LẮNG NGHE CÂU CHUYỆN VỀ DU HỌC HÀN QUỐC
Xin chào mọi người! Mình là tên là Hường - hiện đang là cô sinh viên năm 2 trường đại học DongA tại Busan Hàn Quốc. Thêm một chút background...
Xin chào mọi người! Mình là tên là Hường - hiện đang là cô sinh viên năm 2 trường đại học DongA tại Busan Hàn Quốc. Thêm một chút background là mình từng có cơ hội và cũng đang làm việc trong các công ty lớn và nhỏ chuyên về mảng du học Hàn. Vậy nên nhân ngày trời Busan mưa tầm tã, muốn ngồi xuống chia sẻ cho mọi người về những câu chuyện du học không phải ai cũng kể...
Nếu nhắc tới du học Hàn Quốc bạn sẽ nghĩ tới hình ảnh nào đầu tiên? Hình ảnh các nhóm nhạc idol thần tượng, những cô cậu du học sinh sang chảnh với quần áo đồ hiệu hay sự hào hoáng hoặc nên thơ của phong cảnh nơi đây... Ừm nói sao nhỉ vì tất cả điều đó là đều đúng nhưng chỉ là phần rất rất nhỏ! Thông thường các bạn sang đây đều bằng tiền bố mẹ vay mượn nên sau khi sang bạn nào mà phải đi làm trả nợ hay có nghĩa vụ gửi tiền về cho gia đình thì thực sự rất áp lực và không thể tập chung vào việc học. Một bài toán nhỏ là với chi phí trung bình đi du học khoảng 250 triệu VNĐ thì sẽ mất khoảng 1 năm để trả hết nợ với điều kiện phải để ra được 20 triệu mỗi tháng. Còn chưa kể tiền phí sinh hoạt cơ bản khoảng 10 triệu và đặc biệt tiền đóng học trung bình hằng năm lên tới 120 ~140 triệu/ năm v.v... Với nhưng cô cậu mới tốt nghiệp cấp 3 xong thì đây quả là một bài toán khó và thử thách lớn.
Mình mới được nghe kể lại câu chuyện về một bạn gái đã chăm chỉ như thế nào để có đủ tiền trả nợ và đóng học bên này. Cô gái đó bằng tuổi mình, đều sinh năm 2000 nhưng nhìn cô ấy có gì đó cứng rắn, mạnh mẽ và từng trải hơn. Bạn gái đó ban ngày thì đi học trên trường 4 tiếng, chiều về là tranh thủ ngủ khoảng 3 tiếng rồi lại bắt bus và tàu để tới công trường làm việc. Công việc là làm gì đó liên quan tới ô tô nên rất cực, đường đi xa mất tới cả gần 2 tiếng, làm vào mùa đông mà lại không có máy sưởi nên người như đóng băng, lại còn bị mấy chị người Việt bắt nạt. Nhiều lần đi học không dám ngồi cạnh bạn nào vì sợ người mình bị dính mùi của xưởng hay sợ bị nhìn thấy đôi tay từ khi nào đã bị dầu xe, vêt thương dây chằng chịt. Bạn bè thì xa lánh còn cô giáo thì lo sợ bạn sẽ vì chút đồng tiền mà trốn học để đi làm luôn. Chuyện học tiếng Hàn hay làm bài tập thì chắc cũng không cần bàn vì thời gian ngủ bạn còn không có. Bạn còn phải chăm chỉ đi làm để còn gửi tiền về cho gia đình, còn lo cho cuộc sống bên này nên cũng chẳng bao giờ có thời gian đi chơi cùng bạn bè hay đơn giản dành chút yêu thương bản thân mình. Nhưng mọi người ở Việt Nam vẫn luôn nghĩ rằng cô gái đó đang trải qua một cuộc sống màu hồng tại Hàn Quốc và luôn ghen tỵ vì điều đó...
Và mình biết đây chỉ là góc rất nhỏ trong một bức tranh lớn về du học Hàn Quốc. Câu chuyện về hòa nhập, việc làm thêm, bị phân biệt, bị quỵt lương,... còn rất nhiều thứ khác nữa. Mình xin tạm dừng ở đây và nếu có dịp sẽ kể các bạn nghe những câu chuyện khác nữa. ^^

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất