Trong bóng đá, mọi thứ đều có thể xảy ra. Một trận đấu quá sức điên rồ, cảm xúc và đáng nhớ! Ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Liverpool cũng chẳng mơ tới 1 kịch bản như vậy. Nhưng Jurgen Klopp thì có, vị thuyền trưởng người Đức đã khẳng định rằng các học trò của ông sẽ làm mọi cách để ghi được 4-5 bàn thắng vào lưới Barcelona, còn nếu thua, ông sẽ thua theo cách rất đẹp. Và thực tế cho thấy, Klopp là người nói được, làm được...

I. BẢN HÙNG CA ĐẤT CẢNG:
Mohamed Salah và Roberto Firmino chấn thương. Liverpool bị đặt vào tình thế 'ngàn cân treo sợi tóc', còn Jurgen Klopp thì chẳng khác nào 'Thor mà không có búa'. Nhưng 4 khán đài SVĐ Anfield đã 'làm tốt nhiệm vụ' của 1 cầu thủ thứ 12 trong đội hình của Klopp. Anfield là SVĐ có tiếng ồn lên tới 95 dB, sân đấu có độ ồn thứ 2 thế giới. Họ đã tiếp cho đội bóng con cưng của mình một nguồn sức mạnh vô hình nhưng to lớn. Khi Messi cầm bóng, người ta không còn nghe thấy những tiếng reo hò như ở Nou Camp nữa, mà chỉ là một sự im lặng đáng sợ Bằng chứng là các cầu thủ 'The Kop' thi đấu như thể đã quên mất thất bại 3-0 ê chề ở trận lượt đi, khi một tập thể bị đặt vào tình thế 'không còn gì để mất' thì đó sẽ là một tập thể vô cùng nguy hiểm và khó lường...

Khi tiếng còi khai cuộc Cuneyt Cakir vừa vang lên, những khán giả trên khán đài còn ngồi chưa ấm chỗ, thì mới chỉ phút thứ 6, Jordan Henderson đã có pha rê bóng lắt léo rồi dứt điểm, thủ thành Ter Stegen đã từ chối nỗ lực của Henderson, nhưng anh không thắng nổi pha đệm bóng cận thành của Divock Origi. Phút thứ 6, VẪN LÀ PHÚT THỨ 6, Barca nhận bàn thua sớm, kí ức Stadio Olimpico - nơi mà Barca đã bị AS Roma loại khỏi Champions League hồi tháng 4 năm ngoái với tỉ số 4-1 lại ùa về... Trên vẻ mặt của Lionel Messi và các Cules đã xuất hiện những biểu hiện lo lắng... Việc một đội bóng bắt buộc phải dành chiến thắng có bàn thắng sớm, đó sẽ là liều thuốc tinh thần cực kỳ hữu hiệu, tiếp thêm sức mạnh cho họ trong xuyên suốt cả trận đấu. Liverpool không phải là một ngoại lệ, họ hừng hực khí thế, họ nghĩ rằng mình có thể tạo nên bất ngờ, ông Jurgen Klopp cũng tin rằng các học trò của mình sẽ làm nên lịch sử, những người mặc áo đỏ trên khán đài và những người mặc áo đỏ đang chạy trên sân muốn lập lại màn lội ngược dòng như đêm Istanbul huyền ảo của những vị tiền bối năm 2005, năm mà Steven Gerrard - người đang hy vọng vào đàn em của mình trên khán đài cùng các đồng đội đã đả bại một AC Milan hùng mạnh bậc nhất châu Âu thời bấy giờ. 11 chàng trai đến từ thành phố cảng nước Anh thi đấu với một tinh thần của một chiến binh, họ lập tức áp sát, pressing cường độ cao ngay từ khi trái bóng chỉ mới chớm chạm chân của các cầu thủ Barcelona. Trận đấu được đẩy lên một tốc độ cực cao, các cầu thủ đội chủ nhà liên tục va chạm quyết liệt, sẵn sàng phạm lỗi nếu cần thiết, lối đá rắn được triển khai khi tinh thần họ đang lên cao. 

'Lữ đoàn đỏ' thi đấu với sơ đồ 4-3-3 (4-1-2-3) với Fabinho là người chơi thấp nhất ở khu trung tuyến - người đảm nhận trách nhiệm bịt kín khoảng trống ở giữa sân. Nhưng không chỉ Fabinho, 2 tiền vệ trung tâm sát cánh cùng anh là James Milner - người có nền tảng thể lực và sức bền cực tốt và đội trưởng Jordan Henderson liên tục di chuyển theo trục dọc phần sân của cả 2 bên, khi phản công, Milner và Henderson sẽ dâng lên để hỗ trợ tấn công cho các đồng đội, tạo lợi thế về mặt quân số. Còn khi phòng ngự, cả James cũng như Jordan sẽ lui về hoạt động như 1 chiếc máy quét san sẻ gánh nặng với Fabinho nhằm phong tỏa khả năng làm bóng của Messi và bản năng sát thủ của Luis Suarez. Ở mặt trận phòng ngự, bộ đôi trung vệ thép Joel Matip - Virgil Van Dijk đang ngày càng thể hiện sự ăn ý của mình, nếu như Matip xông xáo lao ra chặn hướng tấn công của Barca thì Van Dijk lại chơi chắc chắn, đã có những lúc, anh dập tắt hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa của các cầu thủ đội khách chỉ bằng một pha chạm bóng đơn giản nhưng tinh tế. Con số thống kê: 7/12 lần phạm lỗi của Liverpool xảy ra ở phần sân của Barca cho thấy các học trò của Jurgen Klopp đã thuần thục việc gây áp lực ngay sau khi bị mất quyền kiểm soát bóng cũng như pressing đồng bộ tốt và hiệu quảe Đánh giá một cách phiến diện, Suarez đã xin lỗi các CĐV Liverpool, hứa sẽ không ăn mừng nếu anh ghi bàn vào lưới Alisson Becker, trước trận đấu, Luis cũng chụp ảnh cùng logo Liverpool với một nụ cười. Nhưng các cổ động viên - những người đã cảm thấy sung sướng vì anh ghi bàn 6 năm trước, sẽ mãi luôn coi anh là kẻ phản bội và thậm chí các cầu thủ đội chủ nhà cũng không có vẻ gì tha thứ cho tiền đạo người Uruguay này. Bằng chứng cho thấy, cầu thủ 32 tuổi luôn luôn 'được' đội bóng cũ của mình 'chăm sóc rất kỹ càng', số 9 của Barcelona trầy vảy ngã lên ngã xuống, nhưng anh chỉ biết nhăn nhó và cầu cứu trọng tài một cách bất lực, còn Fabinho và James Milner 'dành tặng' cho cựu sao Ajax một vẻ mặt lạnh lùng...

Thế trận rất chủ động tiếp tục được 'Lữ đoàn Đỏ' triển khai, họ chủ động áp sát từ rất sớm, khắp mặt sân. Thậm chí cả trung vệ Virgil van Dijk cũng sẵn sàng dâng lên để bắt bài, ngăn chặn các cầu thủ Barcelona uy hiếp khung thành của Alisson Becker. Bên cạnh việc rất thành công trong việc đoạt những đường bóng 2. Khi tấn công, cả đội hình của Liverpool di chuyển rất 'nhiệt', họ tổ chức những miếng đánh 'phủ đầu', những bài 'vỗ mặt' cứ thế dồn dập bằng cách duy trì cự ly hình đội hình tốt. Dù khi có bóng hay không có bóng, những chàng trai áo đỏ luôn luôn áp đảo về mặt quân số trước Barca. Thực tế mà nói, cách chơi của Liverpool rất đơn giản, nhưng không hề đơn điệu và cực kỳ hiệu quả. Họ liên tục sử dụng những đường chuyền theo kiểu 'chém bóng' chéo sân nhằm mục đích chuyển biên, tìm hướng tấn công khác chứ không tập trung tổng lực đánh vào trung lộ quá nhiều. Khi có bóng, đoàn quân của ông Jurgen Klopp lập tức bơm bóng ra 2 cánh, nếu là cánh trái, nhiệm vụ sẽ là của Sadio Mane - người có tốc độ, thể lực và sức vóc làm các cầu thủ Barca phải ngán ngẩm. Còn cánh phải, bộ 3 Mane - Origi - Shaqiri sẵn sàng tự động luân chuyển vị trí cho nhau, cả 3 người họ đều chơi rất cơ động với mục đích gây rối cho hàng thủ của 'El Blaugrana'. 

Hiệp 1 kết thúc. Có lẽ trong phòng thay đồ của đội khách, ông Ernesto Valverde đã có rất nhiều điều muốn nói với các học trò của mình. Đã có sự thay đổi về mặt nhân sự đầu tiên của trận đấu, Georginio Wijnaldum vào sân thay cho Andrew Robertson - do cầu thủ này đã bị đau trong pha va chạm với Luis Suarez ở hiệp 1 - điều này đồng nghĩa với việc James Milner sẽ trám vào vị trí mà Robertson để lại và nhường vị trí tiền vệ trung tâm cho Georginio. Việc 'The Kop' mất đi một hậu vệ có khả năng hỗ trợ tấn công, kiến tạo tốt, thay vào đó là một Milner thiên về phòng ngự. Những tưởng đó sẽ là tin vui cho Barcelona vì họ không còn sử dụng được miếng đánh tạt cánh đánh đầu từ cánh trái nữa, nhưng những gì xảy ra tiếp theo tiếp tục lại là một bất ngờ nữa. Cánh trái không có Andrew thì cánh phải đã có Trent Alexander-Arnold, người được cho là một nước cờ sửa sai của Jurgen Klopp thay cho Joe Gomez ở trận lượt đi, TAA tạt bóng sệt vào vòng cấm, sau khoảng 12 phút có mặt trên sân, Wijnaldum đã có mặt kịp thời để dứt điểm quyết đoán làm thủ môn Ter Stegen không kịp trở tay. Toan tính của Klopp lập tức có tác dụng, cách biệt được nhân đôi, đoàn quân của vị thuyền trưởng 51 tuổi như 'hổ mọc thêm cánh'. Salah ư? Firmino? Các anh hãy cứ yên vị trên khán đài để tận hưởng những điều bất ngờ tiếp theo. Chỉ 2 phút sau đó, khi các cổ động viên còn đang mải mê ăn mừng bàn thắng thứ nâng tỉ số lên 2-0 của Wijnaldum - thì cũng chính tiền vệ người Hà Lan này đã 'bỏ túi' một cú đúp nhờ pha bật nhảy đánh đầu dũng mãnh. Thoáng chốc đã 3-0, vẻ mặt của Messi đã không còn chỗ cho sự lo lắng, thay vào đó là sự thất vọng. Các Cules bắt đầu liên tưởng tới pha đánh đầu của Kostas Manolas hồi năm ngoái khi ngước nhìn bảng điện tử...

