Ca thôi miên này, chúng tôi may mắn được chứng kiến hành trình xuyên suốt, rất thú vị của một linh hồn mới xuống trái Đất được 5 kiếp.
E gái chủ thể đã đưa 2 nhà trị liệu chúng tôi du hành khắp các mặt trận không thời gian. Chúng tôi xin tóm tắt lại kịch bản các kiếp sống để các bạn có thể thấy được thôi miên hồi quy mang lại những giá trị thiết thực như thế nào.
Không chỉ mở ra một cách chân thực những sự kiện lịch sử có thật, mà còn rất nhiều thông tin có giá trị vượt ra ngoài hiểu biết hạn hẹp trong sách vở. Những tri thức, những nền văn minh cổ xưa của loài người, hay sự phát triển khoa kĩ vượt trội của những hành tinh xa xôi trong vũ trụ huyền bí mà con người vẫn chưa khám phá được.
Chúng ta - những con người Trái Đất, bị giới hạn trong thân xác vật lí, chỉ mới thấy được phạm vi nhỏ hẹp thông qua 5 giác quan và tưởng rằng Trái Đất là nơi duy nhất có sự sống. Đã đến lúc chúng ta nên bước ra, thoát khỏi sự kìm hãm của cái giếng nhỏ bé này để khám phá thêm nhiều tri thức mới.
Điều thú vị hơn, trong ca này chúng tôi được thâm nhập vào cảnh giới linh hồn khi kết thúc kiếp sống ở thể vật lý, đến với nơi tạm gọi là trạm nghỉ ngơi từ đó nạp năng lượng chuẩn bị cho một cuộc nhập thể mới
( điều này hoàn toàn trùng khớp với những tư liệu mà chúng tôi từng đọc trong nhiều quyển sách viết về thế giới linh hồn của những nhà hồi quy nổi tiếng thế giới)

Trước khi tới Trái Đất em là cư dân của  một hành tinh có sự sống khá phát triển. Em tên Alina, người ngoài hành tinh cao lớn, hành tinh của em màu da màu cam, hành tinh phát triển và hiện đại, bầu trời màu tím, có 1 tháp cao chuyên phát năng lượng cho cả hành tinh. Sự vận hành hoạt động nơi đây đều thông qua trí não, họ ko ăn uống, chỉ hấp thụ và chuyển hoá năng lượng để sinh tồn.
Em và cùng đồng đội của mình làm nhiệm vụ trên một phi thuyền( con tàu hình cá voi, trũng, được vận hành bằng tâm trí), nhiệm vụ của nhóm này là đi khám phá các hành tinh khác, thu thập nguồn thông tin dữ liệu.Trong một lần đi thu thập thông tin em và nhóm bạn của mình đã nhìn thấy Trái Đất, từ vị trí quan sát của mình nhóm em thấy Trái Đất còn rất sơ khai,  nhìn từ nơi e đứng Trái Đất có một mầu xanh nước biển, đó là một nơi có hệ sinh thái rất đặc biệt, nhóm bọn e rất thích thú. Nhóm em về báo cáo lại với người chỉ huy và ngỏ ý được đi khám phá Hành trinh xinh đẹp đó nhưng bị phản đối, cuối cùng mọi người đã lén lút trốn đi.
Nhóm 6 người bọn em quyết định đi tới khám phá Trái Đất( theo như mô tả của e hệ sinh thái TĐ lúc đó rất đẹp, rất đáng để nghiên cứu, TĐ khi còn sơ khai với màu xanh biển tuyệt đẹp). Chuyến đi đến TĐ bị sự phản đối của hội đồng, Cả nhóm chui qua 1 lỗ giống lỗ đen, cảm giác đi qua lỗ đen đó rất áp lực và khó thở.
Khi e cùng đồng đội đáp xuống, cảnh đầu tiên trông thấy khiến cả nhóm vỡ oà: cánh đồng cỏ cao 3m, bầu trời màu đỏ, kim tự tháp bằng đá. Đi khám phá vào trong nữa, e thấy một thành phố có kiến trúc bằng đá với các hòn đá chồng lên nhau rất kiên cố và chắc chắn. Con người thời đó thân hình rất cao to,ngón tay bè ra, ngón chân có màng, da vàng, giữa trán có dấu đỏ, họ thờ thần lửa Amora. Có trẻ e, người già, phụ nữ( tai hơi dài, ko có ngực, mặc khố). Họ sinh sống dưới hình thức bộ lạc, nhóm e nấp trong bụi cây để quan sát cảnh họ sinh hoạt( họ đang tế một loài bò sát da sần sùi sau đó ăn chúng).
Quang cảnh buổi tối trên TĐ thời kì đó rất tuyệt diệu, bầu trời màu tím, hàng ngàn sao băng đang lướt qua. Khi nhìn thấy vị tù trưởng của bộ lạc kia, e có một sự ngưỡng mộ, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng(người đó cũng là chồng ở kiếp hiện tại). Sau chuyến thám hiểm, cả nhóm quay lại phi thuyền để hấp thụ năng lượng và trở về thì e thấy dung nham trào ra từ ngọn núi lửa, nhưng may mắn là những con người ở bộ lạc ấy đã biết trước điều đó và họ tiến hành di cư đi nơi khác.
 Khi trở về hành tinh quê hương e bị bố mắng nhưng trong lòng lại mãn nguyện về chuyến du hành, e nảy sinh một loại cảm xúc đặc biệt với hành tinh Trái Đất ấy, e tâm tâm nguyện nguyện khi kết thúc kiếp sống ở hành tinh quê hương e sẽ đầu thai về TĐ.

