LÁ THỨ TƯ: BÀI THƠ TẶNG NGƯỜI
Đôi khi em muốn quay lại Vào ngày cất lời hỏi tên người là Để nắng lân la ở lại Tận chiều bóng đổ lần cầm tay nhau...
Đôi khi em muốn quay lại
Vào ngày cất lời hỏi tên người là
Để nắng lân la ở lại
Tận chiều bóng đổ lần cầm tay nhau
Đôi khi bước về phía sau
Mưa phùn trên mái hôn người mãi thôi
Tay người chạm nhẹ vào môi
Tình nay chớm nở như mùa cỏ lau
Buồn nỗi man mác phai phôi
Rảo bước qua đồi đất trời thấu chăng
Bên hồ nụ hôn trao vội
Liệu sau này có, người nhớ về.. em

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

