Mùa hè thèm bún chả quá, nghĩ đến việc lội 10 km lên hồ để thỏa mãn cái dạ thì đúng là ăn một bữa cơm chạy ba quãng đồng. Rốt cuộc là nóng quá nên không đi, nhưng mà zời ơi nhớ ngõ Đồng Xuân da diết :((



'Thiên đường rút ví' giá không quá 35.000 đồng ở Hà Nội


Điều đầu tiên phải nói là bài trên của Zing từ năm 2014 rồi, tôi không dám chắc là giá trần các món vẫn là 35k đâu nha :)). Nhớ hôm vô đây ăn bún ốc là cũng đầu 4 rồi :3 (nhưng vẫn vô cùng hợp lý so với chất lượng nên quẩy lênnn).


Mùa hè với tết nhất mà có mấy đứa bạn du học về nhà nghỉ, cho bọn nó đi lượn là mình hay dẫn vào ngõ chợ Đồng Xuân (một đầu ngõ là Hàng Chiếu, đầu kia là Cầu Đông) để thích ăn gì thì ăn =)). Đấy là trong trường hợp các cháu không biết bản thân muốn gì mà đưa ra một yêu cầu rất ‘giản đơn’: “Đi đâu cũng được, ăn gì cũng được mày ạ”.


Quay lại vấn đề :)) Món chính ở ngõ chợ Đồng Xuân thực ra mình mới ăn có bún ốc với bún chả hoyyy, dù đến đây nhiều lần nhưng cứ ăn đi ăn lại hai món này nên đâm ra chưa thử bánh tôm hay phở tíu bao giờ =(( (cả đời chưa ăn phở tíu ạ, chắc hè này triển, mà ủa sắp hết hè rồi =__=). Combo đi ăn ở đây là cứ một bát bún xong rồi ra súc miệng thêm cốc chè tráng miệng ok =)) bụng tròn ủng luôn hí hí ;))