Đâu phải cứ màu mè phức tạp là chiếm được con tym của thần thiếp ^^
Đâu phải cứ màu mè phức tạp là chiếm được con tym của thần thiếp ^^
Sau đây là chùm phim hài - tình cảm với cái cốt truyện, idea đơn giản mà về sau đã được xử lý khéo léo để chúng ta đắm chìm say mê :v

Blast Of The Past (1999):

Adam Webber (Brendan Fraser) là một anh chàng 35 tuổi đã sống ngần ấy năm cuộc đời trong căn hầm trú ẩn với cha mẹ mình. Trong một lần bắt buộc phải ra ngoài, anh chàng "tối cổ" vô tình gặp được Eve Rustikoff (Alicia Silverstone) - cô gái trẻ tốt bụng đã giúp anh tương tác với mọi người trong khu phố.
Phim ghi điểm ở diễn xuất tự nhiên, cụ thể như khoảnh khắc nhân vật Adam nhìn thấy bầu trời xanh sau hơn 30 năm dưới lòng đất được Fraser thể hiện rất thuyết phục. Tác phẩm đem tới câu chuyện nhẹ nhàng hài hước mà vẫn chứa đựng nhiều ý nghĩa.

The 40-year-old Virgin (2005):

Andy (Steve Carell) là một thanh niên nhút nhát làm việc tại cửa hàng đồ điện tử với thú vui sưu tầm và sơn sửa mô hình mini. Điểm "đặc biệt" duy nhất của Andy là anh chàng đã gần 40 mà vẫn còn "zin".
Kịch bản của phim được lấy cảm hứng từ nhân vật Brick Tamland do Carell thủ vai trong Anchorman: The Legend of Ron Burgundy. Bên cạnh nét diễn tự nhiên của Steve, đạo diễn Judd Apatow bổ sung thêm cho tuyến nhân vật với những người bạn tốt (do Paul Rudd, Romany Malco và Seth Rogen đảm nhận) cùng mục tiêu xóa mác "trai tân" cho Andy.

Fun With Dick And Jane (2005):

Dick Harper (Jim Carrey) là một nhân viên bình thường ở Tập đoàn Globodyne. Vợ anh, Jane (Téa Leoni), làm ở một công ty du lịch. Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ yên ổn cho tới khi chính Globodyne làm Dick mất việc. Tưởng chồng mình được thăng chức, Jane cũng nộp đơn xin nghỉ. Gia đình nhà Harper rơi vào cảnh thất nghiệp. Dick và Jane vì quá túng quẫn đã quyết định đi ăn cướp.
Phiên bản lỗi của "Vợ Chồng Smith" tấu hài xuyên suốt 90 phút thời lượng phim khi cặp đôi "tay ngang" bắt đầu hành trình trộm cắp của mình.

Forgetting Sarah Marshall (2008):

Peter Bretter (Jason Segel) soạn nhạc cho một TV show mà cô người yêu Sarah Marshall (Kristen Bell) đóng vai chính. Hoàn toàn bất ngờ, Sarah đột ngột chia tay Peter sau 5 năm dài yêu nhau. Chán nản và tổn thương, Peter quyết định đến Hawaii để nghỉ mát. Oái ăm thay, Peter lại đụng độ người yêu cũ cùng bạn trai mới ngay tại khu resort anh đang ở.
Với một cốt truyện đơn giản và gần gũi, tác phẩm thể hiện thành công sự đau khổ của việc chia tay theo một góc nhìn hài hước đầy hy vọng. 

Ruby Spark (2012):

Calvin (Paul Dano) là một nhà văn trẻ nổi tiếng đang nghỉ ngơi sau áp lực thành công từ cuốn sách trước đó. Một ngày nọ, anh viết về Ruby Sparks (Zoe Kazan), người con gái trong mơ của anh.
Đột ngột như bước ra từ trang sách, Ruby xuất hiện trong nhà của Calvin, cười đùa, chuyện trò, thậm chí còn làm bữa sáng cho anh. Không thể tin vào mắt mình, Calvin dần chấp nhận sự hiện diện của cô như một phép màu và bắt đầu tháng ngày hạnh phúc bên cô gái trong mơ của mình. 

Your Eyes Tell (2020):

Akari (Yuriko Yoshitaka) là một cô gái giàu nghị lực. Mất đi đôi mắt và cha mẹ của mình trong một tai nạn giao thông, Akari vẫn tiếp tục đối diện và đương đầu với cuộc sống. Trong một ngày định mệnh, cô gặp Antonio (Ryusei Yokohama) - một cựu võ sĩ quyền Anh đang làm việc tại bãi đậu xe.
Quá khứ đầy tội lỗi đã khiến Antonio tự cô lập bản thân, xa lánh mọi người. Tương lai của Akari thì khó khăn, còn quá khứ Antonio thì u ám, liệu hai con người xa lạ có thể cùng nhau chia sẻ và trở thành chỗ dựa của nhau?

Secret Zoo (2020):

Nhiệm vụ của luật sư Kang (Jae-hong) là giúp sở thú "thoát ế" trong thời gian ba tháng ngắn ngủi. Đứng trước một sở thú "nghèo" tới không còn một con thú nào cả, giám đốc Kang đưa ra một quyết định táo bạo: cho nhân viên "cosplay" thành các loài động vật hoang dã.
Các tình tiết trong phim được xử lý thông minh và tự nhiên đã đem tới tiếng cười rộn ràng cho khán giả cũng như để lại nhiều ý nghĩa nhân văn.