Tự nhiên nghĩ tính ra an ủi 1 ai đó tỏ tình thất bại dễ hơn nhiều so với an ủi khi họ vừa chia tay.

Hoàn toàn có thể đến bên con người vừa có em gái đó và nói:

-"Thôi, lần sau cua em khác, đời còn dài mà!".

Nhưng lại cũng cùng câu nói đó, đến bên 1 chàng trai vừa mới chia tay:

-"Thôi, lần sau chia tay con khác, đời còn............!"- là hôm đó có khi hình dạng của Trái đất lúc quay xung quanh Mặt Trời sẽ k còn hình tròn nữa, thiệt làm thử đi, coi có ăn cái dép vào đầu ko.

Tại sao mình lại nói đến chuyện này ấy hả, chậc, mọi thứ đều có câu chuyện của riêng nó.

Nãy đi ăn hủ tíu, kế một cặp tình nhân, tụi nó đang cãi nhau, thiệt, cái số ăn ở sao đó, lần nào ra quán ăn cũng gặp dân tình cãi nhau.

Giữa chừng con nhỏ vùng vằng bỏ về, ko biết tụi nó đã gặp chuyện vì mà cãi to lắm, con nhỏ mặt đẫm nước mắt, cơ mà nó vẫn kịp ăn xong tô hủ tíu, tính ra vẫn k tệ lắm.

Thằng con trai ở lại, úp mặt vào lòng bàn tay, vẻ mệt mỏi, tự nhiên thấy đồng cảm, mình cũng từng 1 lần vào hoàn cảnh giống nó, cái cảm giác chấm dứt 1 mối quan hệ khiến từng nơ-ron thần kinh như muốn đứt ra từng mảnh, con tim đập 1 cách rối bời, bao nhiêu kỉ niệm ngày còn bên nhau chiếm đầy tâm trí, nước mắt cũng trực tuôn ra mà ko thể kiểm soát được.

Giữa cái không khí trầm lặng đó thì hóa ra cuộc sống vẫn tiếp diễn 1 cách bình thường, vì mình nghe rõ ràng ông chủ quán hủ tíu tiến lại gần thằng đó:

-"1 tô 2 gói với 1 tô bình thường là 25k nha chú!".

Ko biết cái câu của ông chủ quán với của mình câu nào hay hơn nhỉ?