WHY? Một câu hỏi mà khiến chúng ta phải suy nghĩ rất là nhiều về nó.
Hầu như mọi quyết định của chúng ta đều xuất phát từ chữ "WHY " này.
Tại sao lại quyết định chọn học ngành này?
Tại sao con muốn vô Sài Gòn học mà không học ở quê cho gần?
Tại sao lại phải cố gắng nhiều như vậy với cả những lúc áp lực và khó khăn nhất??
Rất nhiều câu hỏi Why được đặt ra trong suốt cuộc đời. Những nhà bác học lỗi lạc cũng từ " Why " mà phát minh ra biết bao nhiêu thứ giúp ích cho nhân loại.
Edison phát minh ra luật hấp dẫn - áp dụng hầu như cho mọi ngành cũng từ việc quả táo rơi trúng đầu ông và câu hỏi đặt ra: " Tại sao quả táo lại rơi xuống đất khi ở trên cành cây mà không rơi lên hay rơi ngang ?"
Chiếc máy bay - một phương tiện quan trọng bậc nhất trên thế giới cũng đến từ 1 câu hỏi đơn giản " Tại sao con chim bay lượn được mà con người không bay được ??"
Vậy đấy, ta mới thấy tầm quan trong của câu hỏi WHy là như thế nào??
Đi hơi xa một xíu rồi, quay lại bản thân tôi, cả bạn nữa. Chúng ta cùng bàn về chủ đề Đại học nhé.
Tại sao lại lựa chọn TP. Hồ Chí Minh là nơi mà chúng ta đến, thành phố đầy tấp nập và xô bồ như vậy?? Tiếp xúc với rất là nhiều người, đến từ mọi vùng miền khác nhau trên Tổ quốc ??
Chúng ta cần phải hiểu điều đó, để từ đó bạn và tôi thật sự trân trọng từng khoảng thời gian trên này và học tập, phát triển hiệu quả nhất.
Bởi vì việc lên Đại học học nó không chỉ là nhiệm vụ của chúng ta nữa rồi, nó là trách nhiệm. Trách nhiệm khiến chúng ta không được bỏ cuộc, mang theo bao hoài bão, ước mơ bản thân cũng như là kì vọng rất lớn từ gia đình, mọi người.
Một cơ hội thật sự để thay đổi giá trị con người mình, thay đổi chất lượng cuộc sống của gia đình mình.
NẾU CHÚNG TA KHÔNG ĐẶT CÂU HỎI WHY?
Chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc, sẽ dễ bị vấp ngã vì con đường phía trước, con đường của một người TRƯỞNG THÀNH thật sự rất nhiều cạm bẫy.
Như một câu nói rất hay mà tôi đã từng được nghe " Mỗi khi bỏ cuộc, hãy nhớ lại lý do mà ta bắt đầu "
Giống như việc đọc sách, không hiểu lí do tại sao đọc => Thì dù có hào hứng thì cũng đọc được 1 khoảng time thôi, sẽ bỏ dỡ ngay.
Tôi - đã từng là một người như vậy? Từng đặt mục tiêu học tự học TA để nói chuyện rành rọt NHƯNG được vài tuần thì bỏ; đã từng đặt Mục tiêu phải cố gắng trải nghiệm thật nhiều khi bước đầu vào Đại học NHƯNG nỗi sợ hãi quá lớn cũng khiến bản thân mình không dám tiếp xúc.
Thật sự từ " Why ", nó rất quan trọng đối với mỗi chúng ta.
Nhưng mà cũng có nhiều bạn luôn đi tìm giải pháp trước khi đặt câu hỏi " WHY " - Đó là một sai lầm rất lớn.
HÃY THIẾT LẬP SỰ KỶ LUẬT ĐẾ ĐẶT CÂU HỎI " Why "
Như việc ăn ớt - người mà ăn nhiều rồi thì họ quen, việc ăn ớt đối với họ rất là hưng phấn NHƯNG với một người lần đầu ăn thì sẽ không chịu nổi, sẽ cay muốn xé lưỡi và dường như muốn bỏ cuộc.
Cho nên việc để KỶ LUẬT đặt câu hỏi " Why " ở giai đoạn đầu thật sự rất khó chịu, nhưng nếu mà chúng ta cứ cố gắng thì đến một giai đoạn nó sẽ trở thành một thói quen.
" Chúng ta không làm những việc chúng ta không thích, nhưng mà nếu ta không thích nhưng vẫn làm thì đó gọi là sự kỷ luật. "