Là Đàn Ông... Phải Xấu
Nhỏ hơn 10 tuổi thì không nói làm gì, hắn chỉ biết nghịch dại chứ chả biết gì 13, 14 tuổi, hắn vẫn thô lỗ cộc cằn và luôn tránh xa...
Nhỏ hơn 10 tuổi thì không nói làm gì, hắn chỉ biết nghịch dại chứ chả biết gì
13, 14 tuổi, hắn vẫn thô lỗ cộc cằn và luôn tránh xa lũ phiền phức nhất đời - con gái…
15 tuổi, nghe chị hắn nói đến một tên lãng tử nào đó đào hoa lắm, làm tổn thương con gái, khiến con gái đau khổ. Hắn nghĩ rằng tên đó thật khốn nạn, sau này nhất định hắn sẽ là một người chung tình, nhất định cả đời chỉ yêu một người con gái mà thôi…
16 tuổi, hắn thích 1 đứa con gái, nhưng hắn không nói. Tất cả với hắn vẫn bình thường,chỉ là thi thoảng hắn có cảm giác nhớ.
17 tuổi, có một đứa con gái thích hắn, nhưng hắn giữ khoảng cách với cô ta rất xa.hắn vẫn là 1 nhân vật bí hiểm và đáng ghét với lũ con gái.
18 tuổi, hắn xem một bộ phim tình cảm, hắn cảm động đến suýt khóc,hắn nghĩ hắn sẽ hy sinh tất cả cho người mình yêu…
19 tuổi, xa nhà đi học. Trong lòng hắn chỉ có cảm giác trống rỗng và choáng ngợp trước cái nóng & sự xô bồ nơi thành thị
20 tuổi, nghe tin đứa con gái hắn thích có người yêu…lần đầu tiên hắn uống rượu 1 mình và say đến mềm cả người
21 tuổi, hắn ngỏ lời với một người con gái khác, nàng nói: "Anh là một người tốt, nhưng em vẫn còn nhỏ." Hắn nghĩ, mình đích thực là một người tốt, hắn nói: "Không sao, anh có thể đợi em". Lòng hắn nghĩ, hắn sẽ không như mấy kẻ đa tình, ba năm hay năm năm hắn đều có thể đợi.3 tháng sau, chính người con gái từng nói với hắn cô còn rất nhỏ đó, yêu một anh chàng đẹp trai khác. Hắn vô cùng mơ hồ, thì ra người ta có thể "lớn" nhanh đến vậy…
22 tuổi, hắn lại ngỏ lời với một cô gái khác, nàng nói: "Anh là một người tốt, nhưng em không phải là người thích hợp với anh". Hắn băn khoăn rất lâu, mình là người tốt, tại sao em lại không hợp với mình…?
23 tuổi, hắn lại ngỏ lời với một cô khác, cô này đã đồng ý hắn. Hắn rất hạnh phúc, bắt đầu dốc sức vì tương lai, hắn nghĩ vui chơi chỉ là nhất thời, chỉ có cố gắng, chăm chỉ hết mình thì hắn và nàng mới có một tương lai hạnh phúc... Nửa năm sau, nàng đòi chia tay. Lí do vì một người con trai khác, người con trai biết nói những lời ngọt ngào làm vui lòng nàng còn hắn chỉ là 1 thằng thô lỗ cục mịch. Người con gái đó nói: "Anh là một người tốt, là em có lỗi với anh." Hắn dường như đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu: hắn là một người tốt.
24 tuổi, hắn học được cách nói những lời bông đùa làm vui lòng con gái. Và rồi hắn quen hết cô này đến cô khác….Đối với ai cũng rất tốt, nhưng trong lòng hắn rất rõ, hắn chẳng hề yêu ai cả…
24 tuổi, sau mỗi lần chia tay lại chỉ là 1 câu duy nhất của hắn: "Em là một cô gái tốt, là anh có lỗi với em."
24 tuổi, hắn mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của tên lãng tử trong câu truyện ngày xưa của chị hắn.
24 tuổi, hắn biết hắn rất thu hút con gái,nhưng hắn là người xấu…& hắn chẳng thể yêu thêm 1 lần nào nữa…
Cứ thế hắn bắt đầu sa đọa,sống buông thả và bất cần…hắn dần thuộc về cái thế giới thứ 4 mà chỉ ở nơi đó hắn mới cảm thấy cô độc và thanh thản…
-----------------------------------------------------
Thực ra thằng đàn ông nào muốn là một người chung thủy, chỉ yêu mãi một người.
Trớ trêu, chẳng có người con gái nào chịu yêu những thằng đàn ông như vậy cả. Các cô cho rằng những thằng như thế quá ngây thơ, quá cổ lỗ, chẳng có hứng yêu.
Thế nên đàn ông bắt đầu phải thay đổi, trở thành mẫu đàn ông xấu mà con gái vẫn yêu thích, kiểu mà miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhếch mép giả tạo, sống bất cần hoặc là hài hước hóm hỉnh.
Bắt đầu học cách nói những lời tán tỉnh ngọt ngào chứ không phải những lời thật lòng, bắt đầu học cách biết giả vờ quan tâm, học cách lấy lòng con gái bằng cách tặng những thứ này nọ vớ vẩn, học cách cưa cẩm, học cách nắm bắt tình yêu.Hay là trở thành như hắn nhìn thấu thế gian, đùa giỡn tình cảm,trở thành kiểu đàn ông bị con gái căm hận nhất.
Đàn ông có thể dễ dàng chiếm được lòng của con gái. Nhưng khi yêu họ cũng có thể nếm đau đớn & biết khóc.
Đàn ông này.
Nếu bạn nghe thấy con gái than phiền rằng trên đời này chẳng có thằng nào tốt thì bạn đừng nên cố gắng tranh luận về nguồn gốc của 1 thằng lãng tử hay cố gắng sửa chữa mình trở thành một người đàn ông tốt…
Hãy chỉ nên nhún vai mỉm cười & quay lưng bước đi mà thôi…
13, 14 tuổi, hắn vẫn thô lỗ cộc cằn và luôn tránh xa lũ phiền phức nhất đời - con gái…
15 tuổi, nghe chị hắn nói đến một tên lãng tử nào đó đào hoa lắm, làm tổn thương con gái, khiến con gái đau khổ. Hắn nghĩ rằng tên đó thật khốn nạn, sau này nhất định hắn sẽ là một người chung tình, nhất định cả đời chỉ yêu một người con gái mà thôi…
16 tuổi, hắn thích 1 đứa con gái, nhưng hắn không nói. Tất cả với hắn vẫn bình thường,chỉ là thi thoảng hắn có cảm giác nhớ.
17 tuổi, có một đứa con gái thích hắn, nhưng hắn giữ khoảng cách với cô ta rất xa.hắn vẫn là 1 nhân vật bí hiểm và đáng ghét với lũ con gái.
18 tuổi, hắn xem một bộ phim tình cảm, hắn cảm động đến suýt khóc,hắn nghĩ hắn sẽ hy sinh tất cả cho người mình yêu…
19 tuổi, xa nhà đi học. Trong lòng hắn chỉ có cảm giác trống rỗng và choáng ngợp trước cái nóng & sự xô bồ nơi thành thị
20 tuổi, nghe tin đứa con gái hắn thích có người yêu…lần đầu tiên hắn uống rượu 1 mình và say đến mềm cả người
21 tuổi, hắn ngỏ lời với một người con gái khác, nàng nói: "Anh là một người tốt, nhưng em vẫn còn nhỏ." Hắn nghĩ, mình đích thực là một người tốt, hắn nói: "Không sao, anh có thể đợi em". Lòng hắn nghĩ, hắn sẽ không như mấy kẻ đa tình, ba năm hay năm năm hắn đều có thể đợi.3 tháng sau, chính người con gái từng nói với hắn cô còn rất nhỏ đó, yêu một anh chàng đẹp trai khác. Hắn vô cùng mơ hồ, thì ra người ta có thể "lớn" nhanh đến vậy…
22 tuổi, hắn lại ngỏ lời với một cô gái khác, nàng nói: "Anh là một người tốt, nhưng em không phải là người thích hợp với anh". Hắn băn khoăn rất lâu, mình là người tốt, tại sao em lại không hợp với mình…?
