Hành trình của Loki, vị thần lừa lọc (God Of Mischief) tài phép, vị kỷ và đầy mưu mô là một trong những câu chuyện được yêu thích hàng đầu trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU). Hơn một thập kỷ kể từ 2011 đến nay, vị thần này đã được khai thác triệt để khi góp mặt trong 7 dự án thuộc MCU và chuẩn bị “comeback” vào tháng 10/2023 với phần 2 của series mang tên chính mình.
Loki - Vị thần lừa lọc được yêu thích bậc nhất MCU
Loki - Vị thần lừa lọc được yêu thích bậc nhất MCU
Loki đáng thương hay đáng trách, vì sao hắn không ngừng làm tổn thương người khác? Khi Thor trải qua hành trình để trở thành vị vua xứng đáng của Asgrad, Loki tìm kiếm điều gì trên hành trình của mình? Hãy cùng mình nhìn lại hành trình của vị thần phức tạp này trong phần 1 của series LOKI để tìm lời giải cho các câu hỏi trên nhé. 
Phần 1 của series LOKI với 6 tập phim ra mắt vào 06/2021 nối tiếp câu chuyện Loki bị bắt giữ sau khi nhóm Avengers đập tan âm mưu của gã ác thần là sử dụng đội quân quái vật Chitauri cùng khối Tesseract chứa viên đá Không Gian (SPACE)một trong sáu viên đá quyền năng trong vũ trụ Marvel tương tự 7 viên ngọc rồng trong Dragon Ball, để thống trị Trái Đất trong phần phim Avengers (2012). Theo dòng thời gian chính thức, Loki sẽ được Thor đưa trở về và bị tống giam tại vương quốc của các vị thần, Asgard.
Nhưng đến phần phim Avengers: End Game (2019), dòng thời gian đã rẽ nhánh khi cùng cả đội Avengers ngược dòng thời gian để thu thập sáu viên đá vô cực. Giữa lúc Loki đang bị áp giải, "Iron Man" Tony Stark đã vô tình làm văng khối Tesseract đến chân “nữ hoàng xanh lá” và Loki nhanh tay chộp lấy viên đá rồi chạy thoát.
"Đá" đến tay, bái bai các bé!
"Đá" đến tay, bái bai các bé!
Hành trình Loki chạy thoát dẫn đến các sự kiện tiếp theo và giới thiệu về khái niệm đa vũ trụ, tổ chức TVA, cũng như phản diện chính của các phần Avengers tiếp theo. Bên cạnh mang ý nghĩa đặt nền móng cho tương lai của MCU, series LOKI còn là hành trình Loki đối diện với hàng loạt biến thể và chính với con người thật của hắn. Qua đó, người xem dần hiểu hơn về tâm lý đầy mâu thuẫn, động lực sâu thẳm thúc đẩy vị thần lừa lọc của chúng ta không ngừng làm những việc tàn ác. Và sau cùng, lần đầu tiên, Loki được quyền lựa chọn cách sống cuộc đời của mình, dù theo cách không tự nguyện.
Tập phim đầu tiên với tựa đề cũng chính là câu cửa miệng của vị thần lừa lọc, GLORIOUS PURPOSE đưa Loki đến với trụ sở của tổ chức TVA (Time Varience Authority - Cơ Quan Quản Lý Phương Sai Thời Gian) khi sự trốn thoát của hắn là một “phương sai thời gian”một sự kiện không được phép xảy ra hay còn gọi là Nexus Event vì nằm ngoài sự sắp đặt của 3 thực thể vũ trụ tối cao, Time Keeper. Tại đây, Loki được “xem bói” miễn phí với độ phân giải 4K khi đặc vụ Mobius chiếu "bộ phim" toàn bộ cuộc đời được sắp đặt sau khi trở về bị tống giam ở Asgard, chỉ điểm cho kẻ thù vô tình dẫn đến cái chết Frigga - người Mẹ thực sự yêu thương và quan tâm hắn (Thor: The Dark World), sau đó là hoàn lương để giúp Thor cứu dân Asgard khỏi họa diệt vong (Thor: Ragnarok). Nhưng sau cùng là bàng hoàng chứng kiến bản thân bị bóp cổ đến chết bởi tên “Titan Điên” Thanos (Avengers: Infinity War).
