LẤY LÒNG BẤT KÌ AI CHỈ VỚI 1 TẤM THẺ - VĂN HOÁ BÁI THIẾP – ĐỈNH CAO GIAO TIẾP CỦA NGƯỜI PHƯƠNG ĐÔNG XƯA
“Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời”...
“Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời”
Cách để giàu có mãi muôn đời

Cảm xúc của lần đầu tiên gặp gỡ sẽ là cảm xúc được duy trì mãi về sau. Nếu ngay từ đầu bạn đã thất thế và vô dụng trong mắt người khác, bạn sẽ mãi mãi không bao giờ là một với người ta được.
Ví dụ nhé, bạn tán tỉnh một cô gái, lần đầu tiên gặp mặt bạn bị cô ấy nhờ làm việc này việc kia, cô ấy là người đưa ra các mệnh lệnh, còn bạn là người tuân lệnh, vậy thì bạn có thể biết rằng, từ giờ về sau cô ấy sẽ ra mệnh lệnh cho bạn như một lẽ đương nhiên. Bạn không còn cơ hội lật ngược tình thế nữa.
Trước khi gặp ai đó, ở phương Tây người ta đưa danh thiếp, danh thiếp cho biết “tôi là ai”, tôi được định vị như thế nào giữa cuộc đời. Ví dụ: Tổng giám đốc A, chuyên viên B.
Người phương Đông thì có một lựa chọn khác. Chẳng hạn, chúng ta rất quen với những danh xưng danh hiệu kiểu như “Đệ nhất sơn trang”, “Thiên hạ vô song”, “An Nam kì nữ”. Một cái tên cho biết tầm mức của người ta, đấy là dấu ấn thứ nhất. Nhưng dấu ấn này chưa mang lại điều gì, chưa đến lúc để kết nối.
Kết nối là khi người với người chạm được vào nhau.
Bạn nghĩ chạm vào nhau là gì? Nắm tay? Gặp và nói chuyện với nhau? Không. Chỉ cần ý nghĩ hướng đến nhau thôi. Còn gì lãng mạn và mạnh mẽ hơn hai người không ở cạnh nhau mà vẫn nhớ nghĩ về nhau?!
Làm thế nào để qua một sự kết nối đã khiến người khác nghĩ nhớ về mình? Đó chính là đưa cho họ BÁI THIẾP.
“Ở phương Đông, để làm quen với một người, người ta không gửi cardvisit, người ta gửi BÁI THIẾP, THIẾP trong truyền thống phương Đông gắn với truyền thống chữ nghĩa. Thời cổ, chưa có giấy, chữ viết lên lụa gọi là Thiếp. Bản rập chữ lấy từ bia đá gọi là thiếp. Một đoạn văn trích ra làm đề thi gọi là thiếp.
Thiếp gắn với con chữ - người ta dùng chữ để thể hiện mình.
BÁI có nghĩa là chào
BÁI THIẾP là tấm thiếp chứa đựng lời chào, thăm hỏi, và trong đó phải có một LỜI HẸN” (Fb Marketing For Loser)
Bạn cần cụ thể hơn? Có ngay!

