Bộ phim đứng đầu Netflix ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam ngay khi ra mắt
Bộ phim đứng đầu Netflix ở nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam ngay khi ra mắt

Ký sinh thú - Vùng Xám sẽ khiến bạn không thể rời mắt khỏi màn hình một phút giây vì mức độ kịch tính, cao trào của câu chuyện.

Câu chuyện của bộ phim này dựa trên một tác phẩm manga của Nhật. Khi tôi đang xem bộ phim này, con trai tôi đi học về nhìn vào màn hình phim và nói đây là truyện Ký Sinh Thú hả mẹ?
Dĩ nhiên là tôi đã mất thêm thời gian xem bộ manga đó coi nó giống gì bộ phim mình đang xem không. Nhưng không, đây là một câu chuyện hoàn toàn khác được kể lại bởi đạo diễn Ho - người chuyên làm mấy thể loại phim về các sinh vật khác loài người và đã rất thành công với Train to Busan (phim về cái tàu dài thật dài và mấy con zombie xác sống).
Rồi quay lại với bộ phim chúng ta đang nói tới nhé. Tóm tắt phim không spoil là có những con ký sinh trùng nhỏ bé xinh xinh đã nhảy từ đâu ngoài Trái đất thân yêu tới và chui vào tai con người (tôi cảm thấy hơi ngứa tai khi xem tới chi tiết này).
Chúng nó sau khi vào tai con người đã ăn sạch não họ rồi bùm nó biến thành họ. Mấy con bé ký sinh trùng đó không thể sinh sản nên tụi nó tìm cách trở thành những người lãnh đạo cao nhất của xã hội loài người để có quyền lực thống trị hay gì đó vì tụi nó rất tham vọng.
Rồi đó câu chuyện chỉ đơn giản vậy là về phía mấy con ký sinh trùng (tụi nó vốn đơn giản mà).
Phía loài người mới là những câu chuyện phức tạp. Về cô bé bán hàng siêu thị bị ngược đãi từ nhỏ bởi người thân của mình, cả cha lẫn mẹ đều bỏ rơi từ nhỏ rồi tự lớn lên đi bán hàng ở siêu thị. Khuôn mặt lúc nào cũng buồn thảm u uất. Đi bán siêu thị nhưng không hiểu nguyên tắc khách hàng là thượng đế lại đi cãi nhau với khách để rồi thằng khách điên khùng đó theo dõi rồi mưu sát. Hên sao (không biết hên hay xui nữa) mà lúc sắp chết lại có một bé ký sinh trùng chui vào não cô gái ngay thời điểm cô bị mưu sát sắp chết, thế là cô trở thành sinh vật lai giữa ký sinh trùng và loài người (cái này khi xem phim bạn sẽ hiểu rõ) rồi từ đó câu chuyện bắt đầu...
Tiếp theo là anh chàng ma cô hay đầu gấu gì đó. Vai của anh này hay nha, nói chung anh diễn viên đóng rất tốt. Chị đóng vai trưởng nhóm vùng xám có lúc hơi cường điệu khùng điên nhưng là một diễn viên có thực lực diễn tốt nên thôi bỏ qua được vì chị cố tình diễn vậy. Lướt lướt qua vài nhân vật chính vậy thôi. À quên chú cảnh sát nữa, chú là người tốt, quá nặng tình với cô bé vai chính nên chú chết thảm quá. Chết mà trong chớp mắt đúng nghĩa đen luôn.
Nhịp phim rất nhanh vì chỉ có 6 tập mà giải quyết rất nhiều vấn đề nên các bạn xem nhớ ăn no, uống nước đầy đủ chứ không sẽ tức chết nếu bị bỏ qua một cảnh quan trọng nào đó rồi không hiểu những diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé.

Kỹ xảo phim quá đỉnh, quá đẹp

Nói về phim này mà không nói về kỹ xảo phim thì thật có lỗi với bộ phận kỹ xảo phim quá.
Mới đầu nhìn mấy con ký sinh trùng sau khi ăn hết não người rồi biến thành mấy cái đầu nửa bạch tuộc có xúc tu là cái dao chém người là thấy quá lợi hại rồi. Ai vẽ ra được mấy thứ đó hay thật sự chứ.
Rồi mấy cái chém đầu người cho mấy con quỷ đó chui vào nữa, làm nhanh ấn tượng ghê. Chưa kịp biết gì là bị nó chém dứt mất tiêu cái đầu rồi.
Tóm lại phim có câu chuyện hay, diễn viên tốt, kỹ xảo xịn thì thành công là đương nhiên rồi không bàn cãi.
Còn mấy cái triết lý cô đơn của loài người, rồi bọn ký sinh trùng biết tập hợp thành một tổ chức rồi lãnh đạo gì đó ai xem cũng tự cảm nhận được. Cũng nhiều thứ triết lý trong đó lắm, phim có chiều sâu mà, ahihi.