Tê tái vì cái chết quá chi là "êm ái"
Tê tái vì cái chết quá chi là "êm ái"
Vô vọng và bất lực, Loki nhận ra cuộc đời mình không sinh ra để làm đế vương, mà được mặc định mang đến đau khổ, bất hạnh, cái chết cho mọi người và trớ trêu thay, cho chính bản thân hắn. Như Mobius đã nói, 
“That’s how it is, that’s how it was, that’s how it will be”  (Đó là cách nó xảy ra, đã như vậy và sẽ luôn như vậy). 
Chỉ cần bước lệch khỏi “kịch bản” được dựng sẵn, một Loki bất kỳ sẽ bị xem là biến thể và bị TVA “xóa sổ” như Kid Loki đã giết Thor hoặc Classic Loki với khả năng phép thuật đỉnh cao đã tạo ra ảo ảnh để trốn chạy số phận.
Các biến thể Loki bị "xóa sổ" khỏi dòng thời gian vì "làm càn" với số phận.
Các biến thể Loki bị "xóa sổ" khỏi dòng thời gian vì "làm càn" với số phận.
Khi đã hiểu rõ những nỗ lực tuyệt vọng của mình chẳng dẫn đến kết quả tốt đẹp gì, Loki bộc bạch về bản thân bằng chính những lời chỉ trích hắn dành cho những người hắn gọi là“kẻ yếu”. Trớ trêu thay, vị thần tối cao lại chỉ là một “kẻ yếu” không thoát khỏi định mệnh, rốt cuộc cũng chẳng có quyền lựa chọn cuộc đời của mình.
“It’s a cruel, elaborate trick conjured by the weak to inspire fear. A desperate attemtp at control.”  (Một thủ đoạn độc ác, phức tạp được kẻ yếu gợi ra để khơi dậy nỗi sợ hãi. Một nỗ lực tuyệt vọng để kiểm soát người khác. )
Vị phần quyền năng nay ngồi phủ phục, ngước nhìn lên một đặc vụ bình thường như ngầm thừa nhận "vị thế" của bản thân, chua xót nhận ra cuộc đời mình cũng la do người khác sắp đặt.
Vị phần quyền năng nay ngồi phủ phục, ngước nhìn lên một đặc vụ bình thường như ngầm thừa nhận "vị thế" của bản thân, chua xót nhận ra cuộc đời mình cũng la do người khác sắp đặt.
Lối thoát số phận dành cho Loki được mở ra cũng chính nhờ Loki, mà là biến thể nữ với tên gọi Sylvie, một hình ảnh mạnh mẽ, dứt khoát và tinh ranh. Một hình ảnh nữ chính đầy cá tính, quyến rũ đủ để người xem hưng phấn sau màn thể hiện xuất sắc của Wanda Maximoff trong loạt phim Wanda&Vision trước đó. Khi còn bé, Sylvie bị TVA bắt đi, may mắn trốn thoát được và tìm ra mục tiêu lớn nhất đời cô hay mục đích vinh quanh (glorious purpose) là trả thù kẻ đem lại sự đau khổ cho mình.
Tập 4 với tựa đề THE NEXUS EVENT bắt đầu với cảnh tượng Loki và Sylvie cùng đón chờ cái chết sau khi nỗ lực một cách vô vọng để chống lại số mệnh. Giữ tinh cầu Lamentis – 1, hành tinh sắp bị phá hủy bởi mặt trăng của chính nó, Sylvie tự hỏi về định mệnh của chính mình, của Loki.
“Do you think what makes a Loki a Loki, is the fact that we’re destined to lose?” (Anh nghĩ điều gì làm Loki trở thành một Loki, là sự thật rằng chúng ta được định sẵn sẽ thất bại?). 
Khi dần đối diện và chấp nhận với số phận nghiệt ngã, Loki thể hiện bước biến chuyển lớn trong tâm lý khi lần đầu tiên, người xem chứng kiến vị thần lừa lọc luôn nói những lời dối trá đã cho đi lời khen. Nhưng không phải để đề cao bản thân mà thay vào đó, Loki đã công nhận người khác, cho đi một cách không vụ lợi. Khi đó Loki không còn là “kẻ yếu” chỉ biết sống vì mình.
“No. We may lose, sometimes painfully. But we don’t die. We survive. I mean, you did. You were just a child when the TVA took you, but you nearly took down the organization that claims to govern the order of time. You did it on your own. You ran rings around them. You’re amazing!”  (Không hề. Chúng ta có thể thất bại, đôi khi rất đau đớn. Nhưng chúng ta không chết. Chúng ta sống sót. Cô đã sống sót. Cô chỉ là một đứa trẻ khi bị TVA bắt, nhưng cô gần như đã hạ bệ được tổ chức thống trị dòng thời gian. Cô tự làm tất cả điều đó. Cô khiến họ chạy vòng quanh. Cô thật sự tuyệt vời!)
Khoảnh khắc Loki chuyển mình, Sylvie nhận được sự công nhận, cái nắm tay của hai cá thể thấu hiểu nhau tạo khoảnh khắc hạnh phúc hiếm hoi, những điều quá đỗi thường tình của mỗi con người lại là một lẽ sai trái của Loki, khiến Nexus Event phát sinh và họ bị TVA bắt giữ. Hai vị thần mong mỏi những điều rất con người, quyền được sống và được công nhận, những điều họ không thể có khi là Loki.
Nắm lấy tay nhau, "công an" tới hốt.
Nắm lấy tay nhau, "công an" tới hốt.
“Điều gì làm nên một Loki?”, không bao giờ hạnh phúc. 
Đến tập cuối For All The Time. Always, cả hai vượt qua những thử thách để đối diện He Who Remains, người thực sự đứng sau TVA, điều hành mọi thứ thông qua Time Keeper thực chất là những con robot và cũng chính là người viết nên số phận của mọi Loki, mọi sinh vật sống trong dòng thời gian này. He Who Remains thực chất là một biến thể của phản diện nổi tiếng trong vũ trụ Marvel, Kang - Kẻ Chinh Phục (Kang, The Conqueror).
He Who Remains - Người đứng sau vận mệnh vũ trụ và Loki
He Who Remains - Người đứng sau vận mệnh vũ trụ và Loki
Ông ta là một nhà khoa học đại tài ở thế kỷ 31 và kết nối được biến thể của mình ở các vũ trụ khác để tận dụng trí tuệ, đạt đến những bước tiến trong khoa học. Chẳng may, có một biến thể muốn lợi dụng điều này để thống trị và dẫn đến chiến tranh đa vũ trụ. Sau cùng, He Who Remains đã khai thác được sức mạnh của một sinh vật hùng mạnh có tên Alioth, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến đó. Việc tiếp theo ông ta làm là cô lập dòng thời gian của riêng mình khỏi đa vũ trụ, tạo nên Sacred Timeline và lập ra TVA để ngăn bất kỳ sự phân nhánh nàoSự tự do lựa chọn hy sinh cho trật tự áp bức.
Dòng chảy mặc định - Sacred Timline.
Dòng chảy mặc định - Sacred Timline.
Quay lại tập 1, biên kịch đã gài gắm chi tiết Loki nói đến mục đích cao quý cho mọi nỗ lực điên rồ để thống trị, để làm Vua của hắn, trớ trêu thay, cũng lại là ý nghĩa Sacred Timeline cùng TVA hoạt động, 
“I would’ve made it easy for them…The first and most oppressive lie ever uttered was the song of freedom… For nearly every living thing, choice breeds shame and uncertainty and regret. The’s a fork in every road, yet the wrong path always taken.”  (Ta sẽ làm mọi thứ dễ dàng hơn cho mọi người…Lời nói dối đầu tiên và mang tính áp bức nhất từng được thốt ra chính là lời ca về sự tự do…Đối với gần như mọi sinh vật sống, sự lựa chọn sản sinh sự xấu hổ, mơ hồ và hối tiếc. Luôn có những ngã rẽ, nhưng những lối đi sai luôn được lựa chọn.)