Có một hệ thống danh xưng và biểu mẫu bái thiếp đã được sử dụng vô cùng xuất sắc đã được sử dụng trong các tác phẩm của nhà văn Ưu Đàm Hoa, bộ truyện kinh điển của nền văn học Việt Nam mà nếu không đọc thì chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều.
Tôi xin giới thiệu một số đoạn có nhắc đến bái thiếp cho mọi người cùng xem:
“Vạn Tú Hoa Viên quá nổi tiếng nên đã làm lu mờ tòa Chu Gia Trang ở cạnh đấy. Đây chính là nơi cư trú của Tây Thục Nhất Hùng Chu Điện Kiệt. Họ Chu đã lục tuần, chưa gác kiếm nhưng lao vào việc kiếm tiền đã mười năm nay. Ngoài Vạn Tú Hoa Viên, lão còn là chủ nhân của nhiều lầu quán và hiệu buôn trong thành!
Sáng nay, có một người khách lạ thúc ngựa đi ngang qua Vạn Tú Hoa Viên mà không ghé vào. Chàng ta thẳng lên Chu Gia Trang, xuống ngựa đưa bái thiếp cho tên gia nhân gác cổng. Khách lạ này là một thư sinh tuổi độ hai mươi lăm, hai mươi sáu. Chàng ta có dáng người gầy gầy, cao cao trông rất văn nhược. Bộ áo học trò bằng vải xanh thô nhưng rất sạch sẽ. Dung mạo chàng không đẹp, không xấu, chỉ vào hạng dễ coi. Tuy nhiên, đôi mắt sâu nằm dưới cặp chân mày chữ nhất kia luôn vui vẻ và tỏa ra ánh nhìn ấm áp, thân thiện - có lúc lại như phảng phất nỗi buồn sâu kín nào đó!
Hành lí của chàng chỉ vỏn vẹn có một tay nải nhỏ và một tráp gỗ đựng bút nghiên. Thư sinh chắp tay sau lưng đứng đợi, ung dung ngắm nhìn ngọn núi Ly Sơn ở phía xa xa!
Nửa khắc sau, tên gia nhân trở ra cung kính bảo: - Chu lão gia cho mời công tử nhập trang!” (Âu Dương Chính Lan)
Hay
“Âm Hồn Lão Quái đưa bái thiếp cho tên võ sĩ gác cổng. Lát sau, Âu Giang Thư Sinh ra đến. Thấy dung mạo Sương nhi, lão như bị sét đánh, đôi mắt yêu mị lóe sáng. Họ Cung cười ha hả:
- Không ngờ tệ trang hôm nay lại được tiếp ngọc giá của Đặng tiền bối. Xin mời vào trong để tại hạ được phụng bồi.” (Du Già Đại Pháp)
Hay
“Cuối tháng năm, hai người có mặt trước tổng đàn Ngũ Hành Bang ở Sơn Tây. Nam Cung Thái đã chuẩn bị bái thiếp, giao cho Mặc Đoạn Vân đưa ra. Trong thiếp chỉ có mấy chữ:
“Trường Bạch Sơn Kim Điêu Công Tử Mặc Đoạn Vân!” (Kim Giáp Môn)
Bạn thấy đấy, chỉ cần một chút dụng tâm, gửi cho người ta một bái thiếp là bạn đã có thể mở ra bao nhiêu điều khi kết nối với người ta.
“Ví thử, anh em nhận được một bái thiếp, đầu tiên, anh em không thấy tên người gửi, anh em thấy cái gì?
Một ngày vui vẻ nhé
Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi
Tôi làm sách - sách là tri thức – tri thức thuộc về bạn
Hãy gọi cho tôi nhé!
Bất cứ điều gì bạn cần!
Đấy, phương Đông phải làm Bái Thiếp!” (Fb Marketing for loser)
Hoặc bạn có thể tìm gặp tôi để cùng gặp nhau trò chuyện về tất cả mọi bí kíp. Hãy xem, tôi đang gõ cửa nhà bạn đây, nhận lấy bái thiếp của tôi nhé!
“Thiên hạ đệ nhất thiếu gia, thiếu chủ hoàn mỹ bang trộm cắp
Đã hoàn lương
Không gặp tối nay trộm hết sạch
Kí tên: Tư Mã Thừa Trinh”
Đấy, bạn sẽ gặp tôi chứ, đúng không ^ ^
-----
Lấy được lòng người, cứ thế ta giàu mãi muôn đời, thế đó!

Một số danh xưng đã được nhà văn Ưu Đàm Hoa sử dụng, xin gửi cho mọi người cùng tham khảo:
- Hỏa Chân Nhân Tây Môn Nãi
(Theo danh xưng thì Hỏa Chân Nhân là một đạo sĩ, và quả thực lão ta có búi tóc đạo gia và mặc đạo bào! Nhưng trước ngực áo trắng kia chẳng phải là hình bát quái hay thái cực, mà lại là một ngọn lửa đỏ rực. Da dẻ, râu tóc lão cũng có màu hồng rất quái dị! Hỏa Chân Nhân được coi là một trong những nhân vật khó chịu nhất võ lâm.
Tính tình lão ta cổ quái, thất thường và nóng như lửa. Ngoài võ công cao thâm, Chân Nhân còn là vua của hỏa khí. Những trái đảo Thiên Thần Đạn của lão có thể san bằng một ngọn đồi nhỏ, huống hồ gì da thịt con người. Vì vậy, cả võ lầm đều Kính nhi viễn chi, chẳng bao giờ dám đắc tội với Hỏa Chân Nhân cả!)
- Thiết Phiến Công Tử Bách Lý Tống Thu
- Động Bình Hồ Chủ Hiên Viên Đạo
- Chấn Thiên Kiếm Bàng Vạn Lý
- Nhất long: Lãnh Diện Thái Tuế Điêu Kim Cừu.
- Nhị Long: Sách Huyết Kiếm Điền Vạn Cổ.
- Tam Long: Độc Thủ Linh Hồ Đường Thái Bạch.
- Tứ Long: Phấn Diện Lang Tâm Đoàn Dục Ngữ.
- Ngũ Long: Thanh Y Kiếm Khách Đàm Nhân Chu.
- Lục Long: Trại Dương Tiễn Hoàng Thanh Đài.
- Thất Long: Vô Diện Yêu Cơ Địch Yến Bình.
- Bát Long: Truy Mệnh Kim Cang Đinh Trường Túy.
- Trường An Đại Mỹ Nhân Chu Thục Nghi
- Hoàng Hoa Ma Nữ Tây Môn Tử Quỳnh
- Sơn Đông Tử Phòng Từ Kính Nhan
- Tam Tuyệt Huyết Ma Thang Ưng
- Hồi Thiên Ông Quan Điểu Hào
- Bất Khả Trai Phan Thủy Phục
(Tư Mã Thừa Trinh)

Tâm lý học
/tam-ly-hoc
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất