Gửi một người đáng nhớ trong những năm tuổi 20s của mình.
Block anh không phải vì em ghét anh sau những gì chúng ta trải qua. Mà là em cần thời gian chữa lành vết thương. Em không muốn đắm chìm trong những ngọt ngào quá khứ qua những dòng tn trong hộp chat. Chúng ta chia tay trong sự tôn trọng lẫn nhau. Em không đủ bình tĩnh như anh nên em chọn cách xóa bỏ tất cả. Em muốn nói xin lỗi vì đã làm như vậy. Như thể muốn phủ nhận tất cả những gì tốt đẹp khi chúng ta quen biết. Bằng tất cả sự bình tâm, nhìn lại em thấy mình học được từ anh rất nhiều. Về sự hài hước, em không có khiếu hài hước nhưng sẽ cố gắng niềm nở vui vẻ nhất với mọi người. Về sự kiên trì đạt mục tiêu, em sẽ học anh cách tập trung vào mục tiêu của mình.Bỏ qua những thứ phí hoài thời gian của tuổi trẻ như lướt web, thinker hơn là doer, muốn học hỏi nhưng lại ngại tìm hiểu, đọc sách, ngại học. Em muốn một ngày có thể nói Tiếng Anh một cách fluency, à không có thể nghe và nói TA thực sự, để xứng đáng với những ngày anh cổ vũ em nói nhiều, nghe nhiều,dù em có nói khó nghe ntn. Về tinh thần vượt khó, thực ra khó khăn hay không nằm nhiều ở suy nghĩ mình, anh đã từng nói vậy. Nhưng em chỉ muốn bên anh và than thở, nó đã khiến anh mệt mỏi đến ngày hôm nay. Em học được cách tiết kiệm tiền. Kiếm tiền thì khó chứ tiêu tiền của người khác thì dễ biết bao và tiêu ở khoản nào thì xứng đáng, khoản nào không. Điều em vẫn cảm thấy áy náy là không đi làm thêm thời SV để biết quý trọng đồng tiền hơn. Nhưng em sẽ cố gắng đi trực thêm, học thêm phục vụ cho công việc của em sau này. Một điều nữa em học hỏi được ở anh, là trau dồi sức khỏe. Em sẽ cố gắng một ngày 5-10 phút thôi vận động thân thể, có thể là uốn éo người, nhảy nhót, ăn uống đầy đủ, chẳng lý do bỏ bữa vì mệt không muốn nấu, vì nắng nóng không muốn nấu...
Em viết ra những điều này không phải hy vọng thay đổi để phù hợp với anh. Em viết ra những điều này vì để cảm ơn những lời khuyên chân thật, muốn em tốt nhất của anh, như một người bạn của em. Chúng ta có những khác biệt, chúng ta không phù hợp với nhau nhưng chắc chắn đi ngang qua đời nhau và đã để lại nhiều bài học. Bài học cuối, em học được đó là tình yêu của người trưởng thành. Cần nhiều sự cảm thông hơn cả, và ít sự kỳ vọng đi.Ai cũng nên có cuộc sống độc lập, tự do, hạnh phúc trước khi gắn bó với một ai đó.Cảm ơn vì chúng ta đã từng. Một ngày nào đó, em sẽ mở lại. Mỉm cười với những gây ngô ngày này, kể với anh rằng em đã cân bằng cuộc sống ntn mà không cần dựa dẫm vào ai.
Hoa còn trẻ và hãy vui tươi lên
Nhi khoa Hoa thấy thích 
Thì hãy học nhiều vào
Trẻ con thì đáng yêu
Đừng chỉ chăm chữa bệnh
Hãy cười và nói chuyện 
Yêu trẻ hơn mỗi ngày
Hoa muốn bay ra ngoài
Thì hãy học Tiếng Anh
Đừng chỉ vì cái tiếng 
Mà hãy vì đam mê
Được hiểu thêm văn hóa 
Ngoài kia thật bao la
Cũng nên sống cả vì
Bố mẹ và chị em 
Người cho mình tình thương 
Người cho mình công cụ
Để trở thành chính mình 
Của ngày nay và mai sau
Muốn trở về miền Bắc yêu thương, Vinh những ngày này khiến mình cô đơn quá : D