, một bộ phim về “ đời “ và khá buồn. Tình cảm gia đình , cụ thể là về mẹ là linh hồn của bộ phim. Khi xem , mình thấy nó có khá nhiều điểm giống với những điều hiện đang xảy ra , xuất hiện xung quanh cuộc sống mình. Mình sẽ nói về nó ở series về gia đình nhé
Trong lúc xem , mình có khóc , cơ mà rạp khá tối nên chắc anh cũng không thấy rõ . Rõ ràng hôm trước mình vừa kể chuyện buồn về gia đình , cơ mà hôm sau lại đi xem một bộ phim buồn như vậy. Anh kéo đầu mình tựa vai anh, vai anh khá rộng nhưng mình thấy mỏi cổ :)) nên dựa xíu rồi thui à
Xong anh chở mình đến quán hàn khá nổi ở tik tok “ Truyền thuyết championg “ Nói thật nó không hợp khẩu vị mình lắm, nhưng vì anh dẫn đi nên cũng rất vui r . Ở quán anh tặng mình chai nước hoa nhỏ , ảnh bảo anh lấy ở chỗ chị họ , ở nhà chị có nhiều nước hoa lắm :)))) . Lúc đó mình nghĩ , “ Sao mà thật thà quá v , kể chi tiết đến nguồn gốc luôn “
Anh lại chở mình đến công viên và chúng mình lần đầu nắm tay nhau. Tưởng chừng lãng mạng cơ mà tay mình mồ hôi vl, nên mình chủ động bỏ tay ra :>>>.” Nếu có chức vị kẻ huỷ hoại những khoảnh khắc lãng mạng , chắc mình là kẻ đứng nhất quá “ . Cơ mà mình thay việc nắm tay bằng cách khoác tay anh , cũng ổn đi , mình nghĩ vậy .
Ngồi ở công viên, anh bảo tựa vai anh , thề lúc đó ngượng vl . Cơ mà mình cũng nghe theo, được một lúc mình bảo thôi chắc anh mỏi tay và vai lắm. Anh bảo “ thà tự mỏi vai chớ hổng để thằng khác mỏi “ :>>>> Mình cũng đến lạy anh luôn
Cả hai nói đủ chuyện (thiệt ra toàn mình nói và hỏi anh trả lời ). Lúc đó mình có hỏi anh, hôm qua anh nhắn mấy lời đó trong lúc say đúng không. Anh chững lại , cười khượng và bảo phải. Mình không nhìn vào mắt anh trong lúc đó , nhưng mình cảm nhận như vậy . Cũng khá buồn khi thấy anh nhắn trong lúc không tỉnh táo, cơ mà thui vâỵ , nhiều khi men lại là thứ khiến người ta can đảm hơn.
Mình nhận thấy sau bữa gặp đó , chúng mình gần hơn nhau đôi chút, như tựa đề , anh bảo nay anh là gì của ai đó rồi thì có chuyện gì cũng kể cho anh, mình cười bảo “ tất nhiên rồi” cơ mà lòng lại nghĩ “ không phải chuyện j cũng kể được đâu anh à “ :)))))
Hôm đó mình tới kì, cơ thể và tâm trạng khá tệ , khi chở mình tựa vai anh miết, chả biết anh nghĩ j cơ mà mình thích việc tựa vai anh lắm. Thường toàn người khác tựa mình, bây h ở vị trí ngược lại nên bị thích á :>> Anh kể về thằng bạn anh , người đang có tình cảm không ổn theo lời anh nhận xét, anh có một người bạn hay cắm sừng :>>> . Chả hiểu sao anh lại kể. Anh hỏi mình suy nghĩ như nào về việc cắm sừng , chà , thì ra muốn thăm dò mình. Mình bảo mình tin vào nhân quả, nếu cứ tiếp tục cắm sừng thì chả bao h thấy thật sự hạnh phúc , vài câu đại loại ý đó. Ngoài ra mình cũng bảo bản thân không thích việc đăng về bản thân trên MXH (acc thật ), cụ thể là tình trạng về mqh ; Sợ anh nghĩ nhiều mình bổ sung rằng : Nếu độc thân , mình sẽ để độc thân , nếu có ny , mình sẽ không để trạng thái gì cả. Liệu điều đó có khiến anh khó chịu không nhỉ ?