Là chiếc lá mùa thu
Lại tiếc màu xanh biếc
Là cô em còn tiếc
Tháng ngày mình chưa yêu  
Một chút nắng liêu xiêu
Vào buổi chiều êm ả
Một mình... đừng ai cả
Em muốn thế, thật lòng!
Phải chăng thế là xong
Thì cần chi hẹn ước
Nào ai yêu ai trước

Chẳng tới nỗi muộn phiền
          
Nhưng cuộc sống có riêng
Ai buồn ai hạnh phúc
Là khi em kiệt sức
Có anh lại hỏi han
Là khi khó muôn vàn
Anh ở bên chia sẻ
Một nụ cười vui vẻ
Là hai đứa cùng vui

Nói thế thôi úi xùi
Em vẫn còn tham ế
Anh cứ kệ em thế
Quan tâm chi nhọc nhằn