23 tuổi, hắn lại ngỏ lời với một cô khác, cô này đã đồng ý hắn. Hắn rất hạnh phúc, bắt đầu dốc sức vì tương lai, hắn nghĩ vui chơi chỉ là nhất thời, chỉ có cố gắng, chăm chỉ hết mình thì hắn và nàng mới có một tương lai hạnh phúc... Nửa năm sau, nàng đòi chia tay. Lí do vì một người con trai khác, người con trai biết nói những lời ngọt ngào làm vui lòng nàng còn hắn chỉ là 1 thằng thô lỗ cục mịch. Người con gái đó nói: "Anh là một người tốt, là em có lỗi với anh." Hắn dường như đã hiểu ra vấn đề nằm ở đâu: hắn là một người tốt.
24 tuổi, hắn học được cách nói những lời bông đùa làm vui lòng con gái. Và rồi hắn quen hết cô này đến cô khác….Đối với ai cũng rất tốt, nhưng trong lòng hắn rất rõ, hắn chẳng hề yêu ai cả…
24 tuổi, sau mỗi lần chia tay lại chỉ là 1 câu duy nhất của hắn: "Em là một cô gái tốt, là anh có lỗi với em."
24 tuổi, hắn mơ hồ cảm nhận được suy nghĩ của tên lãng tử trong câu truyện ngày xưa của chị hắn.
24 tuổi, hắn biết hắn rất thu hút con gái,nhưng hắn là người xấu…& hắn chẳng thể yêu thêm 1 lần nào nữa…
Cứ thế hắn bắt đầu sa đọa,sống buông thả và bất cần…hắn dần thuộc về cái thế giới thứ 4 mà chỉ ở nơi đó hắn mới cảm thấy cô độc và thanh thản…
-----------------------------------------------------
Thực ra thằng đàn ông nào muốn là một người chung thủy, chỉ yêu mãi một người.
Trớ trêu, chẳng có người con gái nào chịu yêu những thằng đàn ông như vậy cả. Các cô cho rằng những thằng như thế quá ngây thơ, quá cổ lỗ, chẳng có hứng yêu.
Thế nên đàn ông bắt đầu phải thay đổi, trở thành mẫu đàn ông xấu mà con gái vẫn yêu thích, kiểu mà miệng lúc nào cũng nở nụ cười nhếch mép giả tạo, sống bất cần hoặc là hài hước hóm hỉnh.
Bắt đầu học cách nói những lời tán tỉnh ngọt ngào chứ không phải những lời thật lòng, bắt đầu học cách biết giả vờ quan tâm, học cách lấy lòng con gái bằng cách tặng những thứ này nọ vớ vẩn, học cách cưa cẩm, học cách nắm bắt tình yêu.Hay là trở thành như hắn nhìn thấu thế gian, đùa giỡn tình cảm,trở thành kiểu đàn ông bị con gái căm hận nhất.
Đàn ông có thể dễ dàng chiếm được lòng của con gái. Nhưng khi yêu họ cũng có thể nếm đau đớn & biết khóc.
Đàn ông này.
Nếu bạn nghe thấy con gái than phiền rằng trên đời này chẳng có thằng nào tốt thì bạn đừng nên cố gắng tranh luận về nguồn gốc của 1 thằng lãng tử hay cố gắng sửa chữa mình trở thành một người đàn ông tốt…
Hãy chỉ nên nhún vai mỉm cười & quay lưng bước đi mà thôi…

Truyện ngắn
/truyen-ngan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất