Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang chơi thể thao, sân vận động và ngoài trời

Borussia Dortmund hơn một tháng trước vẫn đang sống trong sự thăng hoa khi tràn trề cơ hội vô địch Bundesliga sau 8 năm chịu sự áp bức của Bayern Munich cùng cơ hội tiến sâu tại Champions League. Mọi thứ khi ấy đều là màu hồng với đội bóng vùng Ruhr. Nhưng chỉ sau một tháng, Dortmund chìm sâu trong khủng hoảng khi bị đại kình địch xứ Bavaria san bằng điểm số tại giải quốc nội, đồng thời bị Tottenham Hotspurs đá bay khỏi cúp C1 với tổng tỉ số 4-0.
Mọi thứ bắt đầu tưởng chừng chỉ là sự sảy chân nhẹ của Die Borussen (biệt danh của Dortmund) khi họ hòa 1-1 trên sân của Frankfurt ngày 2/2/2019. Kể từ đó tại Bundesliga, họ chỉ thắng 1, hòa 3 và thua 1. Khoảng cách 7 điểm của đội bóng vùng Ruhr đã bị Bayern đuổi kịp điểm số và chỉ đứng đầu nhờ hơn vỏn vẹn 2 bàn thắng ghi được so với đại kình địch.
Bết bát tại giải quốc nội, ở đấu trường châu Âu, Die Borussen cũng không khá khẩm hơn khi lượt đi vòng 16 đội bị Tottenham thắng đến 3 bàn không gỡ. Dù rạng sáng nay Dortmund tỏ ra khá quyết tâm nhưng hàng phòng ngự hai tầng mà Pochettino giăng ra đều làm nản lòng các chân sút đội bóng Vàng Đen, đặc biệt trong một ngày mà thủ thành Hugo Lloris thi đấu quá xuất sắc. Tottenham chỉ cần thực hiện tấn công vỗ mặt vào hàng thủ dâng cao của Dortmund, Harry Kane ghi bàn, Dortmund chính thức sụp đổ tại đấu trường châu Âu.
Sự sa sút không phanh của đội bóng vùng Ruhr đến từ lực lượng nhân sự. Khi mà tình hình nhân sự không quá dày thì việc phải bung sức cho quá nhiều đấu trường là điều không thể. Việc phải thi đấu với một cường độ dày đặc ở nhiều mặt trận trong khi những cầu thủ quan trọng liên tục chấn thương và không thể thi đấu dẫn đến sự sa sút phong độ của Dortmund so với giai đoạn đầu mùa giải.
HLV Lucien Favre đã phần nào bộc lộ những hạn chế trong giai đoạn khủng hoảng của Dortmund. Chiến lược gia người Thụy Sỹ gần như không có sự thay đổi đáng kể về mặt chiến thuật cũng như con người để tạo sức bật cho BVB vượt qua giai đoạn khó khăn. Vấn đề thay người trễ và thiếu hiệu quả của Favre dẫn đến một Dortmund bị động, bất lực và thiếu quyết đoán.
Thêm vào đó, ngôi sao người Bỉ Axel Witsel đang cho thấy dấu hiệu đi xuống sau nửa mùa giải thăng hoa cùng đội bóng vùng Ruhr. Witsel được ví như “lá phổi” của Dortmund, một khi lá phổi ấy sung sức, Die Borussen liền bay bổng, nhưng khi “lá phổi” ấy bị “viêm”, lập tức đội bóng áo Vàng Đen phải trả giá. Việc HLV Favre sử dụng cầu thủ người Bỉ đến mức “quá tải” đã khiến Witsel hỗ trợ phòng ngự không tốt và hỗ trợ tấn công cũng không nét như trước, trong khi anh vẫn là cầu nối giữa hàng thủ với hàng công Dortmund.
24 vòng đấu Bundesliga diễn ra, Witsel không vắng mặt trận nào và đến 23 trận anh đá chính. Ở Champions League, Dortmund thi đấu 8 trận thì đến 7 trận Witsel chơi trọn vẹn 90 phút. “Vắt kiệt sức lực” đến mức này thì cả “máy móc” cũng không thể chịu nổi chứ đừng nói gì với một cầu thủ đã 30 tuổi.
Nhân sự mỏng cùng với chấn thương của nhiều trụ cột đã biến Dortmund từ thăng hoa đến chìm sâu trong khủng hoảng. Việc phải bung sức ở nhiều mặt trận khiến họ không thể tập trung vào một đấu trường và giải quyết dứt điểm dẫn đến sự sa sút phong độ của đội bóng vùng Ruhr. Ở mùa giải mà Bayern Munich cho thấy phong độ không ổn định tưởng chừng như là cơ hội để Dortmund đoạt lấy Bundesliga sau nhiều năm chờ đợi thì họ lại xảy chân trong giai đoạn rất quan trọng này. Một khi Bayern đã “vào guồng” thì Dortmund sẽ rất khó có cơ hội để vượt qua đại kình địch. Còn chờ điều gì mà không tập trung vào giải quốc nội để giành lấy chức vô địch sau nhiều năm chờ đợi phải không Borussia Dortmund?
Biên tập: Minh Tài.