Rãnh rỗi viết vài dòng về con gái, chả biết để làm gì, rãnh đọc chơi???

Kể từ cái ngày bước ra khỏi trường cấp 3 mới chợt nhận ra thất bại của ngành giáo dục đặc biệt môn Sinh học là bắt tụi nhỏ học quá nhiều về động vật có vú, chân khớp, côn trùng…..đi sâu vào các bộ phận cơ thể động vật, các ngăn tim của thỏ, cách máu bơm đi khắp nơi mà k một ai bàn về cấu trúc tế bào tạo ra phụ nữ để rồi có người sống cả đời cũng k làm sao lý giải được sao cùng được thượng đế tạo ra mà phụ nữ lại quá khác đàn ông như thế.

+Hồi cấp 3, cách mà con gái chơi thân với nhau khác xa cách mà con trai chơi với nhau, tụi con trai chơi thân ra chơi tụm 5 tụm 7 kéo bè kéo phái đánh nhau, chọc nhau……còn con gái thân với nhau tụi nó như người yêu zậy, đi đến đâu cũng cặp kè nắm tay y như vợ chồng mới cưới.

Khi đi vệ sinh tụi con trai làm gì có chuyện hẹn nhau đi cùng, con gái thì có, éo hiểu có gì zui mà đến cả việc đó cũng phải nắm tay dắt đi, giống như đang cùng nhau làm gì ý nghĩa lắm z.

Thử mà con trai coi, vào lớp rủ thằng bạn:

-“eh mày, đi đái với tao đi!”.

Chắc nó đồn cho cả khối về lệch lạc giới tính rồi sau này khỏi có bồ luôn.

Tụi nó thân theo cái kiểu mà nếu 2 thằng con trai cũng thân như z sẽ bị gọi là biến thái, rồi còn hun hít nhau nữa, nhiều lúc thấy tụi con gái thân nhau coi chừng đến cả chu kỳ kinh nguyệt khéo dần dà nó cũng giống nhau k chừng.

+Mà thật ra từ cái lúc nhỏ xíu tụi con gái đã hoàn toàn k giống con trai rồi, thử nghĩ ngày nào cũng đi về nhà, lôi búp bê rồi ra ngoài vườn hái mấy cái lá dâm bụt cắt ra xong cái:

-“Nè búp bê, ăn đi cưng, ăn đi cho máu lớn, anh thương ha!”.

Trời ơi chỉ nghĩ đến đó là thiếu điều muốn cắm đầu vào bồn nước rồi.

+Chả hiểu sao cũng bằng tuổi nhau nhưng tụi con gái lúc nào cũng lớn trước con trai, học cấp 1 lúc mà đang chơi trò siêu nhân và cảnh sát bắt cướp là tụi nó đã bàn nhau:

-“Hôm bữa mẹ tao dạy t chiên trứng đó!”.

-“Sau này t sẽ lấy chồng thiệt là đẹp trai và giàu có!”.

Hồi đó mà mẹ hỏi:

-“Sau này con muốn cưới ai??”.

Khéo còn trả lời:

-“Con lấy thằng Ngọc Anh!”- Ngọc anh là thằn bạn thân nhất của mình hồi lớp 1.

Cấp 2 lúc còn đang suy nghĩ coi mẹ để tiền ở đâu để thó đi chơi game hay suy nghĩ ngoài lí do “cô giáo chủ nhiệm bị bệnh” ra có cách nào khác để ngăn mẹ mình đến nhà cô hỏi việc trong lớp của mình ko, tại vì đầu năm đến giờ cô đã bị bệnh tất cả là 5 lần và nhập viện 7 lần. Mẹ còn thở dài:

-“Tội cô giáo con quá!”- dạ con cũng tội.

Thì tụi con gái nó đã mông lung đến cái việc lên Đại học sẽ học ngành gì, tương lai ra sao rồi.

+Đến cả cái tình yêu của tụi nó cũng khác, con gái khi từ chối tình cảm của ai đó luôn có kiểu:

-“Anh rất tốt, nhưng e ko xứng với a!”.

Trong khi làm lz gì có thằng con trai nào nói như thế, nếu có thì cũng là:

-“Em rất tốt………nhưng a tự thấy a tốt hơn, nên a sẽ kiếm đứa nào xứng với a!”.

Éo thích thì nói mẹ rồi, thà z lun cho nhanh:

-“Em biết a yêu e nhiều lắm nhưng em éo thích!”.

Đó, cái gì cũng đơn giản z cuộc đời đẹp bao nhiêu, cứ đưa đẩy, buông rồi lại thả đáng ghét vcl.

+Cùng sinh ra thống trị Trái Đất nhưng con gái luôn có thể chi phối con trai, ngờ rằng khoa học k phát hiện ra lúc sinh ra tế bào thần kinh của con gái có 1 loại nơ-ron tên là “dụ trai” hay cái mẹ gì đại loại thế nằm ở bán cầu phải tiểu não nhỏ.

Con trai làm gì éo cần biết,miễn tụi con gái nói thì đúng cũng phải thành sai và đứa nào mang thai… à nhầm nó sai cũng sẽ thành nó đúng.

Con trai như con rối, sinh ra bị chi phối bởi mẹ, lớn lên bị nắm giữ bởi bạn gái và về già bị con gái đến tuổi lấy chồng éo ai cưới khiến cho lo lắng, suy nghĩ. Mẹ, đời gì bất công zậy??

Nói đâu xa, ngày mình cấp 3, trùm quậy, trùm láo nhưng khi mình gặp con nhỏ mình thích đố ai hiền lành, dễ thương, ngoan ngoãn như mình. Nhiều lúc nghĩ ngày đó lúc đang học Chuyên Lý mà con nhỏ mình thích nó bảo:

-“Mình thấy ấy hợp với làm bác sĩ phụ sản hơn đó!”.

Là dcm chuyển qua thi Khối B liền luôn, éo quan tâm gì luôn, đở đẻ luôn, đậu Y dược TPHCM luôn, rồi đời như cứt luôn, thề luôn.

Còn tính viết mà thôi đói vcl, tắm cái đã, sắp tới giỗ tỗ rồi, à nhắc mới nhớ, đổi tên mẹ lịch năm thành lịch con gái đi, ngày nào cũng của con gái, 14/2, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6…….. thôi nản, đi ngủ!