Liverpool đã đưa cả 2 lượt trận về thế quân bình - việc duy nhất cả 2 đội cần làm nếu muốn có trong tay tấm vé chơi trận chung kết là ghi thêm 1 bàn thắng nữa. Trận đấu đang trở nên cao trào và nóng hơn bao giờ hết. Phút 79, Alexander-Arnold dùng tốc độ vốn có của mình để lẻn từ đằng sau ra, cướp đi trái bóng ngay trước chân của Jordi Alba. Trent đã nhanh trí đá bóng vào chân Alba để câu được một quả phạt góc khi thấy cơ hội để đưa trái bóng vào trong là không cao. Trong một thoáng các cầu thủ Barcelona đang tranh thủ thời gian bóng chết để thở, do cả trận đã phải gồng mình chống đỡ những pha hãm thành liên tục từ phía đội chủ nhà. Đôi khi cả một trận đấu, chỉ được định đoạt bằng khoảnh khắc 'ai tập trung hơn ai' như vậy, cậu bé nhặt bóng nhanh chóng ném trái bóng cho hậu vệ số 66 của Liverpool, cầu thủ trẻ người Anh lập tức đặt nó xuống chấm phạt góc, trọng tài thổi còi, TAA liếc nhìn Divock Origi, số 27 dường như hiểu ý của người đồng đội mình, liền di chuyển vào vị trí thuận lợi để Alexander-Arnold căng ngang, trong lúc cả đội hình Barcelona còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy Origi đệm bóng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Ter Stegen. Tất cả những diễn biến đó, từ lúc trái bóng lăn hết đường biên ngang, chỉ diễn ra trong tích tắc. Về tình, có thể nhiều người sẽ nghĩ sự lọc lõi, tinh ranh và thông minh của TAA là trò trẻ con, trò cơ hội, là chơi không đẹp. Nhưng về lý, khi trọng tài đã cất còi, tức là bàn thắng đó của tiền đạo người Bỉ hoàn toàn hợp lệ. Vậy là chẳng còn ai nhớ đến chiến thắng giòn giã 3-0 của Barca trước Liverpool ở trận lượt đi nữa. Các Cules và các cầu thủ đội khách bị nhấn chìm vào trong một nỗi buồn khó tả, một trận thua quá đỗi cay đắng. Bàn thắng của Divock như nhát dao kết liễu số phận của đội bóng xứ Catalunya và cứa vào tim những người hâm mộ của họ. Barca ngậm ngùi rời Anfield trong một đêm ác mộng kinh hoàng, ngập tràn nước mắt. Sự thật phũ phàng được phơi bày. Khắp 4 khán đài của SVĐ Anfield là sự vỡ òa trong cảm xúc, họ cùng nhau khoác vai hát bản anh hùng ca 'You'll Never Walk Alone', và quả đúng vậy, các CĐV của 'The Kop' chưa bao giờ để các cầu thủ của họ phải 'Walk Alone'...

Kép phụ Divock Origi và Gini Wijnaldum là 2 người được tung vào sân ở trận đấu này. Nhưng Origi đã có 1 màn trình diễn làm người ta vơi đi nỗi nhớ Firmino và Mo Salah. Gini được trả về chơi tiền vệ trung tâm theo đúng sở trường của mình sau khi tỏ ra không thật sự thích hợp với vị trí số 9 ảo, số 5 của Liverpool cũng cho thấy anh không thoải mái khi phải trám vào vị trí mà Firmino để lại. Nhưng không phụ sự tin tưởng của Jurgen Klopp và sự kỳ vọng của NHM, cả Origi và Wijnaldum đều đã san sẻ làm thay phần việc của Roberto, đó là ghi bàn. Đặc biệt phải kể đến màn trình diễn chói sáng của tiền đạo 24 tuổi - khi cả trận anh chỉ tung ra 2 cú sút, nhưng đều trở thành 2 bàn thắng cực kỳ quan trọng với CLB chủ quản của mình. 
II. ERNESTO VALVERDE VÀ CÂU CHUYỆN THÁI ĐỘ QUAN TRỌNG HƠN TRÌNH ĐỘ
Barca đã không thua Liverpool nếu xét trên khía cạnh chiến thuật mà nó đến từ những sai lầm cá nhân. Thứ Barca thua là thái độ! Khi 'Lữ đoàn Đỏ' nhập cuộc với một khao khát chiến thắng cháy bỏng thì phía bên kia chiến tuyến lại là 1 Barcelona chủ quan, hời hợt. Khi bị dồn ép, Barcelona cũng đã có những lời đáp trả hết sức nguy hiểm. Nhưng trong một ngày mà một tập thể thi đấu quá chủ quan và ỷ lại, một sự rệu rạc thấy rõ từ cách các cầu thủ đội khách đi bộ quá nhiều. Thì chỉ có 3 điểm sáng duy nhất trong đội hình của 'El Blaugrana'. Đó là Arturo Vidal - người chơi xuất sắc nhất hiệp 1, Sergio Busquets - người vẫn thường đưa ra những quyết định chớp nhoáng, đơn giản nhưng hiệu quả và thông minh, cuối cùng không ai khác chính là Lionel Messi - như thường lệ. 

