• Lại muốn viết gì đó rồi!

    ANH Ạ, LÀ DO EM HAY DO ANH?

    Người ta vẫn thường nói: "Yêu là chết trong lòng một ít", thế sao với em, nó chết nhiều đến vậy? Là do em hay do anh?

    Anh ạ, em đã từng nhủ với chính mình rằng: "Phải quên anh bằng cách nào đấy?", nhưng rồi sao? Em cố gắng im lặng hết mức có thể, em không pm anh nữa, chỉ khi anh nhắn em mới rep, em cố gắng nhiều lắm, thế rồi cũng chẳng quên được. Là do em hay do anh?

    Anh ạ, có những ngày em buồn lắm, buồn anh và buồn nhiều thứ. Những lúc đấy chỉ muốn anh quan tâm em một chút, nhưng rồi em lại đòi hỏi trong cái im lặng của bản thân. Anh không hề biết, cũng chưa một lần anh đặt điều quan tâm đến em. Rồi em lại buồn! Là do em hay do anh?

    Anh ạ, họ nói với em rằng: "Khi yêu đừng nên quá lụy, người đau khổ là mình", ờ thì thật đúng như vậy. Em không nói, anh cũng chẳng biết. Này anh, anh để ý em chút coi nào. Sao em lại như vậy? Là do em hay do anh?

    Anh ạ, anh có biết: "Ai vượt qua ranh giới đó trước thì người ấy thua", chứ? Ờ thì ra em đã ngộ nhận và bước qua vạch đó trước anh rồi, em thua là đáng. Còn anh thì sao? Kẻ thắng cuộc như anh vui chứ? Một bối cảnh, kẻ thắng người thua, kẻ cười người khóc, sao cảnh đó lại tồn tại nhẫn tâm như vậy? Là do em hay do anh?

    Anh ạ, anh thử một lần viết cho em đi, thử một lần lấy em làm cảm xúc đi, thử một lần thật lòng nhớ em đi, thử một lần toàn tâm toàn ý nhắn cho em một câu đi và hãy thử một lần đặt điều quan tâm em đi. Khó lắm hả anh? Anh nhìn em mà xem, có bao nhiêu lần em làm điều ấy? Ngược nhau quá anh nhỉ? Là do em hay do anh?

    Anh ạ, em lại bắt đầu sợ, sợ những điều xa vời mà chính tay em lỡ buộc nó lại, sợ những thứ vô hình tháo gỡ một sợi dây mỏng gắn kết giữa anh và em, và em lại sợ anh chẳng còn biết em là ai. Em lại sợ rồi anh ạ! Là do em hay do anh?

    Anh ạ, em lại nhớ anh rồi này. Là do em hay do anh?

    Anh ạ, còn nhiều điều nữa nhưng em chẳng muốn nói ra. Là do em hay do anh?

    Ừ thì....
    Mà này anh, anh vô tình vừa phải thôi nhé! Thử hỏi: Anh rảnh với cả thế giời, ngoại trừ em ra, thế là sao?

    SUY CHO CÙNG: LÀ DO EM HAY DO ANH?

Thảo_Vy