Theo Gary Chapman, tác giả của cuốn “The five love languages”, chúng ta có 5 cách chính để thể hiện tình cảm:
 Lời khẳng định (Words of Affirmation): thể hiện tình cảm thông qua lời yêu thương, khen ngợi hoặc sự đánh giá cao.
 Hành động giúp đỡ (Acts of Service): cảm thấy được yêu khi nhận được sự hỗ trợ bằng hành động cụ thể. Vì thế họ cũng có xu hướng nói ít, làm nhiều trong mối quan hệ.
Quà tặng (Receiving Gifts): quà tặng sẽ xem những món quà là cách thể hiện tình yêu hiệu quả. điều họ trân quý không phải giá trị món quà mà là công sức chuẩn bị của người tặng.
Thời gian chất lượng (Quality Time): là thời gian bạn dành trọn vẹn sự chú ý cho đối phương. Với một số người, họ cảm thấy được yêu hơn là khoảnh khắc hai người thật sự mở lòng và trò chuyện với nhau.
Cử chỉ âu yếm (Physical Touch): cảm nhận tình yêu thông qua sự tiếp xúc cơ thể như nắm tay, ôm, hôn gần gũi.
-------------------------------------
Tui nhớ có một đoạn thoại ngắn giữa Duk Sun và Dong Ryung trong Reply 1988 như thế này:
Duk Sun than thở: Vì sao không có ai thích tớ…. Chẳng lẽ tớ không xứng đáng được yêu hay sao?
Dong Ryung: Ngoài việc đợi người khác thích cậu, cậu có thể thích người ta mà?
Tui nghĩ khoảnh khắc DS than thở ra câu này chắc trong lòng bả tủi thân dữ thần lắm. Coi 2 tập đầu, thì thấy có vẻ như mọi người xung quanh từ gia đình tới bạn bè đều cho rằng những yêu thương mà cô bé đem lại là những điều hiển nhiên. Phải nhường chị nhịn em, nhà còn hai quả trứng thì sẽ tự giác nói con không ăn đâu, và chỉ ăn đậu đỗ, đùi gà cũng nhường Bora và No eul. Học không giỏi thì không có tiếng nói, sinh nhật muốn được tổ chức riêng nhưng được bố mẹ hứa lèo từ năm này qua năm khác. Hay lời trêu chọc từ lũ bạn vừa xấu vừa ngốc thì không có người yêu đâu. Toàn là những thứ tiêu cực khiến bả đã bé, đã tự ti lại càng muốn thu mình hơn và nghĩ mình hổng có xứng đáng được yêu thương.
Tui đoán, hồi bả còn nhỏ, thì ngôn ngữ tình cảm chính của bả là những món quà và lời khẳng định tích cực về bả. Dễ thấy là bả đã hú hét như nào khi nhận được quà từ Momo, vui vẻ nhận đôi găng tay màu hồng ao ước từ Taek và Mặt Chó. Hay cười ngọt đầy đường khi Taek nói " Sarang hae", gương mặt thoải mái vui vẻ sau khi được bố giải thích về việc trông bố mẹ có vẻ thiên vị Bora và No-eul hơn nhưng thực tế là k phải.
Khi không có chung ngôn ngữ biểu đạt tình cảm thì cũng giống như ông nói gà bà nói vịt hay một người Việt Nam, một người nói tiếng nước ngoài mà thôi, cho dù có nói cùng một vấn đề thì cả hai khó tìm được tiếng chung và chuyện thì vẫn chình ình ở đó.
Duk Sun chỉ cần một lời nói rằng mọi người yêu bả, nhưng mọi người xung quanh bả không hiểu. Dù mọi người xung quanh làm rất nhiều thứ cho bả, nhưng cái mà bả cảm nhận vẫn là số không tròn trĩnh.Mặt Chó và Duk Sun không có cùng ngôn ngữ tình cảm. Mặt Chó có ngôn ngữ là hành động, cậu bảo vệ âm thầm cho Duk Sun, nhưng tiếc là Duk Sun chỉ thấy những gì bày chình ình ra trước mắt bả thôi, đúng kiểu “Cả thế giới biết Mặt Chó thích Duk Sun nhưng chỉ bả không biết". Thế nên Mặt Chó vẫn là của chị em là fan coi phim nè.Taek với Duk Sun thì hên là họ có chung ngôn ngữ biểu đạt tình cảm nên cứ thế hòa hợp mà về chung một nhà thôi.
Và rộng hơn không chỉ ở mối quan hệ yêu đương nam nữ, mà còn cả những mối quan hệ thân thiết như gia đình, bạn bè. Chúng ta học cách hiểu được ngôn ngữ biểu đạt tình cảm của đối phương thì việc thế hiện tình cảm cũng hòa hợp hơn mà không cần phải lăn tăn nghĩ xem mình có thực sự quan trọng với một người nào đó hay không? Và tui nghĩ, nếu có cảm thấy không được yêu như Sun thì hay thử chậm lại vài phút, ngắm nghía coi xung quanh có ai đang dành cho mình những ngôn ngữ thầm kín được ngụy trang mà mình không biết không nhé? (nhưng cũng đừng tự tin quá ngồi mò tìm hint rồi ảo tưởng quá đà nhoe) . Mình không có khả năng thay đổi người khác, nhưng có khả năng mở rộng bản thân để có thể hiểu người khác hơn chứ nhể?
------------------------------