Leo vẫn là người cố gắng gồng gánh một đội hình thi đấu thiếu sức sống, anh vẫn có những pha rê dắt lắt léo làm các cầu thủ Liverpool không còn sự lựa chọn nào khác phải phạm lỗi, bên cạnh đó là những keypass sắc lẹm ở 1/3 phần sân cuối cùng của đối phương. Nhưng đội trưởng quá cô độc!

Arturo Vidal là người xông xáo, năng nổ nhất đội hình của Barca. Giữa những người đồng đội thi đấu chậm chạp, thì cầu thủ 31 tuổi vẫn luôn luôn nhiệt huyết, máu lửa, xoạc bóng, tắc bóng, va chạm, làm tất cả để bóp nghẹt tuyến giữa của Liverpool. King Arturo là ngôi sao sáng nhất trong hàng tiền vệ của ông Valverde. Tiền vệ người Chile mang cái chất Nam Mỹ rất riêng của mình. Nhưng đáng tiếc thay, 3 cánh én gồm M10 - Busi - Vidal không thể tạo nên 1 mùa xuân nơi xứ sở sương mù. 

Barcelona đá với sơ đồ 4-4-2 khi không có bóng. Y hệt như trận đấu lượt đi, Vidal được đẩy ra hẳn về biên phải, Philippe Coutinho lùi về chơi cùng hàng tiền vệ như 1 tiền vệ cánh trái. Nhưng đêm qua là một ngày thi đấu quá mất tập trung và tệ hại của hàng phòng ngự! Hãy nhớ lại bàn thắng mở tỉ số ở phút thứ 6, Jordi Alba đã nghĩ gì khi đánh đầu một cách quá bất cẩn như vậy? Sadio Mane đã nhanh chóng lao lên tận dụng khoảng trống giữa trung vệ lệch trái và Alba để chuyền cho Jordan Henderson, cặp trung vệ Gerard Pique - Clement Lenglet đã chơi rất ổn ở trận lượt đi để 1 tiền vệ trụ mang thiên hướng phòng ngự rê dắt qua mặt một cách dễ dàng? Hậu vệ người TBN đã có 1 ngày thi đấu tồi. Vài lần ít ỏi Jordi thể hiện sự ăn ý của mình với Messi không thể làm người ta thôi nhớ đến 2 sai lầm trực tiếp dẫn đến 2 bàn thua của anh. Sai lầm thứ 2 là số 18 đã lóng ngóng, xử lí thiếu quyết đoán để mất bóng vào chân Alexander-Arnold một cách quá hớ hênh. Gerard cao 1m94, Clement cao 1m86, vậy chọn vị trí, quan sát ra sao mà lại đứng im nhìn trong ngỡ ngàng, 2 chân như bị chôn xuống đất, thậm chí còn không kịp nhảy lên không chiến với Wijnaldum trong bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0? Một lão tướng dày dặn kinh nghiệm như Pique đã chỉ huy hàng phòng ngự của mình ra sao trong bàn thua cuối cùng, khi cả đội đứng yên cho Origi thoải mái đệm bóng ấn định tỉ số 4-0? Một bộ mặt hoàn toàn tiêu cực so với màn trình diễn của họ ở trận lượt đi!

