Hi, chỉ là nữa đêm muốn nói cho thỏa để mog được lấp đầy cái cảm giác trống rỗng để được đi ngủ thôi.
Cuộc sống của 1 thằng thanh niên 22 tuổi "đại trà" thì chắc mọi người đều biết. Đã tốt nghiệp hay sắp tốt nghiệp, tay trắng, chưa có gì chắc chắn, bạn bè mỗi người mỗi mối lo riêng. Thằng nào có người yêu rồi thì có mối lo phải duy trì mối quan hệ, thằng chưa có thì lại lo tìm ra cho có không lại tủi thân.
Nhiều lúc cảm thấy chơi vơi, rỗng tuếch, chênh vênh. Đôi lúc chỉ muốn phóng xe thật nhanh trên đoạn đường thật vắng, để gió táp vào mặt, lùa vào kẻ tóc mang tai, sương đêm đọng lại trên sóng mũi hay là do khóe mắt chợt cay cay, cái khí lạnh ban đêm ấy ngập vào lồng ngực. Để rồi khi dừng lại ta lấy khói thuốc làm ấm thân, mọi thứ trước mắt nhòe đi không vì lí do gì. Wao!!
Hoặc đơn giản hơn là kiếm cái chỗ nào thật đẹp, kiếm người nào mà ta có thể thấy thoải mái khi cạnh bên và Marijuana thôi!!!