đôi khi tôi cảm thấy trống rỗng thì tôi hay bật những bài nhạc mình thích và rửa bát,lau quét dọn dẹp
có thể thay đổi vị trí những món đồ trong phòng cho đổi mới đôi chút, thấy mấy cánh quạt bị bám bụi thì tháo ra rửa và vệ sinh máy lạnh cho sạch, nếu chú mèo của tôi bẩn thì tôi sẽ tắm cho nó, lau khô rồi sấy cho nó
sau đó ôm nó vì lúc tắm nó sợ lắm, sợ nước sau đó tôi nói chuyện với nó một chút xong cho nó ăn rồi chơi với nó đến nó mệt xong nếu rảnh thì sẽ bật những bản nhạc mà mình thích và ôm nó ngủ
tôi đối xử với những người và thú cưng mà mình yêu quý như cái cách mà tôi mong được những người yêu quý tôi đối xử tôi như thế
hmm khi bạn đối xử với mọi người xung quanh như nào thì ắt sẽ có người đến với bạn vì những hành động đấy do... có thể là gì gì đó
có lẽ họ sẽ đối xử bạn như cách mà bạn mong muốn hoặc chỉ là có lẽ
mỗi người đều có mỗi cách yêu và thể hiện tình yêu của riêng bản thân họ
do tôi có nhiều điều thấy ân hận đôi chút nên giờ tôi cứ hết lòng hết sức thôi, bản thân thiệt chút cũng chẳng sao, tôi thường chỉ biết im lặng thôi vì bố tôi hay nói với tôi rằng: nếu không nói được những gì tốt đẹp thì nên im mồm;))
bởi thế toi thường ít nói và cũng ít làm gì đó vì sợ sệt, sợ nhiều thứ lắm, sợ lắm
...
Nếu tôi không còn yêu ông nữa thì sao
thì tôi sẽ làm bạn yêu tôi
ừm khi tôi biết bạn hết yêu rồi thì cũng nhận ra rằng ừ thì mình có gì để giữ bạn lại giữa những thứ có lẽ sẽ tốt cho bạn hơn giữa kẻ chẳng có gì tốt đẹp như tôi cả, toi lạnh nhạt, vô tâm ít có thể cảm thông cho người và điều khác, đéo hiểu sao lại cười khi đang gõ những dòng chữ này;))))))
tôi cũng chẳng biết bản thân như nào nữa, tôi thường nghĩ rằng nếu bản thân mình chết thì có lẽ mọi người cũng sẽ buồn, cũng sẽ đau nhưng mà sẽ đến lúc nào đấy cũng thấy bình thường, mỗi đêm trước khi ngủ thì đa số tôi đều khóc cả, đều tự hỏi rằng hôm nay mình như thế nào có làm phiền ai không? vẫn sẽ muốn tự tử nữa?
hề vãi:)))
và cũng
kì quặc vãi.