Bất hạnh là một phần không tránh khỏi của cuộc đời, của số mệnh và mọi Loki gắn liền với điều này, trở thành một hy sinh cho sự thiêng liêng của dòng thời gian. Khoảnh khắc cao trào nhất phim khi Loki và Sylvie đứng giữa 2 lựa chọn, giết He Who Remains để đổi lấy quyền tự do lựa chọn nhưng có nguy cơ dẫn đến một cuộc chiến đa vũ trụ khác gây đau thương cho hàng tỷ tỷ sinh mệnh (free will – ý chí tự do) hay tiếp quản vị trí đứng đầu TVA, duy trì trật tự áp bức, số phận tiền định cho các sinh vật sống trong Sacred Timeline (determinism – thuyết tất định).
Loki đối đầu "Loki", tự do dù đau khổ hay sung sướng trong dối lừa!?
Loki đối đầu "Loki", tự do dù đau khổ hay sung sướng trong dối lừa!?
Nếu là Loki trước đây, ắt hẳn sẽ cùng Sylvie lựa chọn ý chí tự do vì cuộc đời anh chưa từng có quyền đó, chưa từng được lắng nghe, hạnh phúc hay công nhận. Nhưng Loki hiện tại đã không còn giữ niềm tin thống trị để được công nhận, đã có người bạn Mobius tin tưởng mình, đã gặp được các biến thể khác của mình để hiểu sự sắp đặt của số phậncó người con gái anh yêu thương. Lựa chọn thay thế He Who Remains có thể hy sinh sự tự do nhưng có như vậy là quá nhiều cho số phận của Loki. 
Còn Sylvie thì sao? Bị tước đoạt cuộc sống yên bình, trốn chui trốn nhủi, bất chấp mọi thủ đoạn, trả mọi giá để tìm ra và giết chết kẻ gây ra đau khổ cho mình, để sau cùng được tự do sống một cuộc đời bình thường theo cách mình muốn. Nếu từ bỏ ngay lúc này, cô sẽ mất đi mục đích vinh quanh, mục đích sống, không còn là Sylvie, không còn là Loki. Có lẽ, Loki thấy được hình ảnh của mình trước đây, bất chấp lý lẽ, cản trở hay sự khuyên can để sống theo điều bản thân tin ở Sylvie. Anh từng chạy theo niềm tin trở thành vua để có được công nhận còn Sylvie quyết đạt được sự tự do để sống cuộc đời của riêng mình. Anh hiểu rõ điều Sylvie muốn và càng đau hơn nữa khi không giúp được cô, giúp được người mình yêu, giúp được “chính mình”.
Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc!
Nước mắt anh rơi, trò chơi kết thúc!
Rốt cuộc, Sylvie giết He Who Remains, hoàn thành lẽ sống của mình và gục xuống sàn vì quá đau khổ với những cái giá đã phải trả. Loki bị đẩy ngược về trụ sở TVA khi dòng thời gian đã phân nhánh và chứng kiến bức tượng các Time Keeper thay bằng He Who Remains hoặc một biến thể khác của hắn cùng với người bạn Mobius không nhớ gì về mình. 
Có lẽ, Sylvie đã quá ích kỷ khi hy sinh sự an toàn của hàng tỷ tỷ sinh mệnh vì mục đích của bản thân. Nhưng có thể vì cô đã trải qua hàng chục năm đấu tranh để hiểu rõ sự tự do áp bức khiến rất nhiều người phải tuyệt vọng và đau khổ như thế nào. Đây là điều mà người xem phải trăn trở và chờ phần 2 để hiểu rõ hơn. Nhưng chắc chắn, Sylvie đã mang lại cho Loki điều chưa từng có trong số mệnh của mình, quyền được hạnh phúc.