LÁ THƯ DPTK
Trong những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, lắng đọng lại chính là những quá khứ không thể trở về được. Mà cuối cùng khiến cho...
TIÊU CHIẾN GỬI TIÊM VIÊM
Trong những năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, lắng đọng lại chính là những quá khứ không thể trở về được. Mà cuối cùng khiến cho người ta cảm thán. Chính là những thứ mất đi mà không biết quý trọng.

Tiêu Chiến và con trai
Nhưng những thứ này vừa hay cũng là thứ chúng ta muốn con đi trải nghiệm bởi vì năm tháng ngông cuồng của tuổi trẻ, một đời cũng chỉ có một lần. Điều trân quý nhất thế gian không phải là những thứ không lấy được và đã mất đi. Mà là thứ bây giờ có thể nắm chắc. Chúng ta sống trong một thế giới phức tạp mà tràn đầy bất đắc dĩ.
Trên thân gánh vác rất rất nhiều trách nhiệm và sứ mệnh có lúc chúng ta xử lý không thỏa đáng thì sẽ không chịu nổi gánh nặng khó mà chịu đựng.
DƯỢC LÃO
Rộng lớn nhất chính là biển cả, rộng hơn biển cả chính là bầu trời, rộng hơn bầu trời chính là ý chí con người. Khi con nắm chặt hai tay, bên trong chẳng có gì cả. Khi con mở hai tay ra, thế giới ngay ở trong tay con.

Sư phụ tiêu viêm
TIÊU CHIẾN
Cái gọi là trưởng thành, chẳng qua là dùng thời gian chậm rãi đánh bóng đôi mắt của con. Những thứ lúc nhỏ xem trọng lớn lên lại tựa lông hồng. Những thứ không quan tâm lúc nhỏ lớn lên rồi lại coi như thái sơn. Con đường trưởng thành cũng là hành trình dần dần buông bỏ chấp niệm, bình tĩnh nội tâm. Có lẽ chúng ta mãi mái cũng sẽ không biết mình có thể đi đến đâu, gặp phải người nào, cuối cùng sẽ thành người ra sao. Nhưng mong con nhất định phải nhớ kỹ. Có thể giúp cho mình lên cao vĩnh viễn không phải là bả vai của người khác. Con đường nhân sinh chỉ vừa mới khỏi hành. Chạng đường phía trước là do chính con lựa chọn. Mà khi nào con mệt mỏi, cũng không cần hoang mang, quay đầu nhìn lại cửa lớn trong nhà vĩnh viễn rộng mở chờ con.
DƯỢC LÃO
Nhưng con cũng phải hiểu ràng cho dù bản thân đang ở đâu. Sự kiên cuongsf trong nội tâm mới là quan trọng nhất.

Movie
/movie
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

