Chào mọi người, đây là lần thứ 3 em bị đánh và bị đuổi khỏi nhà. Những lần trước còn có họ hàng khuyên bảo và bố mẹ em cũng sợ ảnh hưởng đến công việc nên mới cho em về, nhưng lần này bố em quyết tâm không chu cấp cho em đi học nữa. Bố em cho em mang quần áo và đồ dùng cá nhân đi nhưng không cho mang điện thoại theo. Hiện em đang học đại học năm 2 nhưng hiện giờ tình hình dịch như thế này kí túc xá không mở cửa,phòng ở trọ được trả từ tháng 4, nay em không có chỗ nào để ở cũng không có điện thoại để liên lạc với bạn, bạn em người thì ở trọ xa trường, người thì ở quê chưa xuống. Mọi người cho em lời khuyên ạ.
P/s: em bị trẩm cảm dạng trung, lúc đánh em bố em cũng bảo em đi chết đi, giờ em cũng đang nghĩ đến việc chết quách đi cho xong