CUỘC HÀNH TRÌNH TRÊN TRÁI ĐẤT
Khi kết thúc kiếp sống của cô gái Alina, e thấy mình là một trường năng lượng, e là một khối sáng như 1 cái bóng đèn, em di chuyển xuống trái đất, e nhìn thấy 1 vầng sáng phía trên mình, nhưng e muốn đi xuống trái đất vì tò mò.
Chúng tôi đã sắp xếp lại theo trình tự thời gian các thông tin nhận được trong ca và có được một hành trình khá thú vị của linh hồn em khi tới Trái Đất.
Minh Anh (Trung Quốc) - Linh hồn - Kristina (Châu Âu) - Lợn Rừng - Việt Nam (kiếp hiện tại).

Kiếp đầu tiên:
Trung Quốc, chủ thể tên Minh An. Em lớn lên với tình yêu thương của bố mẹ và bà nội. Chi tiết đáng giá ở kiếp này là e gặp người chồng của kiếp hiện tại với thân phận Trương Tướng Quân – hai người yêu nhau thắm thiết, mẹ chồng ở kiếp đó với sự soi mói hay bắt bẻ e lại là mẹ ruột của e ở hiện tại. Và 2 cô chị cùng cha khác mẹ( chị đầu liên hệ với mẹ chồng và chị 2 liên hệ với người thầm yêu chồng) luôn đố kị với mọi thứ e có. Đây là kiếp tổng hợp cũng là kiếp sống giải đáp mọi khúc mắc cho những đối kháng, xung đột. Giải thích rõ nguyên nhân gây nên nhiều bất hoà trong các mối quan hệ ở kiếp sống hiện tại.

Kiếp thứ 2:
Kết thúc kiếp đầu tiên,chúng tôi để e tự đánh giá tổng kết một lượt từ đó rút ra những bài học quan trọng liên quan đến kiếp sống vừa trải nghiệm. Em quay trở về thể linh hồn, E được gặp vị thầy hướng dẫn tâm linh của mình, ngài hiện thân trong hình dáng Phật Riboche( e là người tu Mật Tông), thầy tiết lộ e có hằng hà sa số các kiếp sống khác trong vũ trụ,  em háo hức kể với Thầy về những điều e đã được trải nghiệm.
Sau khi gặp VTTL, e di chuyển về nơi với rất nhiều ánh sáng, e gặp nguồn năng lượng chói sáng có nhân dạng Mẫu Tara - tay cầm bông sen trắng, ngồi trên đài sen lơ lửng giữa không trung, e thấy rất bình yên và hạnh phúc khi ở gần Ngài, e vui vẻ chia sẻ trải nghiệm đẹp đẽ trong kiếp sống vừa qua cho Ngài, nghe xong Ngài mỉm cười hiền từ và ân cần giảng giải cho e: “ con cần trải nghiệm nhiều hơn nữa, luôn luôn ban rải tình yêu thương, tìm ra con đường đúng đắn nhất để giúp mọi người”.

Kiếp thứ 3:
Em thấy mình đang ở trong bụng mẹ, suốt quá trình nằm trong bụng người mẹ, e cảm nhận được sự yêu thương và ấm áp từ mẹ, niềm vui từ bố, và e ra đời trong niềm hân hoan của bố mẹ, em vô cùng phấn khích. Bố mẹ e đều là những Bá Tước thời phong kiến Châu Âu. E tên Kristina. Sau biến cố xảy ra năm e 14t, e đã gặp người chồng tương lai của e( là một người có địa vị rất cao ở một quốc gia khác, đồng thời đó cũng chính là vị tù trưởng năm xưa, người chồng ở kiếp Trung Quốc và cũng là chồng hiện tại của e trong kiếp này).
Cuộc chiến mà e thấy ở kiếp Châu Âu, thân phận của e đã được chúng tôi xác minh rõ và khớp với số liệu mà e nhận được qua ca thôi miên( chủ thể chưa từng xem phim ảnh hay đọc các tin tức liên quan về những dữ liệu này).
Kết thúc cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với vị thầy sau khi rời bỏ thân xác vật lí ở kiếp sống Kristina, e trở về trần thế, nơi có người chồng ở kiếp sống Châu Âu. E đi vào giấc mộng của a và nhắn nhủ sẽ chờ a( nếu các bạn để ý kiếp nào 2 nhân vật này cũng gặp nhau
). E lang thang tận hưởng cảnh đẹp ở nhiều nơi trên Trái Đất trong hình thái linh hồn(vì e muốn chờ người chồng trở lại, rồi cùng nhau đầu thai trải nghiệm kiếp sắp tới). Nhưng rồi e lại nảy lên một ý tưởng mới mẻ, trong lúc chờ đợi LH người chồng, e quyết định đầu thai trải nghiệm mới đầy bất ngờ và thú vị.

Kiếp thứ 4 ( kiếp con lợn):
Linh hồn e lơ lửng trên núi và gặp một con lợn rừng đang mang thai, trong suy nghĩ giản đơn, tò mò, vô tư, e muốn trải nghiệm kiếp sống làm lợn. E nhập thể vào lợn con ở trong bụng mẹ, sau một thời gian lợn mẹ thai nghén, lợn con ra đời. Bé lợn rừng trong kiếp sống này rất thích khám phá, hoà mình vào thiên nhiên để tận hưởng những trải nghiệm, niềm vui mà cuộc sống con người với những suy nghĩ phức tạp ko thể có.
Tuy kiếp sống ngắn ngủi nhưng e đã có những trải nghiệm sâu sắc, e biết yêu thiên nhiên hơn, sống hoà vào tự nhiên và hoà bình với động vật.
Kiếp sống là con lợn rừng là một kiếp ngắn ngủi e đã chọn để trải nghiệm trong lúc đợi  LH người chồng ở kiếp sống thứ 3 (kiếp sống ở Châu Âu), để hai người cùng nhau tới và trải nghiệm kiếp sống hiện tại (Kiếp thứ 5- Việt nam)
Trên đây là tổng kết toàn bộ những kiếp sống của chủ thể trong ca trị liệu. E là một linh hồn đã có nhiều kiếp sống ở vũ trụ nhưng lại là một linh hồn mới trên hành tinh Trái Đất.
Qua ca thôi miên, chúng ta thấy hành trình của linh hồn đều là sự lựa chọn, có chủ đích của chính linh hồn ấy. Sự lựa chọn những bài học khác nhau, qua mỗi thân phận khác nhau thể hiện trong từng kiếp sống sẽ giúp linh hồn có được nhiều trải nghiệm từ đó tiến hoá hơn. Đây là hành trình vô tận và luôn có những diễn biến mới mẻ, thông qua đó linh hồn có thêm kinh nghiệm để trưởng thành hơn.
Nếu bạn cảm thấy cuộc sống là những chuỗi ngày buồn tẻ vô vị, chúng tôi mong bạn hiểu được rằng chính các bạn chứ không ai khác,đã vô cùng háo hức, phấn khích khi lựa chọn các kiếp sống cho chính mình để trải nghiệm và học hỏi.
Không có cuộc đời nào là vô nghĩa, cũng không có kiếp sống nào là thất bại. Sự vô nghĩa, thất bại là ý kiến chủ quan đến từ ý thức vô minh, ý thức luôn nghĩ rằng mình là một thực thể tách rời khỏi dòng chẩy của Vũ trụ.
Muốn hiểu tường tận ý nghĩa và bài học mà linh hồn bạn chọn trải nghiệm thì hãy hướng mình vào bên trong để tìm kiếm. Nếu mãi lo hướng ra bên ngoài bạn chỉ luôn nhận về những câu trả lời chán chường.
Hãy tự biết đặt những câu hỏi như:
+ Tôi là ai?
+ Tôi đến với kiếp sống này để làm gì?
+ Linh hồn tôi muốn học hỏi những điều gì?
+ Đến hiện tại tôi đã làm tốt vai trò và nhiệm vụ của bản thân tôi chưa?
Chúc các bạn thật nhiều niềm vui, hân hoan trên hành trình tận hưởng những trải nghiệm mà linh hồn bạn đã lựa chọn thông qua các vai diễn.
Nhiều bạn hỏi chúng tôi, làm sao để có được những trải nghiệm như vậy, làm sao để biết được điều tôi thấy ko phải là do tưởng tượng???
Câu trả lời rất đơn giản: khi bạn đặt niềm tin vào chính mình,khi bạn kết nối được với bản thể linh hồn trong sáng, thuần khiết, hiểu biết, khi bạn cởi bỏ sự hạn hẹp trong tâm trí, trong những quan niệm cũ, trong những hệ thống niềm tin cũ để tiếp nhận những tri thức mới, khi bạn đã sẵn sàng cho sự thay đổi toàn diện về tâm thức. Bạn muốn du hành đến nơi nào, muốn tìm hiểu điều gì là việc trong tầm tay

CA TRỊ LIỆU ĐƯỢC THỰC HIỆN BỞI GIÁC HOA VÀ HƯƠNG BELLA CÙNG VỚI SỰ HỖ TRỢ  TỪ CÁC VỊ THẦY TÂM LINH.
                                            ~ Nguồn: Hương Bella - Group Khoa Học Tâm Linh ~