Mấy hôm nay thấy trên truyền thông rồi mạng xã hội cứ ra rả về các thứ: làm giàu, gọi vốn, bất động sản, củi, lò, khoe dáng, tri thức,...ôi! cả tỷ thứ. Kỳ diệu là mọi người đón nhận những thông tin này có vẻ vô cùng hào hứng. Bên cạnh đó. Những thông tin về đạo đức, về con người thì khá hẻo và ít sự quan tâm. Phải chăng ngày nay tâm hồn con người đã quá giàu đẹp nên người ta không còn quan tâm đến nó, mà người ta quan tâm nhiều hơn đến cái bên ngoài!? 
Nếu có dịp các bạn hãy đến một quán cafe đông đúc vào tối chủ nhật, sẽ thấy cảnh tượng đáng buồn, 10 người thì có 9 người trên tay cầm smartphone. Bước vào quán trà sữa thì các cháu choai choai Đ** M* Đ** C** vang cả góc phố. Ngồi quán trà đá thì xem dân thu họ đánh nhau như hảo hán thời tem phiếu... xã hội ngày nay ôi, đã đi xuống đến mức này sao!? 
Trên các mạng xã hội. Ngập tràn các tin về Scandal, hót girl, đánh ghen, khoe của, tuyệt nhiên không thấy một tin nào hướng dẫn gợi ý cách mua quà tặng mẹ ngày 20-10. Toàn các note về tình yêu, hoặc chia tay, hoặc lên mặt dạy người khác cách sống, hoặc thể hiện tri thức, nhưng cũng không thấy một bài note nào kêu gọi cùng làm điều tốt, hoặc có thì cũng ít và không mấy ai hưởng ứng. 
Chúng ta đang sống trong thời đại gì mà???
(trích dẫn của một ai đó)
Ngày nay ta có nhà cửa to hơn, nhưng gia đình bé lại.
Bây giờ là thời “thức ăn nhanh”, nhưng tiêu hóa chậm.
Ta có nhiều hiểu biết hơn, nhưng kém xử sự.
Thân xác to hơn, nhưng tâm hồn nhỏ lại.
Ta có hình thức bên ngoài cao cấp, nhưng đạo đức bên trong thấp hèn.
Ta chỉ biết chửi, nhưng không biết sửa
Ta lên cung trăng và trở lại, nhưng ngại về nhà thăm cha mẹ, người thân.
Chúng ta quá vô tư và quá ít cười.
Nhà cửa khang trang hơn, nhưng nhiều tổ ấm tan vỡ.
Ta học kiếm sống, nhưng không có cuộc sống.
Ta bận lo nhiều về số lượng, nhưng ít về chất lượng.
Ta thích dạy khôn người khác, nhưng không biết xem xét lại bản thân.
Ta muốn người khác tử tế với ta, nhưng ta cay nghiệt với người khác.
...
Mấy ai có lúc nào đó ngồi nghĩ lại, bản thân ta đang sống thế nào, những gì ta đã làm, đang làm, những gì ta nghĩ. Đã tốt hay chưa?!

(Viết nhảm cho một ngày đất nước có nhiều thứ biến động)