LÝ DO KHIẾN BẠN TRỞ THÀNH LỐP DỰ PHÒNG CỦA PHỤ NỮ???
Bạn thấy mình chỉ là phương án dự bị trong chuyện tình cảm với một cô gái?
Lừa đấy :))) Chẳng có một cái khái niệm thực tế nào gọi là "Lốp dự phòng". Đó chỉ là một kiểu ngụy biện coi như mọi sai lầm đều đến từ người khác. Và tin tôi đi , sẽ chẳng có một bài học kinh nghiệm nào được rút ra ngoài sự cay cú với phụ nữ.

Sự thật là vậy , tất cả mối quan hệ giữa con người (trừ cha - mẹ - con cái) đều rõ mục đích ngay từ ban đầu (yêu đương, lợi ích, công việc,...). Vì vậy , chẳng có ai rảnh rỗi tạo ra một mối quan hệ chỉ quen rồi để đấy , khi nào cần lại lôi ra cả.
Nếu chúng ta nghĩ ngược lại thì đàn ông con trai cũng thế , tán một lúc vài mối. Chẳng có cô gái nào được tính là là dự phòng cả , chỉ có thích người này hơn người kia. Phụ nữ họ cũng chẳng khác gì, tùy vào câu chuyện giữa những mối quan hệ mà lúc này họ hứng thú với anh này, lúc khác họ lại để ý anh khác hơn.
Bạn nên hiểu rõ một điều rằng một con người độc thân tìm hiểu bao nhiêu người là chuyện riêng của của họ. Giữa mình và đối phương cũng chưa là gì mà hy vọng họ sẽ "chỉ có mỗi anh". Việc của chúng ta là thể hiên được sự độc đáo của chính mình và đồng thời lắng nghe , thấu hiểu đối phương.
Những ai nghĩ mình đang làm "lốp" thì có 2 lý do:
1. Thu hút chưa đủ
2. Kết nối chưa tới
Thường nó sẽ nằm trong 2 câu chuyện sau:
Nói chuyện khá hợp gu, nhưng vì sự nóng vội và nghiêm túc mà bạn phơi ra hết lòng mề tim gan cho đối phương, khiến cô gái biết quá rõ về mình. Điều này sẽ khiến cô ta giảm dần hứng thú muốn tìm hiểu bạn. Biết hết rồi thì tìm hiểu cãi gì nữa :))) Nhưng vì đã kết nối được một thời gian nên cô ta sẽ không nỡ phũ mà sẽ coi bạn như một người bạn tâm giao.
Sẵn sàng kham khổ chỉ để lấy lòng cô gái, ngồi nghe con bé kể trên trời dưới đất kể cả người yêu cũ của nó , nghe cho bằng hết mới thôi. Nghiễm nhiên bạn trở thành một cái thùng rác cảm xúc cho con bé mà trong lòng vẫn hy vọng có cơ hội. Ừ thì , đôi khi cũng có đấy , nhưng chỉ là tạm thời để trêu tức người yêu cũ hoặc có người sẵn sàng hầu hạ để bớt cô đơn trong quãng thời gian cố quên đi thằng ất ơ đó.
Những câu chuyện trên hay những viễn cảnh tương tự , đều đi đến kết quả là cô gái không đánh giá bạn là đối tượng tiềm năng hay cảm thấy chưa đủ để tiến tới một mối quan hệ cao hơn. Và tất nhiên là một con người bình thường , khi có môt cơ hội tốt hơn đến với một cô gái độc thân thì lý do gì khiến cô ta phải từ chối ?
Vậy nên một lời chân tình tới các anh em đang lạc lối , nếu hết cách thì hãy hiểu là không hợp. Bài viết này đã cho anh em biết lý do tại sao rồi nên hãy nhìn lại câu chuyện như một bài học và rút kinh nghiệm cho chính mình. Hãy luôn giữ một tâm thế tích cực, có thể anh em sẽ tìm ra một hướng đi thú vị hơn cho mình vào những lần tới.Bạn không phải lốp , bạn chỉ đang cố đầu tư vào sai mối quan hệ mà thôi.
Gudluck!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