Ở mặt trận tấn công, Barca chơi với sơ đồ 4-3-3 (4-1-2-3) khi có bóng, với Sergio Busquets là người chơi thấp nhất. Không rõ vì lý do gì Busi lại không chủ động lùi sâu về vị trí của 1 trung vệ giữa và chơi bên cạnh 2 trung vệ lệch là Lenglet và Pique như ở trận lượt đi nữa. Mà Sergio chỉ hoạt động chủ yếu ở khoảng ngang sân giữa bộ tứ vệ và hàng tiền vệ. Việc này cũng khiến cho Barcelona rất khó triển khai bóng lên phía trên để tổ chức tấn công, do như đã nói ở trên, các cầu thủ Liverpool di chuyển rất nhiều để tạo quân số nhằm pressing sớm từ khi bóng còn đang ở phần sân nhà của đội khách. Hơn nữa, 'The Kop' thi đấu với 1 tinh thần máu lửa và chẳng còn gì để mất, họ đã làm các cầu thủ Barca bị 'ngợp'. Nhiều đường chuyền quan trọng của Ivan Rakitic bị 'sai địa chỉ', 'El Blaugrana' gặp quá nhiều trở ngại trong việc luân chuyển trái bóng lên phía trên. Ngoài áp lực trong sân cỏ phải chịu từ các cầu thủ đội chủ nhà, phía Barca còn phải chịu một áp lực vô hình nhưng khổng lồ tới từ các CĐV khắp các khán đài sân Anfield, CĐV Liverpool nổi tiếng cuồng nhiệt, họ luôn sẵn sàng la ó mỗi khi bóng tới chân Suarez hoặc Coutinho. Họ không trầm trồ trước những đường chuyền sắc sảo của Messi, người ta chỉ thấy được những tiếng vỗ tay, hò reo, cổ vũ khi có bàn thắng và khi Jordan Henderson đứng dậy thi đấu tiếp sau mỗi pha va chạm tưởng chừng như anh bị chấn thương. Coutinho gần như 'tàng hình' suốt cả trận, tiền đạo người Brazil tỏ ra vô hại khi bị Alexander-Arnold và Henderson vô hiệu hóa hoàn toàn. Messi quá cô độc do không có người giúp anh làm bóng, Suarez luôn luôn bị kèm cặp và 'chăm sóc cẩn thận'. Có những khoảnh khắc, Messi đã phải hoán đổi vị trí với Vidal, Vidal chơi như 1 tiền vệ con thoi thực thụ, lên công về thủ không biết mệt mỏi, còn sở dĩ lý do Messi phải chơi thấp tới như vậy là do Barca quá bế tắc trong việc tìm cách tịnh tiến bóng. Không phải là Barca không có cơ hội, mà là trong 1 vài cơ hội hiếm hoi, thì Alisson là người nói không! Thủ môn đắt giá thứ nhì thế giới - người cũng đã làm nản lòng các chân sút bên phía Barca ở sân Olimpico năm ngoái đã có một màn trình diễn bùng nổ ở cuộc chạm trán đêm qua. Sau cùng là cách xử lý thế trận khá khó hiểu của HLV Ernesto Valverde, ông rút 1 người thi đấu gần như hay nhất đội thay bằng Arthur Melo - một người có thiên hướng kiểm soát bóng, nhưng không có thiên hướng tấn công để tìm kiếm bàn thắng - thứ mà Barca đang rất cần, cũng không có thiên hướng phòng ngự? Ý đồ của Valverde là gì? Thực ra, cũng nhờ Arthur mà đội khách có khoảng gần 30 phút cuối hiệp 2 Barca điều tiết nhịp độ trận đấu theo ý mình, nhưng có lẽ các Cules khi xem 30 phút ấy, ước người được đá chính là tiền vệ người Brazil chứ không phải 1 Rakitic thi đấu dưới phong độ và để Busquets gồng mình chống đỡ như vậy!

3. KẾT: 
Danh hiệu vô địch La Liga không đủ sức nặng để có thể cứu vớt những toan tính sai lầm của Ernesto Valverde. Khi ông thua một đội bóng có nhân lực mỏng như Liverpool và thua theo 1 cái cách quá đau buồn! Tương lai của Coutinho sẽ ra sao? Messi sẽ phải rơi thêm bao nhiêu giọt nước mắt, sẽ phải đợi chờ thêm bao nhiêu năm nữa để mang được chiếc cúp tai voi danh giá về Nou Camp? 

Tái bút: Tại sao tình huống này Jordi Alba lại không sút luôn mà chuyền ngược lại làm khó Messi? Một quyết định cẩn thận thái quá tới mức khó hiểu và không hiệu quả