LỰA CHỌN ĐỂ BƯỚC TIẾP
Trong đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng từng trải qua những thời khắc đen tối. Đó là những lúc ta gần như bỏ buộc, ta sắp sửa buông xuôi...
Trong đời mỗi người, chắc hẳn ai cũng từng trải qua những thời khắc đen tối. Đó là những lúc ta gần như bỏ buộc, ta sắp sửa buông xuôi và chuẩn bị sẵn tâm thế để làm lại từ đầu. Tất nhiên rồi, ai mà chẳng nhiều lần rơi vào tình cảnh đó. Ta không đủ thông minh, không đủ giỏi, hoặc không đủ giàu để tiếp tục nỗ lực. Hoặc chỉ đơn giản là, ta đã cố gắng rồi, và mọi thứ, mọi cánh cửa dường như vẫn chưa có dấu hiệu hé mở nào. "Mình phải bỏ cuộc thôi" - ta tự nhủ, "mình mà dừng lại lúc này thì cũng không ai dám nói mình cả, vì đơn giản là hết cách rồi!".
Nhưng mà... Khoan đã...
Có cái cảm giác gì đó trong ta đang ngọ nguậy... Nó đấy, thứ gì đó rất kỳ lạ, và quan trọng hơn là: thứ cảm giác ấy khiến lòng ta không yên. Đúng nó rồi, cảm giác của sự tiếc nuối, hay chính xác hơn, sự hổ thẹn. Nhưng hổ thẹn như thế nào mới được chứ, ta đã làm những gì có thể rồi mà ?!
Hay là...
Ta vẫn thực sự chưa đi đến cùng, đến cùng ấy, chứ không phải là 80% hay 90% theo cách ta mường tượng, mà là đến cùng 100% ấy. Ta cố gắng, nhưng là cố gắng hết-sức chưa; ta làm những gì có thể, nhưng là tất-cả-những-gì-có-thể hay chưa.
Rất có thể là không, bởi nếu là vậy thì thứ cảm giác chết bằm kia đã chẳng thèm đến.
Và cũng có lẽ điều quan trọng nhất quyết định ta có phải đối mặt với thứ cảm giác kia không nằm ở ngay chính chỗ này. Đúng nó rồi, khoảnh khắc ta quyết định bước tiếp hay dừng lại. Và chỉ cần một chút "chiều chuộng bản thân" thôi là đủ để ta thao thức. Bởi lẽ, đố ai lừa được bản thân mình...
Giai đoạn này hoặc giai đoạn khác, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng sẽ nếm trải vị đắng cuộc đời. Không khoảnh khắc này thì cũng khoảnh khắc khác, chắc hẳn ai cũng có phần nào đó là lười biếng, ngụy biện, ngốc nghếch và dễ buông bỏ. Chắc chắn rồi.
Nhưng việc lựa chọn bước tiếp hay không, có kệ hoàn cảnh đi mà nỗ lực tiếp, bất chấp việc ta ngốc nghếch, lười nhác và đầy khuyết điểm hay không: là lựa chọn của ta.
Và đôi khi, chính khoảnh khắc lựa chọn để bước tiếp ấy, mới là thứ quyết định... ta là ai...
P/S: Thứ cảm giác kia có thể là một dấu hiệu cho điều gì đó về ta, tiềm năng của ta chẳng hạn.

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

